1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thập diện mai phục

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi yen_nam_thien, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại so sánh cốt truyện Hero với TDMP nhỉ, tôi thiết nghĩ chỉ có những người ngớ ngẩn mới suy nghĩ như thế thôi !!!
    Lý do ư, quá đơn vì HR lấy cốt truyện dã sử có nhiều tình tiết thật mà ai cũng biết (nói biết là bốc phét nhưng cứ tin là thế). Còn cái vị TDMP chẳng có gì là sử cả, bốc phét toàn bộ trừ những tay nghiền truyện kiếm hiệp thì có biết đôi chút.
    Vậy ra chê cốt truyện há chẳng ngớ ngẩn ???
    Cuối cùng thì chê gì? Khen gì?
    Không có gì ngoài việc đạo diễn hình ảnh, âm thanh, cách xử lý trong từng phân cảnh...nói chung là kỹ thuật kỹ xảo được mang ra so sánh và bàn bạc là tốt nhất.
    Triết lý cuối cùng của TDMP cũng có đấy chứ: "Chị em chỉ trao thân cho thằng nào mà chị yêu yêu cuồng si thôi" - thằng nào đào hoa thì vớ bẫm.
    Khen: âm thanh, hình ảnh ... tốt. Kỹ xảo: đôi chỗ hơi lởm (do không khoái cách xử lý thế như zazu có đưa ra..)
    Chê: sến, cảnh hot rất thô và quá đà không cần thiết ... dễ tưởng lầm là film cấp 3.
    Tạm thời thế đã, suy nghĩ tiếp rồi trình bày tiếp sau khi xem lại vài lần nữa....
  2. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Tổng đầu mục cười lớn, đoạn hắn lấy trong người ra một vật. "Vút" một tiếng, vật ấy bắn thẳng lên không và phát ra một tiếng nổ, một tia khói màu tản ra trên nền trời. Ngay lập tức, từ bốn phía Đông Tây Nam Bắc, bốn làn khói màu khác cũng bắn lên không, hẳn là tín hiệu liên lạc của đội quân phía sau.
    Sắc mặc của Dung ma ma bây giờ đã trở nên khó coi. Bà ta hỏi:
    - Ngươi ... chẳng lẽ ngươi đã biết trước chuyện này?
    Tổng đầu mục đáp:
    - Dĩ nhiên là biết. Ta thậm chí còn biết Lưu bộ đầu là người của các ngươi nữa kìa.
    Dung ma ma ấp úng:
    - Không ... thể nào.
    Tổng đầu mục lạnh lùng nói:
    - Chỉ trong phút chốc thôi, toàn khu rừng sẽ bị bao vây. Đại đội nhân mã của chúng ta sẽ càn quét từng lùm cây, xới tung từng mô đất, để xem Phi Đao môn các người làm sao thoát thân.
    Dung ma ma không đáp. Bây giờ thì hẳn bà ta mới thấm thía câu "Bọ ngựa rình bắt ve sầu. Ngờ đâu se sẽ ở sau đang rình". Hiển nhiên bà ta không sao hiểu được nguyên nhân nào mà kế hoạch của mình thất bại. Bà ta nói:
    - Nhưng kế hoạch của bọn ta ...
    Tổng đầu mục ngắt lời:
    - Kế hoạch có chu đáo đến đâu cũng nhất định có kẽ hở. Huống hồ kế hoạch của các ngươi tuy rất tinh vi nhưng lại mắc phải những sai lầm trí mạng.
    - Là sai lầm gì?
    - Một cô gái mù đi làm kỹ nữ vốn đã khiến người khác chú ý, lại còn hiển lộ thân thủ trước mặt quan sai, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Người có chút kiến thức đương nhiên nghĩ ngay tới con gái của Lưu Phi Vân, còn cô ta hình như lại không sợ bị tiết lộ thân phận, chẳng phải đáng ngờ lắm sao?
    - Lý do này xem ra không thuyết phục lắm. Người mù biết võ công đâu nhất định là con gái của Bang chủ Phi Đao môn.
    Tổng đầu mục gật đầu:
    - Ta cũng không chắc lắm về điểm này. Chỉ khi chứng kiến Tiểu Muội bị bắt tại phường Mẫu Đơn, ta mới thực sự tin đây là một cái bẫy. Phải nói là màn kịch các ngươi diễn lúc đó rất ấn tượng, ngờ đâu lại vô ý để lộ sơ hở rất lớn.
  3. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    oài Phim này hay thế hay thế hay tới số.... Ko còn gì để khen
    Ai chưa xem thì đi đi ko là phí... 50k
    (nói thật chứ em nhẹ da cả tin hỏi thằng bạn là có hay ko thì nó khen tới tấp làm mình về gấp rút đi xem ..hức
    Xem xong về chửi um lên sao mày bảo hay thì nó phán cho cấu xanh rờn: Hi HI Tao quyết tâm ko ngu 1 mình! Hai bọn mình cùng ngu cho nó ...tình cảm nha mày!
  4. baby_kiss_rock

