1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thắp lên niềm tin !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giot_ca_phe_buon123, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuongonly

    thuongonly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào cô nhóc có đôi mắt to tròn và hay cười.
    Chị ko nghĩ là em lại hay nghĩ ngợi vẩn vơ như thế này đâu. Trong cuộc sống mấy ai sống được như mình mong muốn, ai cũng fải lo toan, bươn trải cả thôi em a. Đừng bi luỵ như thế, cũng đừng phải nghĩ ngợi nhiều mà hại người ..Em ko biết là mỗi ngày em đã đem lại cho mọi người niềm vui bằng sự hiện diện của em ko
    ĐI LÀM à!? em hãy nghĩ là mình đang vừa học vừa làm để tích luỹ kinh nghiệm, liệu có đỡ thấy bớt khổ hơn ko?
    Và chị cũng ko dám khuyên em ĐỪNG YÊU, vì biết là yêu sẽ khổ nhưng chẳng ai có can đảm là ko đâm đầu. Hy vọng em sẽ gặp được người tốt, một bờ vai chắc chắn để nương tựa mỗi khi gặp khó khăn.
    Chúc em hạnh phúc !
  2. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    giot_ca_phe_buon ah, sao bạn lại có hoàn cảnh và suy nghĩ giống mình đến vậy? những gì bạn viết cũng chính là những gì mình muốn nói mà k biết nói với ai, nhưng bạn có biết rằng bạn may mắn hơn mình k? Mình đã cố gắng và cố gắng để vượt qua tất cả, nhưng k được bởi mình cứ lết được một bước để tiến lên thì chắc chắn lại có chuyện gì đó xảy ra, giáng cho mình một đòn làm mình rơi lại vào đau khổ và lại nằm một mình,và lại khóc, đôi khi đau khổ đến quằn quại vì không biết làm thế nào để giải thoát chính mình, đôi khi lại như muốn phát điên lên...

Chia sẻ trang này