1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thắp lên niềm tin !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giot_ca_phe_buon123, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giot_ca_phe_buon123

    giot_ca_phe_buon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thắp lên niềm tin !

    Đã lâu lắm rồi mình sống mà chỉ là để sống và tồn tại , không có niềm tin cũng như không có gì để mình lấy làm mục tiêu cho cuộc sống .Với mình tất cả đều tẻ nhạt , có lẽ chăng tất cả những điều đó là do những nỗi đau mình đã phải trải qua quá nhiều , nhiều khi mình muốn buông xuôi tất cả nhưng mình lại không thể làm như thế vì mình còn có nghĩa vụ đối với chính mình .Từ nhỏ mình đã phải chịu cảnh không êm ấm của gia đình , rồi lớn lên vốn là người sống nội tâm mình lại càng hay nghĩ ngợi , cuộc sống không công bằng khi bắt mình gặp quá nhiều người xấu , con mắt nhìn về cuộc sống và về con người của mình vì thế mà ngày càng xấu đi .Nỗi buồn mình không thích tâm sự cùng ai , ban ngày vẫn nói cười mà đêm về nỗi đau lại gặm nhấm , nằm một mình rồi lại khóc , bao tâm sự đè nén không nói được cũng không viết ra được , mình đã thành kẻ sống quá khép kín lòng mình .Cho đến một ngày gần đây mình đã gặp một điều mà có lẽ đó là lý do mà hôm nay mình đã ngồi đây viết ra đôi dòng tâm sự , giờ mình thấy trong lòng đỡ hơn rất nhiều , hạnh phúc chắc vẫn chưa thể đến với mình nhưng cảm ơn một tia sáng heo hắt đã đến , một chút ấm áp của bóng đèn đêm và cảm ơn anh một người hàng xóm tốt bụng mà lần đầu tiên trong cuộc đời này em được gặp . Dù rằng anh chỉ coi em là một cô em gái vì anh đã có người thương, nhưng có lẽ ít ra cuộc dời này đã có một người hiểu được những nỗi đau và chia sẻ cùng em .
    Giờ em hiểu hơn rằng cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn khi chúng ta biết cùng nhau thắp lên những hy vọng và những niềm tin , em nghĩ rằng giờ em sẽ có nhiều bạn hơn vì em đã biết cởi mở lòng mình ra cùng mọi người.
  2. lolemnam3000

    lolemnam3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Minh cũng đang đọc tâm sự của bạn, trong cuộc sống quả thật có nhiều điều phải băn khoăn. Mình cũng sống khép kín và đôi khi mặc cảm về bản thân. Với môi trường xung quanh mình tưởng như đang đối phó. Có đôi lúc mình tự ti đến nỗi giá như mình chưa sinh ra trên đời.
    Nhưng có lẽ mình may mắn hơn bạn vì mình có được một người yêu mình thật long. Mình là người luôn mong chờ ở tình yêu, mong chờ một ai đó che chở vì đôi khi mình thấy mình quá yếu đuối và bất lực. Nhưng mình nghĩ cuộc sống tiếp diễn như nó vẫn thế và mình băn khoăn nghi ngờ nhiều điều...
  3. giot_ca_phe_buon123

    giot_ca_phe_buon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Được giot_ca_phe_buon123 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 03/04/2006
  4. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Right! hãy tin vào cuộc sống và hãy hy vọng!
  5. giot_ca_phe_buon123

