1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắp lên ngọn lửa lòng

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tinhnguyen08, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Thắp lên ngọn lửa lòng

    105 triệu đồng tài trợ cho con em, cháu các gia đình thương binh liệt sĩ.

    Thông qua Ban quản trị www.nhantimdongdoi.org , công ty Thời trang quốc tế tài trợ 15 suất học bổng trị giá 105.000.000 đồng cho con em và cháu các gia đình thương binh, liệt sĩ.

    Thành lập năm 2006, công ty Thời trang quốc tế có trụ sở chính tại Trung tâm dạy nghề Mỹ Đình, Mỹ Phú, Hà Nội đã thành lập khoa Tạo mẫu tóc thu hút được nhiều học viên tham gia. Với mô hình đào tạo chuyên sâu 03 tháng mỗi khoá học, các học viên sẽ được thực hành tại phòng thực hành đầy đủ trang thiết bị dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trong và ngoài nước.
    Với 15 suất học bổng miễn phí 100% chi phí học trong 03 tháng (mỗi suất học bổng trị giá 7.000.000 đồng), công ty dành cho 15 đối tượng là con, em, cháu các gia đình thương binh liệt sĩ hiện đang sinh sống tại 03 tỉnh là Thanh Hoá, Bắc Ninh, Bắc Giang.
    Khoá học sẽ bắt đầu vào tháng 02/2007.
    Sau khoá học, công ty cam kết sẽ giới thiệu việc làm miễn phí cho các học viên này tại các cơ sở của công ty.
    Đây là một hành động thiết thực của Công ty Thời Trang Quốc tế nhằm đền ơn đáp nghĩa các gia đình có người thân đã tham gia kháng chiến bảo vệ hoà bình, tự do cho đất nước.
    Ban quản trị xin trân trọng cảm ơn Công ty Thời Trang Quốc tế.

    Yêu cầu
    - Học viên là con, em, cháu các gia đình thương binh liệt sĩ
    - Tuổi từ 16 - 20
    - Có giấy xác nhận của địa phương
    Thông tin chi tiết xin liên hệ:
    Nguyễn Hữu Tuấn - 0953339335
    Ngô Thị Thuý Hằng - 0918232405

    Ban quản trị www.nhantimdongdoi.org

    http://www.nhantimdongdoi.org/?ssoft=2006&item=1&subid=3&newsID=596&sid=Ssoft223990375954368153157528
  2. pilgrim0110

    pilgrim0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hạn nộp hồ sơ cũng sắp hết rồi nhỉ, mong các bạn trong diễn đàn thông báo rộng khắp hơn nữa. Em đề nghị BQT đưa những topic này lên đầu!
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Vớ va vớ vẩn .
    Ghét cái thể loại quảng cáo kiểu này .

    (Kingofair e***ed)
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 20/01/2007
  4. pilgrim0110

    pilgrim0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Qua?ng cáo thì có nhiều thể loại, nhưng với thể loại này thì tôi hoàn toàn ủng hộ, cũng mong rằng các cty khác học tập noi theo. Người Viet mình có câu " của ít lòng nhiều" , mà nếu có "của nhiều lòng ít" thì cũng tốt

    (Kingofair e***ed)
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 20/01/2007
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Việt Nam thiếu những người trẻ quyết liệt

    Bà Phạm Chi Lan - nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng.
    Phát biểu tại một diễn đàn thanh niên mới đây, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói: ?oThanh niên các nước có phong thái tự tin, mạnh dạn, chủ động hơn mình rất nhiều?.
    Bà kể: ?oĐến giờ tôi vẫn còn ấn tượng về hai thanh niên người Campuchia khi tôi tham gia nhóm Tầm nhìn Đông Á, bàn về khuôn khổ hợp tác khu vực Đông Á tương lai.

    Chúng tôi làm việc với nhau từ năm 1999 đến 2001, mỗi nước chọn ra hai người đại diện, hầu hết đều ở tuổi 50-60. Campuchia đã cử một người khá trẻ. Anh rất năng động, tự tin, tham gia tranh luận kịch liệt với các nước khác, cãi nhau với Nhật Bản, Hàn Quốc một cách thoải mái. Họ đã tạo được hình ảnh rất đẹp về Campuchia. Không ai dám coi thường Campuchia khi có người như vậy tham gia các hội nghị.

