1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thập diện mai phục

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi yen_nam_thien, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Phim này ở Mỹ sẽ chiếu vào tháng 12, vậy không biết khi nào ở Pháp thì mới chiếu đây?! Tóm lại là có vẻ như ở Châu Á chúng ta nó không được coi trọng bằng Anh hùng. Tớ muốn xem xem thực sự thì nó được bao nhiêu phần so với Anh Hùng.
  2. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    So sánh với "Phải sống" thì "Thập diện mai phục" thụt lùi về giá trị nghệ thuật nhưng mang lại cho họ Trương khoản thu nhập tiền bạc lớn hơn nhiều , và cũng không bị "chất vấn" về "vấn đề tư tưởng" .
  3. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Fim chán điên , kiểu phối cảnh cứ như là trung bình cộng của Anh Hùng và Ngoạ hổ tàng long . Tôi thấy fim Anh Hùng làm đẹp hơn, võ vẽ thật hơn . Thập diện mai phục toàn diễn viên võ ko chuyên đóng giả quá , ko thể sánh đc với Lý liên Kiệt và Chung tử Đơn được. Ông Trương này cứ lấy màu mè , hoa lá cành ra doạ thiên hạ, võ thì cứ như múa, xem thoáng qua thì cho là đẹp, kết thúc fim thì chả hiểu mình vừa xem cái gì. Đấy là chưa nói đến nội dung , 1 câu chuyện tình tay ba cổ lỗ sĩ .
    Lưu Đức Hoa : tưởng đc đóng vai chính hoá ra là fụ nhất trong 3 người, vai này hơi hèn và hãm
    Chương tử Di: ko đáng để đc ca ngợi đên thế
    Kim thành Vũ: già quá đáng, lâu ko gặp ko ngờ đc
  4. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem đã lắm. Tớ khoái trò: Tiên nữ chỉ đường (Echo game) trong phần đầu film lắm. Hay thật.
  5. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Đây là một phim đặc trưng cho phong cách Cổ Long : tình tiết bất ngờ , tình cảm éo le , kết thúc ... lãng nhách
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Một ngày mỏi mệt. Đầu óc căng thẳng. Em coi Thập Diện Mai Phục.
    Được. Màu sắc sắc nét. Cách phối màu cũng rất đẹp. Nhất là những đoạn cô gái múa lụa đánh trống. Thích nhất là màu sắc của trang phục, tinh tế, trang nhã. Thấy mắt khen "tuyệt vời". Tai cũng bảo: "Bài hát cô Tiểu muội hát cũng hay"...
    Rồi những cảnh cánh đồng hoa cúc dại. Rừng trúc xanh ngắt một màu. Rừng phong lá đỏ. Tuyết trắng xóa... Tất cả làm mắt em khoái tít vì chúng đẹp như những bức tranh...
    Có điều, xem xong, não em (vốn ít hoạt động khi xem phim) mà cũng phải ca thán: "phim hết là đứng dậy. Chẳng còn gì để phải nghĩ ngợi".
    Một cuộc tình 3 năm không bằng 3 ngày theo em là chưa đủ thuyết phục. Một phần vì có lẽ Lưu bộ đầu chưa thực sự làm gì để người xem nhận ra được anh ấy yêu cô Tiểu Muội thế nào (không nhận ra được, thì chuyện cô gái ấy đổi mối tình tưởng tượng 3 năm để theo 1 người chịu hy sinh cả tính mạng về mình là chuyện quá dễ hiểu và dễ xảy ra ở đời thường). Cũng chẳng biết Trương Nghệ Mưu muốn thể hiện gì ở bộ phim này...
    Nhớ lại phim Anh Hùng, càng thấy TDMP thua đủ thứ... E rằng mai mốt Trương Nghệ Mưu đi luôn theo trường phái phim video clip thế này thì tiếc thật... Phim ảnh đâu phải chỉ là hình ảnh đẹp hoành tráng, cũng như cuộc sống đâu chỉ có nhan sắc là áo quần lộng lẫy...