    giot_ca_phe_buon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng khi tỉnh dậy , người đầy mệt mỏi và miệng lẩm bẩm "mệt quá không đi làm đâu " , nhưng rồi tôi nằm thừa ra và nghĩ không đi làm thì lấy đâu tiền mà ăn học , mắt lim dim muốn ngủ tiếp .Bỗng đâu tiếng nhạc nhè nhẹ từ nhà bên cạnh phát ra , những câu hát như những gì tôi đang muốn tâm sự , buồn quá lại muốn khóc , ể oải bước chân xuống giường cảm giác chản nản lại len lói .ĐÙNG..
    Tự dưng từ dãy trọ trên có một người đang nghêu ngao "mỗi sáng thức giấc anh hái hoa hồng ..." hay thật tôi thầm nghĩ rồi một ngày nào đó vào một buổi sáng sớm sẽ có ai đó đặt trước mình một cành hoa và nói câu chúc một ngày mới an lành thì hạnh phúc biết bao , với ý nghĩ ấy miệng tôi cũng lẩm bẩm hát đôi ba câu , cảm ơn câu hát đầy ý nghĩa đó cho tôi nghị lực để cố gắng công việc và học tập của một ngày mới bắt đầu với đầy mệt mỏi .
  6. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đã quá lâu rồi giờ mới trở lại ngôi nhà ttvn, lướt qua các forum ngày trước hay la cà, mọi thứ đã thay đổi thật nhiều!. "Tâm sự" - có lẽ đây là nơi mà gần như ai cũng đã từng ghé qua, bởi ai ai cũng có nhiều thứ để mà tâm sự.
    Lần trở lại này, ta cũng không phải là ngoại lệ, vẫn là "Tâm sự". Tại sao ư? phải chăng ta đang tìm lại quá khứ, nơi ta đã từng gắn bó và có những kỷ niệm ngọt ngào...???!!!
    "Quá khứ là ảo ảnh", " Thắp lên niềm tin"... - những lời đó đang văng vẳng trong ta.
  7. giot_ca_phe_buon123

    giot_ca_phe_buon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày vào đây để cùng nhau kiếm tìm hạnh phúc, đôi khi để tìm lại dược niềm tin và lẽ sống cho mình . Cuộc sống mỗi ngày là những điều ko hề bình lặng , một ngày ta có thể gặp bao buồn vui , nhưng để có thể vượt qua được tất cẩ thì mỗi người đều có một cách riêng đúng ko ? và với mình thì mình cần có một niềm tin , vậy làm sao để khi gặp khó khăn mình vẫn có niềm tin để vượt qua tất cả .
  8. giot_ca_phe_buon123

    giot_ca_phe_buon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng sao thèm có một vòng tay che chở đến thế này , thực sự hôm nay thấy rất mệt mỏi . Giá như mình có ai đó bên cạnh lúc này để mình tâm sự và để mình được có cảm giác che chở yêu thương thì tốt biết bao , giá như mình không quá khép kín lòng mình thì có lẽ mình cùng có hạnh phúc như mình vẫn mong muốn . Tại sao ý muốn và ý chí của mình nó cứ đối lập nhau làm mình mệt mỏi thế này, tại sao nhỉ ? Mình là kẻ đâu có nhiều thời gian để tìm hiểu chứ , sáng thì đi từ sớm , tối thì muộn mới về đến nhà , lúc nào cũng thấy bận rộn , vậy thời gian đâu cho mình kén chọn chứ vậy tại sao mình ko thể chọn đại một ai đó để ý đến mình , mà mình cứ đeo duổi điều ở đâu thế nhi ? Mình thèm được dựa vào bờ vai của ai đó luc này , thèm được ai đó ôm mình vào lòng và nói cho mình một điều rằng mình là người mà họ cần , mình làm thế nào bây giờ ? mình thật cô đơn và mỗi khi nhìn bạn bè mình có đôi chút tủi hờn và lúc này đây mình lại thèm khóc quá .
  9. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao bữa nay ta lại gác hết công việc để lang thang nơi này, vào giờ như thế này nhỉ... Ta đang muốn gì đây, không hiểu nữa, không hiểu... hay là ai đó đang làm ta thèm gì đó nhỉ ???
    http://musics.phuonghong.com/play.php?video_albums_ID=1007&video_songs_ID=MTE3ODc=
  10. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Rẽ vào đây tìm người quen và đôi dòng tâm sự mà chẳng có ai .

Chia sẻ trang này