1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thập diện mai phục

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi yen_nam_thien, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Voldo
    ================
    Bộ phim Thập diện mai phục (House of Flying Daggers) của đạo diễn tài danh Trương Nghệ Mưu đã bứt phá về doanh thu khi đạt đến 33 triệu yuan (tương đương với 4 triệu USD), lập kỷ lục tại Trung Quốc sau ba ngày công chiếu đầu tiên.
    Bộ phim võ hiệp "nóng" nhất trong mùa hè lục địa này đã phá kỷ lục doanh thu 31,9 triệu yuan mà phim Anh hùng (Hero) lập được năm 2002.
    Dù bị các nhà phê bình chỉ trích, Thập diện mai phục một lần nữa đã chứng minh "thương hiệu" Trương Nghệ Mưu có sức kéo khán giả đến rạp to lớn thế nào.
    L.TH. (Theo Crienglish.com
    ---------------------------------------------------------------------------
    Đây là link phim "十面Y<伏"-"Thập Diện Mai Phục
    http://ent.sina.com.cn/m/c/f/smmf/index.html
    DV chính :+LƯU ĐỨC HOA
    +KIM THÀNH VÕ
    +TRƯƠNG TỬ DI
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 02/10/2004
  2. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Được yen_nam_thien sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 29/07/2004
  3. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thập diện mai phục

    Mời các huynh đọc qua 1 bài báo viết về TDMP.

    Thập diện mai phục
    Bộ phim kiếm hiệp hấp dẫn nhất năm 2004

    Sau 10 ngày công chiếu, Thập diện mai phục - bộ phim kiếm hiệp hoành tráng nhất á châu từ trước đến nay đã lập kỉ lục phòng vé mới ở Trung Quốc với số tiền lên đến 100 triệu Nhân dân tệ và chắc chắn sẽ vượt qua mức doanh thu ngất ngưởng 250 triệu của phim Anh hùng hồi năm 2002. Điều này cũng dễ hiểu bởi Thập diện mai phục là bộ phim thương mại thuần tuý cùng dàn diễn viên thần tượng: Lưu Đức Hoa, Chương Tử Di, Kim Thành Vũ. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu tỏ ra tâm đắc với bộ phim này hơn hẳn Anh hùng bởi đơn giản một điều, ông đã thực sự mê làm phim kiếm hiệp rồi.

    Theo đạo diễn Trương Nghệ Mưu thì càng già người ta càng tôn trọng truyền thống hơn. Thập diện mai phục chính là tác phẩm ông hằng ấp ủ trong suốt thời gian dài - nó được coi là một lời tri ân - một vật phẩm bày tỏ sự kính nể của ông với nền võ thuật Trung Hoa với hàng ngàn năm lịch sử và dòng phim kiếm hiệp đã tồn tại và liên tục phát triển trong nhiều thập kỉ qua. Ngoài cốt truyện tương đối hiện đại, Thập diện mai phục mang đậm màu sắc cổ điển ở tất cả bối cảnh, không gian, nhân vật diễn biến, tình tiết? có phần còn rõ nét và dễ cảm nhận hơn Anh hùng. Ngay cái tên Thập diện mai phục đã đủ nói lên điều này: đó chính là tên một bài ca cổ nói lên cảnh bi phẫn của Sở Bá Vương Hạng Vũ lúc bị quân của Hán Cao Tổ Lưu bang vây hãm ở sông Ô Giang, phải đâm cổ tự vẫn.

    Chuyện tình diễm lệ ***g trong đao quang kiếm ảnh
    Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 895 dưới triều Đường - một trong những triều đại rực rỡ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, mọi thứ đã thay đổi, triều đình hủ bại, dân chúng lầm than, các lực lượng phản loạn phất cờ nổi dậy ở khắp nơi. Trong số đó, thanh thế và thực lực mạnh nhất là Phi đao môn - một tổ chức bí mật chuyên cướp giàu giúp nghèo, tổng đà của đặt tại Phong Điền trấn, ngay sát kinh thành Trường An. Mặc dù Môn chủ Phi đao môn đã bị hành thích nhưng tổ chức này vẫn tiếp tục hoạt động dưới sự điều khiển của một Môn chủ mới - võ công cao cường, hành tung bí ẩn. Lưu bộ đầu và Kim bộ đầu - 2 nhân vật xuất sắc nhất tại nha môn Phong Điền trấn bị thượng ty giao trong trách nặng nề: bắt vị tân Môn chủ của Phi đao đường về y án trong vòng 10 ngày - một nhiệm vụ gần như bất khả thi.

