1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thập diện mai phục

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi yen_nam_thien, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Cái lỗi to lù lù mà không ai để ý à. Em Mei mắt bị mù, cả phim mắt cứ ngay đơ ra nhưng ở đoạn cuối phim lại ... liếc sang nhìn chú Lưu Đức Hoa. Không thể chấp nhận được một cái lỗi sơ đẳng như vậy với một diễn viên kỳ cựu. Thế mà Trương Nghệ Mưu lại không biết gì.
  2. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Đấy không phải là lỗi to lù lù, mà là bạn không biết có coi phim không nữa. Mei có bị mù đâu. Chỉ là nội gián do Phi đao hội cài vào mà thôi. Mei thực chất là một nhân vật trong Flying dao, lúc đầu giả mù, để chống lại bọn quan lại. Không xem đoạn trong rừng trúc à.
    Nếu không biết chi tiết này, chắc bác cũng không hiểu nhân vật trong phim như thế nào nữa cũng nên.
  3. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra không phải là bị mù à. Tiếc thật. Tại phim đó mua DVD nhưng mà vớ phải bản dở hơi. Phụ đề tiếng Anh thì nhầm sang phụ đề của phim Người đọc mật mã. Phụ đề tiếng Trung thì chuẩn nhưng mà không biết tiếng Trung. Hơn nữa phim xem chán quá nên cứ những đoạn nào á á ố ố (những đoạn đó lại nhiều) là mình lại bỏ qua nên không biết mắt em Mei lúc đó có liếc hay không nữa. Thật là mang tiếng quá . Ơ, thế sao lúc bị mấy thằng lính nó truy đuổi mắt em ý cứ ngây đơ như cán cuốc vậy. Cả đoạn đánh nhau ở trên cánh đồng nữa, nếu mắt sáng thì cần gì phải dùng đến tai để phán đoán vị trí đối phương. Thú thực là tôi vẫn chẳng hiểu là Mei có bị mù hay không nữa. Ai biết thì giải thích dùm với.
  4. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, hình như phim ảnh dạo này hội tụ về Mỹ hết rồi hay sao ý. Phim châu Á từ Hàn xẻng đến TQ đều lai phong cách Mỹ hết rồi. Phim đường về nhà còn đạm chất châu á, cũng như có cái riêng trong cách nhìn, trong bối cảnh và cách thể hiện, còn TDMP thì hơi tệ. Ngay cái cảnh đầu tiên, máy quay lấy cái giá để kiếm và quân lính thì rút xoẹt xoẹt như kiểu SWAT lấy súng đi bắt cướp , sau đó thì ghét nhất là đoạn phóng trúc phầm phập như là súng máy, lát sau lại thấy mấy chú ngồi trên cây gọt đẽo mãi mới được 1 cây .
    Đẹp nhất là đoạn chuyển đổi thời tiết sang tuyết rơi.
    Kỹ xảo thường quá, mấy cái đao phi rõ là giả.
    Nói chung phim này xếp hạng trung bình, thua xa Anh Hùng
  5. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Đoạn phi lao trong rừng trúc theo em chẳng có gì là vô lý . Cả một tốp binh lính bay trên ngọn cây có thể chia ra làm từng nhóm mỗi nhóm thực hiện một công đoạn ạ. Nhóm bay đầu chặt cây vót thô ném lại cho nhóm sau, nhóm sau vót nhọn tỉa tinh ném lại cho nhóm cuối, nhóm cuối phi lao ... cứ thế thô,tinh,phi ... ! Các bác xem ko để ý kỹ à, cả tốp bay qua đầu mà phi lao cứ phi đuổi theo lưng Mei.. Ấy là bọn đi đầu vót lao chưa kịp, về sau nhận ra ko cần vót đẹp nên có vẻ vót nhanh hơn kết quả là vây kịp em Mei Công nhận lão Mưu trình cao.
    Với cả phim này đạo diễn hành động là bác Siu-Tung Ching. Ngày xưa ai đã từng xem những bộ phim như Tân Long Môn Khách Sạn ( New Dragon Gate Inn ), Liêu Trai Chí Dị ( Chinese Ghost Story), Tiếu Ngạo Giang Hồ ( Legend of the Swordsman, cái bản mà có chị Lý Gia Hân í ) toàn phim bác í đạo diễn hành động đấy ạ. Sau này còn có một loạt phim mới võ vẽ cũng khá như Wonder Seven, Naked Weapon, Shaolin Soccer, thậm chí cả Hero cũng có bác í dây máu ăn phần. Thế mà sang phim này, bác í để 2 anh Hoà với anh Võ oánh nhau thô thế, hết lên gối rồi lại cùi chỏ. Chán.