    Người thanh niên thứ hai là trưởng đoàn đàm phán của Campuchia ở WTO mà tôi cực kỳ ấn tượng ở cách làm việc thẳng thắn, quyết liệt. Năm ngoái anh rời Campuchia, vượt qua hơn 100 ứng cử viên các nước để vào làm tại Trung tâm Thương mại quốc tế ở Geneva. Bây giờ anh ta đã là con người của thế giới.

    Cả hai thanh niên trên đều nói tiếng Anh rất giỏi; tranh luận, trao đổi thoải mái. Tất nhiên để có phong thái như vậy phải có trình độ, kỹ năng chuyên môn tốt. Nước ta đang thiếu những thanh niên có khả năng tranh luận, dám phản biện cho ý kiến của mình mà mình nghĩ là đúng?.

    Đừng hài lòng với những gì đã có

    Gia nhập WTO, điều đầu tiên ta có thể trông đợi là sẽ có nhiều việc làm tốt hơn so với hiện nay, đặc biệt là với người có năng lực. Lĩnh vực sáng tạo và phát triển, các lĩnh vực kinh doanh mới sẽ mở ra không ngừng. Riêng dịch vụ đã là một chân trời cực rộng để các bạn trẻ đi vào và phát triển.

    Dịch vụ có cái hay là nhiều khi không chỉ là kinh tế, mà còn là văn hóa, xã hội, gắn với cuộc sống từng người. Tham gia vào đó chúng ta sẽ đóng góp lớn cho xã hội và linh hoạt điều chỉnh tương lai của mình.

    Sẽ có rất nhiều cơ hội để học tập, nâng cao tri thức, năng lực. Các bạn đừng đổ tại mình không có dịp đi học, tham gia chương trình nọ kia. Cơ hội không chỉ trên ghế nhà trường chính qui, các trường lớp tập trung mà còn là các chương trình học từ xa, các viện mở, qua chương trình của các trường các nước tung lên Internet... Chỉ sợ mình không chịu học thôi chứ nếu đã ham học, muốn học thì hoàn toàn không hề thiếu.

    Tuy nhiên, cạnh tranh tìm nơi làm việc, nơi học tập tốt, vị trí cao trong xã hội sẽ thật sự quyết liệt. Tôi nghĩ là thanh niên ai cũng nên, cần và muốn có những thách thức này để mình luôn luôn vượt lên trên mình, chứ đừng nên hài lòng với những gì mình đã có.

    Tư duy toàn cầu, hành động tại chỗ

    Nước ta tỉ lệ nghèo còn cao, đấy là gánh nặng lớn mà chúng ta phải lo. Nhưng với các bạn thanh niên, tôi nghĩ gánh nặng trách nhiệm của các bạn với cộng đồng, đất nước còn lớn hơn: các bạn chịu trách nhiệm cả về hiện tại và tương lai.

    Nếu hiện tại các bạn không làm tốt thì tương lai các bạn sẽ lãnh đủ gánh nặng nợ nần với nước ngoài qua ODA, FDI, vị thế lên hoặc xuống của đất nước trong quá trình hội nhập? Ngoài ra, các bạn còn là những tấm gương trực tiếp cho các em nhỏ. Ai cũng nói ra biển lớn, nhưng người chèo thuyền, chắc chắn lực lượng chính là các bạn.

    Trong bối cảnh như vậy thì cần làm gì? Ở đây tôi xin gợi ý hai điều: đổi mới tư duy và hành động. Đó là ?otư duy toàn cầu, hành động tại chỗ?, chống lại xu hướng hẹp hòi, cục bộ, thiển cận trong suy nghĩ của mình. Ở đây không có nghĩa bạn quên đi những chuyện của đất nước mình. Từ hiểu biết, suy nghĩ toàn cầu để nhìn vào mình cho trúng hơn và hành xử tốt hơn.