    Lưu bộ đầu nghi ngờ Tiểu Muội - cô ca kĩ mù xinh đẹp ở Mẫu Đơn phường chính là con gái của tân Môn chủ, chàng tìm cách bắt nàng về hỏi cung nhưng Muội Muội tuyệt không hé răng nửa lời. Chàng đành phải vạch ra một kế hoạch, theo đó, Lưu bộ đầu sẽ đóng giả hiệp khách tên Phong - nửa đêm xông vào địa lao cứu Tiểu Muội - tranh thủ lòng tin của nàng - hai chàng hi vọng nàng sẽ đưa Kim bộ đầu về tới tổng đà bí mật của Phi đao môn.
    Kế hoạch tiến hành như đã định nhưng rốt cuộc, điều bất ngờ đã xảy ra. Trong hành trình về Phi đao môn, giữa Kim bộ đầu và Tiểu Muội đã nảy sinh tình cảm. Dù đã cố đấu tranh tư tưởng nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Trong một đêm sao trời chiếu sáng, giữa nội cỏ mây ngàn, họ đã không thể kiềm chế bản thân. Tuy nhiên, con đường đến đích không chỉ dễ dàng như thế. Cạm bẫy giăng trùng trùng lớp lớp quanh mỗi bước chân họ đi, ngay cả cơn gió dịu dàng cũng có thể ẩn chứa nhiều điều nguy hiềm. Họ đã lọt vào thiên la địa võng. Thập diện mai phục. Ngay giữa Tiểu Muội và Kim bộ đầu cũng còn nhiều khúc mắc khó giải thích. Mỗi người đều có âm mưu trong đầu và cả bí mật? trong tim. Còn Lưu bộ đầu. Thân phận thật sự của chàng ta là ai?

    Những bước đột phá trong phong cách dàn dựng
    Thập diện mai phục là phim có kinh phí đầu tư tương đối lớn (20 triệu USD) và thời gian thực hiện khá lâu (hơn 1 năm). Phim được quay chủ yếu ở Ukraine, rùng trúc Tứ Xuyên và khu vực núi Vũ Di thuộc tỉnh Trùng Khánh. Các cảnh ở Ukraine được quay ròng rã trong vòng 3 tháng, giữa lúc trời đất đang bước sang mùa đông lạnh lẽo. Bởi vì đạo diễn Trương Nghệ Mưu muốn lấy cho được sắc vàng, sắc đỏ - thể hiện sự tiêu sái, lạnh lùng của mùa thu. Trận chiến cuối cùng - giữa một cánh đồng hoa vàng rực rỡ cũng được quay ở đây - xem Chương Tử Di chiến đấu, hẳn người xem sẽ liên tưởng đến cảnh nàng Ngọc Kiều Long xinh đẹp loạn đả với đám cướp sa mạc trong Ngọa hổ tàng long.