  7. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cô ta phi dao che cho Kim Thành Vũ chứ giết cái gì mà giết. Thằng cha Lưu Đức Hoa cất công 3 năm nhịn đói để cho chú Kim Thành Vũ ăn cái rụp. Ô hô ai tai thế mà cứ hỏi tại sao bi giờ yêu nhau hay chiến luôn cũng vì lẽ ấy , nhưng chắc cát xê của Lưu Đức Hoa lớn hơn
  8. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cái phim sến đúng kiểu Tàu khựa: có mấy cái đoạn ướt át thì kéo rõ dài, ko hiểu sao phim TQ nào cũng thế. Xì Tin chăng
  9. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Ah quên, ko hiểu là tại sao ông đạo diễn bày ra bao nhiêu mưu kế chỉ để giết mỗi cậu Kim Thành Vũ đẹp trai (cái này nghe có vẻ ko có lý, nhưng mà ngoài lý do này ra thì ko còn lý do nào khác, chả nhẽ đây là 1 tour huấn luyện cho người của Kim Đao Môn kiểu như món du lịch mạo hiểm chăng ) để làm quái gì trong khi ông Lưu Đức Hoa có thể rình rình rồi đâm cho 1 nhát. Thế là xong đời.
    Sao quái đản thế nhỉ
    Hay tại rạp chiếu phim ăn bớt
  10. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Thập DIện Mai Phục, Trương chỉ chú trọng vào phần âm nhạc và quay phim, còn những thứ khác làm đơn giản đi chăng. Đôi khi thưởng thức một tác phẩm điện ảnh, không cần phải quá cầu kỳ trong kịch bản, không cần nhiều chi tiết thắt mở, mà đôi khi ý đồ của đạo diễn rất đơn giản, chỉ mang những cái chân phương nhất thông qua hình ảnh và âm nhạc để truyền tải đến người xem. Như cái Đường Về Nhà vậy.
    Thứ hai đã là phim "New" Võ Hiệp kiểu này thì không nên bắt bẻ những tình huống đấu võ trong phim là giả tạo, phản vật lý. Ví như đoạn đánh nhau trong rừng trúc vậy. Có thể bỏ qua những vô lý trong việc ném trúc. Và cả chuyển đổi từ lạnh sang có tuyết. Cũng có thể coi như đó là một cách hư cấu có mục đích của đạo diễn đi. Xem phim Vo hiệp kiểu mới này, đầu óc nên thoáng một chút. Công nhận hình ảnh và âm nhạc trong phim rất ấn tượng.
    Nhưng nói đi thì cũng nói lại. Nếu kỳ vọng cao vào TDMP thì xem xong đúng là thất vọng quá mức. Chả có một cái gì mới đột phá cả, nhiêù người nói rồi, nội dung bình thường. TNM có thể hư cấu lên một mức siêu nhiên, biến hoá vô cùng trong võ hiệp thế nào cũng có thể chấp nhận được. Nhưng không nên để những tình tiết vô lý mắc cười, phản cẩm, thô thiển nhưng cảnh hai anh chị quằn quại trên cánh đồng. Có thể đặc tả những chi tiết nhỏ thì sẽ tốt hơn là lấy toàn cảnh make love như vậy Xem rất thô. Thứ hai là em Mei chết đi rồi lại sống lại, chết đi sống lại đến 3 lần rất quái đản, khiến người xem phim dễ tính như tôi cũng phải bật cười. Có thể hiểu là ngất đi tỉnh lại, nhưng trên phim khán giả đâu có hiểu như thế. Cách xây dựng của TNM đâu có như thế. Khán giả xem thấy Mei gục xuống 2 lần thì ai cũng hiểu 2 lần đo chết rồi.
    Nói chung là xem TDMP ai cung đều thất vọng. Riêng với rôi, sẽ mua DVD là vì âm nhạc, hình ảnh, Chương Tử DI, và trên hết là của Trương Nghệ Mưu

Chia sẻ trang này