    Thứ hai là có tư duy tự lực tự cường, không đòi hỏi, ỷ lại, dựa dẫm ở Nhà nước nhiều mà tự mình nỗ lực vươn lên. Thanh niên cần biết chủ động, chấm dứt cách đòi hỏi quá nhiều vào xã hội, Nhà nước, vì đơn giản Nhà nước, xã hội lấy đâu giúp mình nếu mỗi người không cố gắng.

    Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan
    Tuổi Trẻ

    [​IMG]
  6. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Đếch nói chuyện với đầu thiếu đậu phụ
  7. pilgrim0110

    pilgrim0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính lại : Việt Nam mi?nh có nhưfng ngươ?i tre? thiếu nhiệt huyết
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Các bạn nên quan tâm ,nếu không phải quảng cáo thì cho rõ cái nội dung làm từ thiện hay làm tuyên giáo...
    Nếu là làm công việc tuyên giáo ở đây thì cẩn thận,vì từ "quyết liệt" đã làm hỏng rồi! Còn "nhiệt huyết" vớt vát về sau đã làm cho các bạn trẻ đi tìm kiếm việc làm mọi nơi trên đất nước mình chưa về kịp rồi !
    Cuối cùng thắp lên ngọn lửa lòng của ai đây...Ai cung cấp củi ai bật lử ai thổi phù phù...cho lửa bạt bùng lên...
  9. pilgrim0110

    pilgrim0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "Quyết liệt" đã hỏng vì có những "mồi lửa" như anh zfzola và sự lãng mạn đến thờ ơ trong tư?ng câu văn của bác Le_Ha đây, còn "nhiệt huyết" vớt vát là để thắp lên ngọn lửa lòng của các bác và mọi người, để rồi cũng thổi lên cho nó cháy sáng.
    -Đền ơn đáp nghĩa cho những gia đình có công với đất nước, có công với cách mạng, đó là tuyên truyền đạo lý, không phải là cụm từ "tuyên giáo" nhiều ngữ nghĩa của Le_Ha.
    -Những cty thực hiện những cử chỉ đẹp đẽ này, cũng để quảng cáo cho mình, giúp cty phát triển mạnh hơn, đóng góp nhiều hơn để xây dựng đất nước, chẳng lẽ điều đó cũng sai?
    Mọi việc làm đều fải mang lại lợi ích thiết thực cho đôi bên, và nên đặt sự thanh bạch đúng chỗ của nó.
    Người ta đi thắp lên ngọn lửa lòng, mong các bác đừng có mang cái tôi cá nhân, cái bản ngã to tướng của mình, và cả thâm niên online nữa ra để thổi tắt.
  10. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Phóng sự: Theo ?obác sĩ? xuống ruộng