  6. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi xem thật là ấn tượng với cái phòng chiếu số 1 của Trung tâm chiếu phim Quốc gia (trước tới giờ toàn xem ở phòng số 2). Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta gọi nó là "Trung tâm chiếu phim Quốc gia" chứ không phải là "Rạp Đá Quý" hay "Rạp Vàng Bạc" nào đó. crt (cười rõ to) Màn hình cực rộng chạy từ trái qua phải (hoặc từ phải qua trái, đại khái là từ đâu sang đâu không quan trọng mà quan trọng nhất là nó cực rộng). Âm thanh thực sự ấn tượng, nổi trội, một cảm giác sảng khoái lạ thường. Phim cảnh đẹp mãn nhãn trong một khung cảnh như thế, thật là tuyệt, nhất là lại ngồi cạnh một cô gái đẹp bên tay trái nữa chứ.
    Thôi bây giờ nói về phim của bác Trương. Phải nói là bộ phim này bắt chước rất nhiều phim khác. Mấy cảnh rừng lá đỏ, cánh đồng hoa mầu vàng rõ là vay mượn từ phim "Đường về nhà" và "Thợ cạo Siberi" mà MFC đã công chiếu. Đoạn phi ngựa, chạy chạy mà máy quay đặt ở trung đến toàn cảnh thì không ai không nhận ra là nó cực kỳ quen thuộc, không bắt chước tác phẩm kinh điển "Run Sean Run" thì còn ở đâu được nữa? Đoạn oánh nhau tại khoảng rừng trống trời đổ tuyết trắng xoá thì không phải là lấy từ X-men I và The Day after Tomorrow sao? Đoạn đánh nhau mẻ đao, ném phi đao thì chẳng khác gì bộ phim kiếm hiệp mới quay của MFC cả (Thập diện mai phục vừa mới chiếu, MFC thì chẳng ai chịu xem bản xấu, vì vậy không thể có chuyện MFC ăn cắp ý tưởng từ họ Trương được). Lại còn cái đoạn dền dứ ba người, anh Lưu bổ đầu chực phi đao vào anh Kim bổ đầu, em Tiểu muội chực cứu anh Kim thì làm người ta không thể không nhớ tới bộ phim The Good The Bad and the Ugly. Nói tóm lại, tôi tin chắc là có người trong MFC làm tay trong cho lão Mưu ở tận Trung Quốc.
    Cái em Tiểu Muội chả hiểu có uống sâm Cao Ly hay không mà bền và dai thế. Ăn nguyên quả đao vào gần tim, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự, một lúc sau còn lồm cồm bò dậy ca mấy bài nhạc trẻ. Bất tỉnh phát nữa, rồi một lúc sau lại vọt dậy đứng đe doạ anh họ Lưu. Bó tay.
    Đội quân đi mai phục trong rừng tre sao mà võ công cao cường thế, leo lên cây, khinh công qua lại. Cái đoạn mà cọc tre cọc trúc ở đầy dưới đất và ở bốn phía, bên trên thì cả hai chục chú chăm chăm chực phi lao xuống, thật đúng là thập diện mai phục. Mình mà ở vào tình cảnh đấy thì đúng là phải vãi một số thứ ra quần chứ chả chơi.
    Nói chung là phim xem được, tuy không đọng lại gì nhiều. Chưa thấy ai bảo GH khó tính cả.
  7. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bà con có vẻ đề cao flim này nhỉ,riêng tui,tui vẫn khoái Hero hơn.Hero xem rồi mà đến khi ra cũng phải còn ngẩng ngơ tiếc nuối,chứ xem xong flim này rồi thôi,chẳng đọng lại gì ráo.Đoạn ở Phường Mẫu đơn,hình như hơi thái quá,màu mè quá.Lầu xanh thôi mà,có cần thiết phải hoành tráng,to vật vã và rực rỡ như ở hoàng cung vậy không?Thêm một tình tiết nữa không thể chấp nhận được ở cuối phim thì Mei tỉnh dậy mấy lần,máu ở đâu mà nhiều thế không biết.Cứ mỗi lần tỉnh dậy là cả Cinebox lại ồ lên,hehe!Nhưng mà cũng có mấy chi tiết đắt giá chẳng hạn như Leo phóng giọt máu thay vì phóng dao giết chết tình địch,Mei lập tức phóng đao chỉ để đỡ cho người tình của mình.Thật độc đáo là đao đã chạm phải giọt máu,cũng như tình nghĩa của họ đã thật sự cắt đứt như nhát đao ấy.(Tôi mà là Leo chắc tôi phải phóng 1000 nhát đao mới hả dạ).Còn cảnh thì khỏi nói,cứ xem Hero cũng biết tài của đạo diễn họ Trương là như thế nào rồi...Hết!Miễn bình luận nữa....
  8. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Đại đội quan binh dưới sự sự chỉ huy của Tổng đầu mục từ từ siết chặt vòng vây quanh căn cứ của Phi Đao môn. Không gian cơ hồ như lắng đọng, sát khí bốc lên ngút trời. Tất cả chỉ chờ hiệu lệnh của Tổng đầu mục là sẽ xông vào chém giết một trận.