    Có thể nói, các màn chiến đấu trong Thập diện mai phục đã nâng phim kiếm hiệp lên một tầm cao mới. Tại liên hoan phim Cannes vừa qua, sau khi xem xong cuộc đọ sức giữa Tiểu Muội và Lưu bộ đầu ở đoạn đầu phim, tất cả khán giả trong rạp đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay, một điều chưa bao giờ diễn ra ở Cannes. So với Anh hùng, nhà võ thuật chỉ đạo Trình Tiều Đông đã có hẳn một bước đột phá ngoạn mục với vô số sáng tạo và bất ngờ trong các cảnh quay - có thể ?olàm khán giả nín thở?. Màn rượt đuổi trong rừng tre được xem là trường đoạn xuất sắc nhất phim đã làm nổi bật hơn cả ý nghĩa của hai từ ?okiếm hiệp?. Trình Tiểu Đông và đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã làm được điều quan trọng nhất, đó là tạo ra một không gian làm gợi lên trong lòng người xem những ý niệm về sự đối địch. Bước chân vào không gian đó, có lẽ không ai còn làm chủ được bản thân. Các cao thủ Phi đao môn ẩn mình trên những thân tre xanh biếc như ngọc, liên tiếp phóng những ngọn phi đao tre xuống hai kẻ chạy trốn bên dưới. Phi đao bay tới từ mọi hướng. Chúng rít lên trong không gian, lúc lao thẳng, lúc chập chờn, lúc xoắn lại. Chúng cũng có thể đổi hướng bất ngờ (chắc chắn Trình Tiểu Đông đã mượn ý tưởng này từ một bộ phim nổi tiếng của anh: Tân Long Môn khách sạn, trong đó cây Cửu chuyển đả cẩu tiễn cũng có thể đổi hướng). Những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện? Tiết tấu của trường đoạn này thực sự dồn dập, gần như không cho người xem lấy một phút nghỉ ngơi. Chạy, đánh, chạy, đánh, lại chạy, lại đánh? Cũng gần giống như chuyện Quan Vân Trường quá ngũ quan trảm lục tướng trong Tam Quốc vậy. Rừng tre trong Thập diện mai phục dễ gợi đến đoạn Ngọc Kiều Long và Lý Mộ Bạch đua khinh công trong Ngọa hổ tàng long nhưng các fan trung thành của dòng tân kiếm hiệp sẽ nhớ ngay đến một bộ phim xuất sắc của Trình Tiểu Đông: Tân Lưu tinh Hồ điệp Kiếm với Dương Tử Quỳnh và Chân Tử Đan. Có thể nói, Trình Tiểu Đông đã lấy được sự khốc liệt trong tác phẩm cũ của mình đưa vào Thập diện mai phục, tuy nhiên, sự hoa mỹ trong Thập diện mai phục đã tăng lên rất nhiều. Một trong những trường đoạn xuất sắc khác của Thập diện mai phục là màn ca vũ ở Mẫu Đơn phường. Nàng Tiểu Muội dùng nội lực đánh những tiếng trống rền vang bằng 2 ống tay áo dài mỏng manh. Trang phục hoa lệ của các vũ công, nhạc công, khách chơi, những nhạc cụ chế tác tinh xảo? tất cả làm nổi bật lên sự phồn thịnh của thời nhà Đường. Và giữa khung cảnh huy hoàng đó, một điệu vũ - biến thành cuộc tỷ đấu vừa đẹp đẽ vừa hiểm độc đã diễn ra. Tiểu Muội bị một loạt trống lớn vây xung quanh. Cứ mỗi lần Lưu bộ đầu dùng hòn đá ném vào mặt trống nào, nàng phải đánh ngay vào chiếc trống đó, đồng thời ứng tác một nhạc khúc. Mặc dù Lưu bộ đầu đã giở tiểu xảo nhưng nàng vẫn chiến thắng và hai người phân định thắng thua bằng võ công thực sự.


