1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thập diện mai phục

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi yen_nam_thien, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Ê, ăn nói đàng hoàng chứ, u cũng là người Á đông mà
  2. honglang

    honglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Coi xong phim này Hồng mỗ nghĩ rằng đây là một bản sao của Hollywood,loại action có pha thêm một chút romance --->wham,bang,thank you mam!
    Có lẽ thông điệp của họ Trương là: trong tình yêu nhiều lúc gặp nhau 3 ngày còn tình đầu ý hợp hơn là 3 năm.Và dù là đạo tặc hay quan binh gì thì cũng giết người như ngoé cả.
  3. Chandler_Bing

    Chandler_Bing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau trong 3 ngày nhưng sát cánh bên nhau trong hiểm nguy thì còn hơn là một tình yêu chờ đợi 3 năm cho một sự nghiệp công danh.
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bài này emxinh
    ==============
    phim mới của Trương Nghệ Mưu. bác này chắc sau khi làm Anh Hùng vẫn chưa thấy hết sướng thế là làm tiếp quả phim này. Hình ảnh đẹp, hiệu ứng cũng đẹp, em Chương Tử Di cũng đẹp mê hồn (ngực đẹp )
    Có điều, xem phim chả cảm giác gì. Phong cách đánh nhau chậm rãi y hệt Anh Hùng, còn kiểu nói chuyện thì y hệt Rồng Ẩn Hổ Hiện. Nhất là có cảnh đánh nhau trong rừng tre, ai mà không biết thì chắc chắn sẽ nhầm lẫn 2 phim với nhau.
    Bác nào tò mò thì nên xem phim này. Có đoạn em kia múa mông ngất ngây luôn ạ.
  5. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    hơ . . . hoá ra đây là phim TDMP, thế mà mình cứ tưởng . . .
    thôi các bác cũng rì viu rì veo mãi rồi, em cũng chả buồn rì viu nữa.
    ý kiến của em thì giống như cái title trước khi bị moved vào đây thôi: House of Flying Daggers = Hero + Crouching Tiger, Black Dragon
  6. hfamily

    hfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xem Thập diện Mai phục, xin có nhận xét sau :
    1/ HÌnh ảnh đẹp, âm thanh hay
    2/ Rừng tre/trúc xanh cây nào cũng nhẵn thín, mịn màng để cho các anh chị trượt mà ko bị rách quần tuột chỉ
    3/ Phi đao môn quá giỏi trong việc dựng màn kịch cho 1 cô mù, 1 viên quan vào làm nội gián, mục đich để dụ 1 tay đệ tử quèn
    về
    4/ Để thử thách trung thành của Tiểu Muội, bang chủ bảo nàng dẫn anh giai ra tận cánh đồng để giết mà ko cần giám sát viên (tài thay biết trước chúng nó sẽ làm trò xxx)
    5/ Cuối cùng, phim này có 1 tác dụng cảnh báo rất lớn cho các ông chồng, anh nào đang yêu là đừng để "lửa gần rơm tới 3 ngày". Rơm có ẩm ướt mấy cũng khô và bốc cháy, lửa có yếu mấy thì gặp rơm ướt cũng chẳng tha"
  7. ALEXMARS

    ALEXMARS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đã thấy annonce xuất hiện ở Pháp rồi. chẳng hiểu phim có ra gì ko, thấy anh chị em nhà mình người khen kẻ chê, phải đi xem cho biết mới đươc.
    Thấy anh Kim Thành Võ với anh Lưu Đức Hoa đẹp trai wá ko hiểu diễn như thế lào, còn em Chương Tử Di ăn mặc mát mẻ thật.
  8. Mafiasa