    baby_kiss_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    1
    Vừa xem TDMP xong, iem thấy thế này, cảnh đẹp mĩ mãn nhất là trong Phường Mẫu Đơn đẹp như tranh vẽ, CTD đóng mù rất đạt đến nỗi đoạn sau khi hết phải giả mù, đến gặp anh Lưu mà mắt cứ đơ ra vô hồn quá, chắc đang wen bị mù nhưng chỉ bị đoạn đấy thôi, còn nói chung diễn xuất của nàng Chương trong phim em thấy rất tuyệt.
    Các bác nói đúng đoạn cuối, em cũng bật cười mất lần vì cứ tưởng Tiểu Muội chết rồi thì lúc sau lại lù lù đứng dậy - tụt hết cả cảm xúc đau thương.
    Tính cách của lão Kim trong phim em thấy chưa thuyết phục để Tiểu Muội bỏ đi theo hắn, nhân vật này giống như một anh chàng công tử ăn chơi thích sống tự do tự tại, không thích bị ràng buộc, chẳng có gì ghê gớm đáng ca ngợi.
    Trong phim này có 3 nhân vật chính thì có Kim Bộ Đầu không xứng đánh là anh hùng nhất.
    Còn về Phi Đao Môn, chưa có trường đoạn nào xứng đáng chứng minh đây là môn phái thiên hạ vô địch nếu so sánh với tài bắn cung của Kim Bộ Đầu chắc cũng một chín một mười thôi, khả năng giàn trận đánh nhau không biết có bằng đội quân của quan binh không.
    Có một điều iem cứ thắc mắc, em cứ tưởng trúc mọc thành từng bụi sao lại mọc thành từng cây riêng rẽ như kiểu cắm cái cọc xuống đất vậy, bác nào giải thích hộ cái.
  5. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tuy mọi người chê hơi nhiều , cũng có cái đúng , nhưng nhìn chung TDMP la` 1 phim hay , xứng đáng bỏ tiền ra xem hoặc mua về, cảnh quay đẹp và đặc biệt nhất là nó ko phải hoàn toàn quay ở TQ, thế mà xem vẫn rất hợp lí , ko bi đứt đoạn , màu sắc xanh đỏ mà ko bị phô ( phim VN cũng xanh đỏ nhưng mà xấu hoắc) hài hoà , màn phi đao hơi vô lí nhưng mà đẹp .Tôi rất ấn tuợng bởi cảnh rừng trúc , những cây trúc xanh muớt, cắm từng cây 1 ( cắm tùng khóm sẽ rất xấu), tôi ko diễn tả nổi nhưng với cách sắp xếp như kiểu Nghệ thuật sắp đặt , tất cả các yếu tố trong hình ảnh đều la` nhân vật . dv có đất để diễn , có lẽ đây là bộ phim phô diễn về bối cảnh , màu sắc ( hình như hơi lạm dụng vấn đề này )nội dung bt , nhưng dù gì tôi cũng ko cảm thấy hối tiếc khi đã mua đĩa ( DVD bản đẹp lại còn thuyết minh nữa chứ)
  6. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Dung ma ma buột miệng:
    - Ngươi cũng có mặt tại phường Mẫu Đơn sao?
    Lúc Lưu bộ đầu kịch chiến Tiểu Muội, Dung ma ma cũng có mặt. Hẳn là Tổng đầu mục đã đóng giả một khách làng chơi nên cả Dung ma ma lẫn Lưu bộ đầu đều không hay biết. Nhưng quả thật bà ta không nhìn ra điểm nào sơ hở lúc đó cả.
    Tổng đầu mục nói tiếp:
    - Chính là lúc Tiểu Muội dùng lụa cướp lấy thanh kiếm của Lưu bộ đầu. Hừ, một cô gái mù sao lại biết thanh kiếm nằm ở đâu mà giật cho chính xác? Cứ cho là cô ta nghe được tiếng Lưu bộ đầu đặt thanh kiếm xuống bàn, nhưng thanh kiếm dài bao nhiêu, chuôi kiếm quay hướng nào, làm sao cô ta đoán được? Thao tác rút kiếm của cô ta không sai một mãi, chỉ có người sáng mắt mới làm được như vậy.
    Gã ngừng một chút rồi nói:
    - Nếu cô ta đã không mù thì sao lại giả làm người mù? Dĩ nhiên vì muốn chúng ta tin rằng mình là con gái của Lưu Phi Vân, điểm này càng khẳng định rằng đây là một cái bẫy.
    Đại Tẩu từ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, bây giờ liền xen vào hỏi:
    - Ngươi phát hiện hành tung của Lưu bộ đầu từ lúc nào?
    - Cũng là lúc hắn và Tiểu Muội chơi trò "Tiên nữ chỉ đường". Một kẻ võ công cao cường, kinh nghiệm lâm trận phong phú như hắn, lúc để thanh kiếm xuống bàn sao lại quay chuôi kiếm ra ngoài? Chỉ một điểm đó đã khiến hắn bại lộ thân phận rồi.
    - Nhưng có thể chỉ là hắn vô ý thì sao?
    Tổng đầu mục đáp:
    - Ta thà giết lầm chứ không tha lầm. Lần ra quân này ta chỉ cò thể thắng, không thể bại. Tuyệt không thể để bất cứ kẻ nào làm hỏng đại cuộc. Sau lần đó ta không tin tưởng tên họ Lưu nữa. Hắn được ta giao nhiệm vụ đi theo Kim bộ đầu, còn ta bí mật điều động đại đội nhân mã chia làm hai tốp bám sát phía sau.
  7. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Gớm chi tiết nhầm rồi kìa. Thanh kiếm quay chuôi ra ngoài là của Tùy Phong để lại lúc nằm nghe hát, để thế là đúng mới rút ra mà cởi áo đưọc chứ. Lưu xài đao cơ mà.
  8. baby_kiss_rock