    Để bộ phim đạt hiệu quả thẩm mỹ cao nhất, 3 diễn viên chính Lưu Đức Hoa (Lưu bộ đầu), Chuơng Tử Di (Tiểu Muội) và Kim Thành Vũ (Kim bộ đầu) đã phải trải qua những khoá huấn luyện võ thuật nghiêm ngặt dù họ đều đã quá quen thuộc với phim hành động. Mặc dù bị thương khá nhiều lần trong suốt quá trình quay nhưng cả 3 rất hạn chế sử dụng người thế thân. Rõ ràng là Kim Thành Vũ và nhất là Lưu Đức Hoa kì vọng rất nhiều vào sự thành công của Thập diện mai phục. Còn riêng Chương Tử Di, cô hoàn toàn có quyền tự hào rằng mình đã thực sự là một diễn viên lớn. Theo đúng nghĩa của nó. Tạp chí Time Asia đã viết, Chương Tử Di chính là nhịp đập của Thập diện mai phục. Cô diễn với đầy đủ xúc cảm như chính mình là người trong cuộc. Lạnh lẽo như băng tuyết nhưng cũng nồng nàn như lửa. Vẻ đẹp mặn mà của cô toả sáng trong khu rừng tre xanh ngắt, át cả màu hoa vàng rực rỡ trên cánh đồng bao la. Thập diện mai phục rất có thể sẽ là cột mốc đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Chương Tử Di. Nhẽ ra trong phim còn có sự xuất hiện của Mai Diễm Phương trong vai bà chủ Mẫu Đơn phường - một ?ođại tỷ? của giới giang hồ. Tiếc thay, cô đã bất hạnh qua đời chỉ vài tuần trước khi các cảnh quay của mình thực hiện, và để tôn trọng người quá cố, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã quyết định không tìm người thay thế và đưa vai diễn của Mai Diễm Phương ra khỏi kịch bản gốc. Đây quả là một điều hết sức đáng tiếc. Có Mai Diễm Phương, chắc chắn bộ phim sẽ sôi động hơn rất nhiều. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu có vẻ tâm đắc với Thập diện mai phục hơn cả Anh hùng và ông đang rất kì vọng tác phẩm của mình sẽ lọt vào danh sách đề cử Oscar 2005 cho phim nước ngoài xuất sắc nhất. Còn người xem, sau khi thưởng thức một Thập diện mai phục quá hấp dẫn, có lẽ họ càng nóng lòng chờ đợi ngày ra mắt của Vô cực - bộ phim hành động đầu tiên của đạo diễn Trần Khải Ca. Lý An, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca đều đã chuyển sang làm phim kiếm hiệp, có lẽ thời hoàng kim của thể loại phim này đã bắt đầu quay lại.
  4. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Phim nà?y 'ang chiẮu trong thà?nh phẮ HCM, phà?i chơ? tới tẶn 1-10 mới ra HN, lĂu quà ..... sao ngoà?i nà?y lài chẶm chĂn thẮ nhì?
  5. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    É, charon coi phim này rùi, bản quay trộm, xấu thí mồ, lại ko có tiếng nữa, chỉ có mỗi tiếng thuyết minh Bít thế ko coi cho rùi À mà phim này có nhiều cảnh hot ra phết Lưu Đức Hoa nhìn già quá rùi.
  6. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    (SHI MIAN MAI FU) HOUSE OF FLYING DAGGERS
    hehe, chưa xem phim, chỉ xem trailers và mê xem hình của Zhang Ziyi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Tớ vừa xem phim này ban chiều, thể theo yêu cầu của GH tớ Post một vài câu tặng ngài!!
    Những chi tiết xung quanh bộ film thì mọi người đã nói hết rùi. Tớ nêu vài suy nghĩ và vài hình ảnh trong film vậy.
    Đây là nàng Mei xinh đẹp.
    Tớ vốn không thích cô nàng họ Chương này lắm, tuy nhiên sau khi xem xong bộ phim tớ đã thay đổi ý kiến.
    "Thập diện mai phục" là một "đại tiệc về sắc màu" như lời một tờ báo trong Sài Thành nhận xét. Cảnh Mei múa theo lời thách thức (?!) của Leo thật tuyệt vời, âm nhạc biểu cảm. Chương Tử Di thật xinh đẹp và xuất sắc trong từng cử động nhỏ dù rằng đôi mắt- cửa sổ tâm hồn không biểu lộ sắc thái, tuy nhiên có thể thấy được sự kiêu hãnh qua từng cái nghiêng đầu của cô ấy.
    Những cái phất tay, tà áo bay, cái xoay người, nhấc chân của Mei...làm tôi cảm thấy đây là cai diễn mà Chương đẹp nhất, đẹp hơn cả "cô nàng ngổ ngáo" Ngọc Kiều Long dạo nào. Một vẻ đẹp rất nữ tính, rất kiêu ngạo và quyến rũ trong từng cái lắc tay của điệu múa..
    Tuỳ Phong do Kim Thành Vũ thể hiện đã làm cho người xem có thể chấp nhận cho việc Mei từ bỏ mối tình 3 năm với Leo để đổi lấy mối tình 3 ngày với Phong. Một ngọn gió phóng khoáng thổi qua tâm hồn Mei và làm cô muốn được như ngọn gió, bay lên cao, tự do và phóng khoáng, không ràng buộc...
    Tôi rất thích cái nhìn và giọng nói của Lưu Đức Hoa trong film này, thời gian có thể làm Lưu bớt ...đẹp trai hơn nhưng nó làm cho bản lĩnh người nghệ sĩ trong anh dày dạn hơn. Tôi thấy được sự ghen tuông, phẫn uất, đau đớn trong cái nhìn của anh khi biết trái tim người con gái mình thương nhớ suốt 3 năm đã thuộc về kẻ khác chỉ trong 3 ngày....
    Phim là những bức tranh phong cảnh đẹp, khi quay cảnh rừng thông vàng tôi có cảm giác Trương Nghệ Mưu đã vẽ lại bức "Mùa Thu Vàng" của Levitan bằng ống kính Camera...
    Tuy nhiên đây cũng chỉ là một bộ phim thương mại, Trương Nghệ Mưu của thời Chương Tử Di đã khác xa với một Trương Nghệ Mưu của bộ đôi Củng Lợi- Chương Nghệ Mưu ngày nào. Phải chăng với Chương Tử Di, ông đạo diễn tài hoa này đang rẽ sang một khúc cua khác trong cuộc đời nghệ thuật của mình...
    Poster film
  8. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài hình ảnh nữa tặng các bạn. Bài bình luận trên của tôi thật dở tệ nhỉ? Thôi Post tặng mọi người vài tấm ảnh vậy.
    To GH: Thật sướng khi ở HCM vì những bộ phim mới đều được trình chiếu tại đây trước. Hehe I LOVE HO CHI MINH CITY!!!