    Mafiasa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    quá chán !!! quá xuống tay, chắc là đạo diễn họ Chương già ròi, cốt truyện thì Á Âu lẫn lộn, vvv.. hơi bị rẻ tiền
  9. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em xem film này Dê Vê Dê bản tiếng Tàu ko có fụ đề Em thì em ko fải dân chuyên tiếng Tàu nên là... cũng chỉ hỉu qua loa theo hình ảnh thôi. Nhưng đến đoạn cuối thì tịt luôn, chả hỉu cái rì sứt. Em gì bị đâm chết để rồi 2 anh (cùng yêu em này) oánh nhau qua hết mùa này đến mùa khác không fân thắng bại.... ( Giỏi như nhau , chắc thế). Có khi vì thế mà cái em bị đâm chết cú quá ( Chết rồi cũng không được thanh thản ), nên mới đội mồ sống dậy, fân bua...( ặc ặc )
    Chắc tại do em không hỉu tiếng Tàu nên nó ngô ngọng thế. Có bác nào xem bản có fụ đề tiếng Việt không thì fân tích cho em nghe để mở mang đầu óc fát
    Nhìn chung thì màu mè film này cũng ổn. Em thích nhất cái rừng tre Mỗi tội võ vẽ gì hơi bị điêu

    Được asari85 sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 18/12/2004
  10. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đoạn cuối là thế này: Lưu bị đẩy vào rừng thủ tiêu, tại đây bộc lộ nguyên hình là nội gián của Phi Đao Môn được gài vào đội ngũ quan lại triều đình làm nội ứng. Không những thế còn chính là người yêu của Tiểu Muội đã 3 năm không gặp. Khi bám theo cặp Kim-Tiểu Muội trong lòng đã đầy uất ức khi chứng kiến hai người bên nhau.
    Một bên là nhiệm vụ quay về làm nội gián, một bên là nỗi lòng của mối tình kìm nén đã 3 năm. Được gặp Tiểu Muội như một sự thưởng công, nhưng đã thất vọng vì Tiểu muội đã đổi thay. Lưu không chịu được định dùng "bạo lực" thì ăn ngay mũi dao của đại tỷ cùng câu nói " Cái gì người con gái không muốn thì đừng ép". Lưu lủi thủi quay về với những vết trên lưng và trong lòng...
    Còn Tiểu Muội được giao thủ tiêu Kim, ( có sự dung túng của đại tỷ). Cả hai đều hiểu binh đao nổ ra chẳng ai cứu được ai. Tiểu Muội thả Kim coi như trả nghĩa giang hồ. Đưòng ai nấy đi. Kim nói đùa "hay ta cùng đi, tự do như cơn gió", rồi chàng phóng ngựa...Tiểu Muội còn một mình...một lúc cũng lên ngựa phóng theo.
    Lưu không chịu nổi điều đó, ngọn dao bay của chàng Tiểu Muội không phá được. Lưu xuất hiện với bộ mặt sát khí của kẻ đang ghen điên dại " Sao nàng dám theo hắn, ta phải giết nàng..."
    Kim đi một mình.., nửa đường quay lại thấy Tiểu Muội đang hấp hối. Lý giải cho sự lựa chọn của mình, Tiểu Muội nói: "vì đã có những ngày như cơn gió".
    Lưu muốn giết Kim vì đã cướp Tiểu Muội của Lưu, Kim cũng thù muốn giết Lưu vì tội đã sát hại Tiểu Muội. Lưu tố cáo Kim giả dối. Kim muốn giết Lưu để trả thù...
    Trận chiến ác liệt..ưu thế nghiêng về Lưu. Tiểu Muội gắng gượng rút con dao trên vết thương ra trợ chiến cho Kim. Kim hét lên: "Đừng rút dao ra, máu sẽ phun ra theo, chết mất". Lưỡi dao Tiểu Muội rút ra ném không trúng được Lưu, nàng gục xuống. Lưu không chết nhưng chàng hiểu: cho đến hơi thở cuối cùng Tiểu Muội chỉ có Kim trong lòng. Lưu đã mất mát, đã thất bại hoàn toàn, cuộc chiến này chàng không thể giữ tình yêu của mình. Lưu đi trong tuyệt vọng

Chia sẻ trang này