    baby_kiss_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    1
    Hỏi ý kiến mọi người chút, em muốn mua một đĩa DVD Thập Diện Mai Phục phụ đề tiếng anh nhưng không biết mua ở đâu cả ai biết bảo với.
    Em thấy mấy bác mua bản DVD có thuyết minh tiếng việt nhưng chất lượng thuyết minh có hay như ở rạp không vậy, iem đang phân vân quá, không biết có nên mua không đang nghiền lắm đây.
  9. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Thập diện mai phục chỉ được coi là phim làng nhàng, xem một lần cho biết là nó đẹp như thế nào thôi. Nếu như bạn đã xem ở ngoài rạp rồi thì khỏi phải mua DVD làm gì, vì có mua chắc gì đã thèm xem lại .
  10. Openedmind

    Openedmind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Dù đã được cảnh báo trước nhưng hôm rồi vô công nên vào rạp xem thử, có lẽ từ giờ cạch thể loại phim này luôn.
    Mới xem thì tưởng TNM xây dựng trên típ Romeo & Juliet với tình yêu giữa những thù hận nhưng cuối cùng thì cũng ko hoàn toàn như vậy. Lý trí và tình cảm lộn xộn đến nỗi chẳng hiểu được đó là tình yêu hay chỉ là sự thèm khát nữa. Cả 3 nhân vật đều đặc sệt chất Á đông, ích kỷ & hèn hèn. Càng xem đến cuối càng thấy dở, bế tắc, tầm thường. Mei chết đi sống lại làm người ta cảm giác đạo diễn cố cho nhân vật chết chứ ko phải là nhân vật đang cố sống. Chi tiết phụ này làm mất đi vẻ đẹp của chi tiết chính mà nó phụ trợ khi Mei phi đao ngăn giọt máu của Lei.

Chia sẻ trang này