1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thập diện mai phục

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi yen_nam_thien, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Chữ Mi trong Bạch Mi, phiên âm Hán ngữ là méi, còn chữ Muội trong Tiểu Muội, phiên âm là mèi, nhưng trong tiếng Anh thì bỏ dấu đi nên thoạt nhìn có vẻ giống nhau.
  2. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thankx !
    mignon
    P.S: cố viết ra cái dòng PS này cho post nó đỡ ngắn !
  3. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mới được xem phim này hôm qua, nguyên bản có phụ đề Anh ngữ. Ấn tượng đầu tiên là phim hay cuối năm của riêng tôi, và dĩ nhiên đã rửa sạch được hết những ngần ngại ban đầu khi đọc vài bài trong topic này.
    Cảnh không nhiều, không thấy hè phố hay dân thường, quán rượu như trong vài phim Tàu khác. Cảnh ở đây đặt nặng chất "thơ", dù đó là một rừng tre thưa loãng mọc xếp hàng mà có người chê là không tự nhiên, cánh đồng vàng nhạt với tấm phông đàng sau là 4 màu khác nhau của núi, cây và 1 con đường nhỏ, mầu sắc của y trang tương phản trên cánh đồng làm nổi bật sự thách đố của thiên nhiên và lòng yêu-hận của 3 nhân vật đang đứng trên đó.
    Chất "thơ" cũng thật là gợi cảm qua nét mặt thanh tú của Mei, qua điệu vũ (bão) của cô với dàn trống chung quanh. Anh chàng họ Lưu so tài với Mei trong vũ điệu này làm tôi nhớ đến đoạn đầu của phim Hero có ông già mù ngồi đánh đàn trong khi 2 người đấu với nhau trong tư tưởng. Mỗi một giọt mưa rơi ở Hero giống như hạt sỏi mà Lưu ném vào trống. Vũ điệu của Mei giống hệt như sự tiếp lời của những hạt mưa và tiếng đàn của ông già mù. Phải chăng có một sự sắp xếp cố tình của đạo diễn khi dựng nên nhân vật có tài năng tuyệt vời này là người mù?
    Tất cả những trận đánh đều cường điệu và kết thúc thật hoàn hảo đến độ người xem phim hết dần hồi hộp hay rùng mình ngay từ trận đầu. Các mũi tên bay, dao phóng, tre vút ... đều "chính xác", một hình ảnh tương phản nữa khi so sánh với những sự suy luận của những nhân vật chính. Họ có thể học những tuyệt chiêu như thế và sử dụng đúng thời, đúng lúc, nhưng có một điểm họ không thể ngờ rằng họ sẽ chiến bại hay tự thay đổi lòng mình từng giờ từng phút. Đó là tình yêu.
    [​IMG]
    Chất thơ của tình yêu nằm sâu trong chủ đề này và tôi chợt hiểu ý đồ của người viết truyện. Vì đó thật là đơn giản vô cùng, khi mấy ai hiểu được tình yêu chợt đến và chợt tắt là như thế? Có ai đó chê là không thể bỏ cuộc tình 3 năm để giữ một hy vọng mỏng manh ở một chuyện tình mới chớm nở 3 ngày. Tôi cho là rất có thể chứ. Tại sao lại không? Mei có gì mà không cảm anh chàng Jin đẹp trai, bắn tên giỏi, đánh kiếm nghề, nhưng lại rất dở khi ấp úng che dấu tên thật của mình hoặc giả vờ rất vụng về không nhìn thấy Mei đang tắm. Điều đó quá bình thường, vì chả có ai là hoàn hảo cả, ngay cả khi Jin chủ đích chỉ muốn lợi dụng Mei để tìm đến mục đích và chính Mei cũng đang giả vờ không biết Jin đang tính toán điều gì.
    Tình yêu đến tự lúc nào? Tôi nghĩ có thể là khi Mei làm bộ yêu thương Jin, nhưng anh ta hất tay ra. Lúc đó giữa 2 người đang xảy ra nhiều mâu thuẫn mà nếu không có tình ý thực sự thì không thể sử xự như thế được. Vì chính thực là 2 người đang dằn xé giữa bổn phận và tình cảm riêng không dằn lòng được. Jin có 2 cơ hội để thoát khỏi trận muôn trùng vây này, bên ngoài cũng như bên trong lòng, nhưng anh ta đã quay lại. Lần đầu và lần sau đều không phải là bổn phận, vì Leo đã báo trước quân triều đình đã tới, không cần anh ta phải ra tay thêm. Cả hai đều biết mình đang đóng kịch với nhau, không phải vì những pha chiến đấu che chở cho nhau mà họ yêu nhau, điều đó quá rõ. Jin quay trở lại đơn giản chỉ vì Mei...
    [​IMG]
    Phim hay không cần phải đạt được logic hay phải gần với sự thực nhất, cuối cùng chỉ là vấn đề nào làm bạn suy nghĩ nhiều sau khi xem phim.
  4. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    em ko tin có một tình yêu như vậy . Chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể chít vì nhau , cho nhau tất cả ? hay chăng nó chỉ ăn theo bộ phim Anh Hùng ... cảnh thì đúng là đep lãng mạn nhưng đôi khi việc , cảnh xen kẽ vô lí.
    Đoạn kết cho em hỏi? Sau khoản đâm chém vì tình iu có xen kẽ 1 hình ảnh quân triều đình tấn công .. sau đó thế nào nhỉ?
  5. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    em vẫn băn khoăn ko bít tại sao phải đem Tiểu Muộ ra lừa Kim bộ đầu...
  6. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    À, ba đứa gặp nhau bởi mưu đồ sự nghiệp, vì việc chung: Lưu làm nội gián cho Phi đao môn dưới vỏ bọc quan triều, hành xử 2 mặt, Kim làm thám tử quyết tìm ra tổng bộ Phi đao môn theo lênh đã nhận của quan trên, Tiểu Muội làm con mồi Phi đao môn để nhử quan quân vào chỗ phục binh mà Phi đao môn chờ sẵn.
    Nhưng rốt cuộc biến cố xảy ra mà người trong cuộc không lường hết được, cả ba tên chỉ còn vì tình riêng, bỏ mặc bè đảng của mình. Quân triều theo truy sát vụ tù vượt ngục rùng rùng kéo đến rừng tre, nhất loạt giơ đao, báo hiệu một cuộc truy sát tàn khốc tổng lực ( cảnh xen vào mà bạn thấy). Ba tên trong phim chẳng còn quan tâm đến việc chung, mặc kệ không cần biết quân triều hay Phi đao môn sống hay chết thế nào. Chỉ còn tình yêu, hận thù...của những trái tim.
    Xem lại tôi cũng không hiểu lưỡi đao Tiểu Muội cố rút ra khỏi tim mình phóng ra để giết Lưu, người yêu cũ, hay chỉ để truy cản cứu Kim, người yêu mới. Một điều không dễ trả lời như chính cuộc sống vậy

Chia sẻ trang này