    Leo- Kẻ để mất mối tình 3 năm của mình chỉ trong 3 ngày phù du
    Tuỳ Phong- Ngọn gió lãng tử đã thổi bay mối tình của anh chàng tội nghiệp trên
    Mei- Ngôi sao mà hai anh chàng trên hâm mộ (và vài anh chàng khác trong cái subject này nữa...)
  9. nghemua_noinay

    nghemua_noinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một fan điên cuồng của đạo diễn họ Trương. Tôi không chỉ xem và sưu tầm phim của ông, nhưng mà quả thật chưa bao giờ cảm thấy buồn như giây phút bước ra khỏi phòng chiếu sau khi xem xong Thập diện mai phục
    Rỏ ràng bộ phim chỉ là một câu chuyện tình tay ba đủ cả hỉ nộ ái ố. Chẳng thấy phong cách thường ngày của phim trương Nghệ Mưu, tính nhân văn, và những chi tiết đầy tình người, rât cuộc sống đâu cả...
    Nếu nói để đáng nhớ chỉ là cảnh cuối cùng, khi nhân vật Lưu Đức Hòa đã không phóng con dao giết chết tình địch của mình, cũng như Tiểu Muội đã cố tình phóng hụt dao không giết người yêu cũ.
    Bộ phim chẳng có gì đáng nhớ, quá nhiều kỷ xảo. Trương Nghệ Mưu quá tham lam để tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, nhưng chính những màu sắc quá sắc sở ấy đã che lấp những nét đẹp của bức tranh, những hình ảnh và nội dung bức tranh.
    Mỗi người có một ý kiến cảm nhận khác nhau, nhưng với tôi sau khi xem Anh Hùng, Phải Sống, Cúc Đậu, Đèn ***g đỏ treo cao thì Thập Diện Mai Phục quả là một sự thất vọng lớn, một nổi buồn mà Trương Nghệ Mưu đã mang đến cho tôi
  10. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới xem hôm qua trong một rạp kín người. Phim chiếu ở cinebox là phim bản đẹp đấy chứ, phụ đề đủ 3 thứ tiếng. Phim thì rõ là chuyện tình tay ba sến chảy nước rồi nhưng xem giải trí thì quá tốt. Hình ảnh đẹp, diễn viên đẹp, xem cái cảnh đánh trống mà ngây ngất và phục đạo diễn, riêng một số cảnh múa trống, đồng cỏ và rừng trúc cũng thừa tiền vé rồi.

Chia sẻ trang này