    Giữa lúc ấy chợt có người lên tiếng:
    - Thật là vất vả cho Tổng đầu mục đại nhân và anh em thuộc hạ quá! Toàn thể Phi Đao môn đã đợi sẵn ở đây khá lâu rồi.
    Tiếp theo đó cả khu rừng dường như chuyển động. Từ lùm cây, bụi rậm, hang động, nhô ra vô số bóng người. Hiển nhiên là đội quân của huyện Phụng Thiên đều đã lọt vào vòng vây của Phi Đao môn. Kỳ thực thì số người phục kích chưa chắc đã trội hơn số quan binh, nhưng hiện tại thì quan binh đang ở thế bị động, còn đối phương hẳn đã sắp đặt đủ thứ cơ quan mai phục chờ sẵn. Nếu phải đánh nhau thì Phi Đao môn cầm chắc phần thắng.
    Người vừa lên tiếng không ai khác hơn là Dung ma ma, bên cạnh bà ta là một người đầu đội nón tre, đương nhiên là Đại Tẩu - Tân bang chù Phi Đao môn.
    Tổng đầu mục mím môi lại:
    - Chuyện này từ đầu tới cuối vốn là một cái bẫy mà các ngươi đã dựng sẵn?
    Dung ma ma cười:
    - Đúng! Lúc được biết quan phủ tập trung nhân mã để tiêu diệt Phi Đao môn, chúng ta đã quyết định phải Tiên hạ thủ vi cường. Thay vì ngồi chờ các ngươi tới thì chúng ta ra tay trước là hơn.
    Tổng đầu mục nói:
    - Các người cho Tiểu Muội giả làm cô gái mù, mục đích để thu hút sự chú ý của quan phủ, khiến chúng ta nghĩ cô ta là con gái của Lưu Phi Vân. Việc chúng ta cố tình thả Tiểu Muội rồi cho Kim bộ đầu theo chân cô ta hoàn toàn nằm trong tính toán của các ngươi. Các ngươi ngay từ đầu đã biết Kim bộ đầu để lại ám hiệu trên đường chạy trốn, nhưng vẫn để yên cho tới khi hắn đưa Tiểu Muội về đây rồi mới bắt hắn.
    Dung ma ma gật đầu:
    - Cái tên Lưu bộ đầu đáng thương cứ nghĩ là Tiểu Muội bị mù, nên hắn thoải mái để lại ám hiệu chỉ đường cho đồng bọn. Kỳ thực thì chúng ta muốn xóa ký hiệu ấy có khó gì, chẳng qua chỉ là muốn các ngươi theo dấu đó lần tới đây thôi.
    Bà ta thở dài:
    - Cái này gọi là "Con se sẽ rình con bọ ngựa bắt con ve sầu". Các người tưởng rằng lần theo Tiểu Muội có thể truy ra sào huyệt của chúng ta, một mẻ lưới quét sạch Phi Đao môn, bây giờ thì xem ra mẻ lưới ấy đã hỏng rồi.
  9. jullian

    jullian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Phim này không chán nếu xét ở góc độ xem phim thôi, nhưng chất lượng theo kiểu của Trương Nghệ Mưu thì tệ quá. Màu sắc đẹp, ok. Diễn viên đẹp, cũng ok, nhưng hoá ra là phim tình cảm sến ơi là sến.
    Tinh thần độc đáo của Anh hùng đi đâu hết trơn rồi? Xem xong, chả đọng lại gì hết ngoài cô Chương Tử Di xinh hơn mình tưởng và anh chàng Kim Thành Vũ thì đẹp trai quá trời. Chẳng bù cho lần xem Anh hùng xong, mình ra về rất là bâng khuâng.
  10. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bài này của kass
    ===============
    Những ai đã từng xem "Anh Hùng" thật khó quên được ấn tượng mà nó đem lại: những cảnh quay được trau chuốt đẹp như tranh vẽ, những màn đấu kiếm đầy tính nghệ thuật chứ không bạo lực, lời thoại hay, cốt truyện nhiều ý nghĩa và có tính triết lý phương Đông sâu sắc ... Có thể nói, đó là một bộ phim đầy bản sắc, đầy phong cách không lẫn vào đâu được
    Mang theo ấn tượng đó, tôi đã mong chờ "Thập diện mai phục", một tuyệt tác (theo như lời giới thiệu) tiếp theo của T.Nghệ.Mưu. Nhưng khi xem xong, quả thật đáng thất vọng. Bộ phim có xu hướng trở về gần hơn với kiểu kiếm hiệp mì ăn liền Hồng Kông. Không có gì đặc sắc, không ấn tượng như "Anh hùng". Cảm giác như đây chỉ là 1 phim kiếm hiệp thường thường bậc trung như bao phim khác. Một bước lùi của T.n. Mưu
    Có ai đã xem và có nhận xét gì về Thập diện mai phục không ?

Chia sẻ trang này