    Anh Tuyên (bìa phải) đang hướng dẫn cách nhận biết bệnh trên cây lúa cho bà con ở tỉnh Trà Vinh - Ảnh: P.Thảo
    TT - Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe lăn bánh trên đường với dòng chữ ?oBác sĩ cây trồng lưu động?, người đi đường ai cũng dòm ngó, chỉ trỏ.
    Nhưng đến nay hình ảnh này đã trở nên quen thuộc với bà con nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long...
    Chữa bệnh cho cây
    ?o...Xuống xe đi mấy anh em ơi, lẹ lên...?. Mọi người nhanh chóng rời khỏi chiếc Toyota 15 chỗ được chứa đầy thiết bị của nhà nông. Họ sải những bước chân vội vã, thoăn thoắt bước đến những cánh đồng.
    Đón đội là một tốp nông dân người Khơme. Thấy các anh tới, họ gọi í ới: ?oCác anh bác sĩ cây trồng?, rồi đứng vây quanh để hỏi về tình hình đồng ruộng của mình. Những câu hỏi liên tục được đưa ra: ?oKỹ sư xem bẹ lúa nhà tui nó bị vàng nè, như thế có sao không??, ?oBệnh đốm nâu có gây hại gì nhiều không bác sĩ??. Anh Nguyễn Minh Tuyên - trưởng đội ?obác sĩ?, xắn ống quần, lội nhanh xuống ruộng, nhổ một bụi lúa bị bệnh và giải thích: ?oCây lúa nào bị lùn, các lá bị vàng từ gốc lên ngọn mà rễ cây vẫn bình thường, không đen thì đích thị là bệnh vàng lùn. Thường xuyên ra đồng nhổ bỏ những cây bị bệnh đem tiêu hủy, nặng thì phải tiêu hủy cả ruộng để tránh lây lan...?.
    Không chỉ giúp nông dân nhận biết bệnh trên cây trồng, các anh còn hướng dẫn người dân cách phun thuốc thế nào cho hiệu quả. Một kỹ thuật viên đỡ lấy bình xịt thuốc, bước xuống ruộng phun thử nghiệm cho bà con thấy tận mắt. Các thành viên còn lại đến từng ruộng lúa quan sát bệnh và kê ngay những ?otoa thuốc?. Khi ?okê toa?, các ?obác sĩ? trong đội luôn miệng nhắc nhở bà con: ?oThuốc chỉ dùng khi sâu hại đã lan ra thành dịch, đấy là biện pháp cuối cùng. Lạm dụng thuốc sẽ làm chết những con thiên địch bạn của nhà nông như nhện, kiến ba khoang...?.
    Công việc cứ thế diễn ra đến tận trưa, cả đội cũng thấm mệt. Mọi người định kết thúc công việc buổi sáng tại đây, nhưng có một chị nông dân chạy đến trình bày lúa nhà đang bị bệnh. Cả đội liền phóng lên xe đi tiếp.
    Sáng kiến thành lập đội ?obác sĩ cây trồng? của Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn ra đời từ lâu. Lúc đầu chỉ dừng lại ở hình thức tư vấn trên đài phát thanh, truyền hình. Sau đó, ban giám đốc đã đưa ra mô hình ?obác sĩ cây trồng lưu động? và mời tiến sĩ Joshi về phụ trách. Đội ?obác sĩ cây trồng lưu động? chính thức ra mắt vào giữa tháng 8-2006. Đến nay, toàn đội có trên 20 chuyến đi đến đồng bằng sông Cửu Long, Campuchia? để hướng dẫn bà con nông dân nhận biết và phòng trừ những loại bệnh trên cây trồng.

    Đồng hành với nhà nông
    Trong những chuyến đi về tỉnh chữa bệnh, có nhiều tình huống xảy ra làm cả đội bất ngờ. Phạm Văn Long kể lại: ?oMột lần, đội đi ngang Đồng Tháp, bất ngờ có một anh nông dân chạy đến chặn đầu xe. Tưởng anh ta cố ý gây sự, ai nấy đều hoảng. Hỏi ra mới biết đồng lúa bị ngộ độc phèn và ngộ độc hữu cơ của anh từng được các ?obác sĩ? chữa bệnh và bây giờ đã tốt lên. Khi thấy đoàn xe ?oBác sĩ cây trồng lưu động? chạy ngang, anh chặn đầu xe để được tư vấn thêm?.
    Và có những nông dân thuộc hàng thâm niên, nhưng sau khi được các ?obác sĩ? tư vấn mới phát hiện mình còn khá nhiều ?ochỗ hổng?.
    Anh Kim Xê (chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh) cho biết: ?oCác anh trong đội đi sát với tình hình bệnh của cây lúa, mía mà nông dân tỉnh nhà đang gặp phải. Khi các anh lội ruộng thì không thể phân biệt đâu là nông dân, đâu là kỹ sư vì ai cũng đen nhẻm như nhau...?. Niềm vui của các anh được nhân lên khi nhận điện thoại của những nông dân mà mình đã tư vấn: ?oLúa tốt lắm anh à, chúng tôi không biết lấy gì cảm ơn các anh?.
    ?oLàm việc theo giờ giấc của bà con nên anh em phải đi sớm về muộn. Thấy người nông dân cần chúng tôi và chăm chú nghe hướng dẫn kỹ thuật, chúng tôi rất vui? - anh Tuyên tâm sự.
    PHƯƠNG THẢO
    [​IMG]
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=181545&ChannelID=7

Chia sẻ trang này