1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thập Quyết trong phép đánh cờ.

Chủ đề trong 'Cờ' bởi vi_hoc, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. betramdangyeu

    betramdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng thua ( không chỉ môt lần), mình nghĩ không ai chưa từng thua kiểu như vậy !!
    Này, Vi_hoc, sao cậu không thành lập 1 CLB ở BK vậy, thử đi, mình sẽ tham gia !!
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Chả phải cờ mà bất kì các môn thể thao nào thì người thi đấu chả muốn chiến thắng, huy chương vàng .
    Còn ko ham thắng là xét về "tiểu cục" thôi, còn "đại cục" là phải thắng.
    Chẳng hạn để gài độ thì phải cho nó thắng trước say mồi, rồi chơi ván chốt hạ với tiền độ cao => tiêu diệt !
    Huặc trong các giải thưởng, nhiều khi chỉ cần ván cuối cùng hoà thì cũng được giải nhất thì cần qué gì phải ham thắng ván đó .
    Huặc đôi khi có ông thủ trưởng ở công ty mà thích đánh cờ , mình muốn lấy lòng thì phải nhân chuyện đánh cờ mà quan hệ . Kiểu như chính trị "bóng bàn" của Tàu với Mỹ khi xưa vậy .
    Đây cũng chỉ là kinh nghiệm cờ tướng của ĐHLV chứ chả có quan hệ gì đến cờ vây, cờ vua gì cả . Biết sao nói vậy !
  3. vi_hoc

    vi_hoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cờ cũng có những đạo lý giống như Cuộc Sống vậy .
    Nhân đây, nghĩ đến việc thế nào để " Thắng " hay để " Bại " (?) trong cuộc cờ hay Cuộc Sống tui chợt nhớ đến 1 đạo lý của Tôn Tử thế này:
    "Tri bỉ tri kỷ giả, bách chiến bất đãi, bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ, bất tri bỉ bất tri kỷ, mỗi chiến tất đãi." (Biết địch biết ta, trăm trận không bại, biết ta mà không biết địch trận thắng trận bại, không biết địch không biết ta, trận nào cũng bại.)
    Biết "Ta" chẳng dễ dàng gì !
    Thiển ý.
  4. caoboithon07

    caoboithon07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đống ý với bạn là trong cờ có nhiều ý nghĩa của cuộc sống,nhưng theo tôi ở đây chúng ta chỉ nên bàn về cái được khi đánh cờ bằng tất cả niềm đam mê,sự nhiệt huyết để rồi từ đó tùy từng tính cách,từng hoàn cảnh cụ thể mà áp dụng nó ra làm sao và hiệu quả thế nào,vậy mới là trọng cái đạo cờ,trọng cái kỳ diệu mà cờ đẹm lại.Còn nói về sự áp dụng trong cuộc sống thì nó vô biên lắm,cũng như bạn nói là nịnh xếp,thế nhỡ gặp phải ông sếp tinh tế và ko thích nịnh thì có phải lại càng gây ra sự phật ý ko,còn về chuyện "tàu-mỹ" thì chúng ta lại càng chưa đủ tầm để bàn.Xét ở khía cạnh nào đó thì mấy cái ấy còn làm hỏng đạo cờ,vì đó ko phải áp dụng cái hay cái đẹp của cờ vào cuộc sống mà là dùng cờ làm công cụ.Còn nói về tính ham thắng của người chơi vui hay vận động viên thể thao thì,ít nhất đó cũng là cái mốc đánh dấu sự trưởng thành cho mình,cho niềm đam mê của mình,vậy ham thắng là đương nhiên.
    1 vài thiển ý nho nhỏ,mong được sự chỉ giáo !
  5. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18

    bạn @caoboithon07 nói rất có lí.
    -Đối với riêng việc chơi cờ, phải có nhiệt huyết, mỗi lần thể hiện sự ham thắng là một lần đánh dấu kết quả rèn luyện đã đạt được. Không ham thắng, khó mà có mục tiêu phấn đầu trong cờ.
    -Việc áp dụng-dùng cờ để giao tiếp-tôi cũng đồng ý với bạn nốt. làm thế nào để qua giao tiếp bằng cờ, mình có thể biểu hiện tính cách, lối ứng xử của mình cho hay nhất.
    Ba cái trò nịnh nọt, lấy lòng, giả vờ thua, tôi không bao giờ làm. Tuy ko nghĩ xa đến mức "đạo" như bạn nói, nhưng thường thấy như thế là trái với cách hành xử.
    Thay vì giả thua người yếu, tôi có thể đề nghị chấp họ 1 cách lịch sự, hoặc là khai cuộc tôi kín đáo đẩy ưu thế cho đối phương (cho họ ưu thế tương đương với sức cờ chênh lệch), để sau đó tôi căng mình ra đánh lấy thắng. Như vậy, cho rằng dù chỉ là giao lưu, nhưng cuộc cờ vẫn thú vị.
    rất tâm đắc với bài viết của bạn, hi vọng lúc nào gặp nhau qua vài ván cờ nhỉ?
  6. caoboithon07

    caoboithon07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    rất vui vì gặp được người có cùng quan điểm với mình !
    cũng rất hân hạnh được lĩnh giáo về cờ!
    vậy ta gặp nhau ở cxq à ?
    Ngàn vàng dễ kiếm,tri kỷ khó tìm!
    Được caoboithon07 sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 11/03/2007
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tri kỉ, tri bỉ, TRI CỤ!
  8. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    bài viết của bạn trên đây ngắn quá. như một lời "sấm" truyền chăng?
    Cao nhân gần đây sinh ra nhiều quá.
    chả biết là nói gì?
    tri cụ? biết sợ? ko ăn nhập lắm nhỉ
  9. caoboithon07

    caoboithon07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cả box cờ có mỗi cái chủ đề này là hay ho mà ít được sự quan tâm quá nhỉ!
  10. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    caoboithon đi đâu rồi nhỉ?
    dạo này mình online bên ThanhGiang nhiều quá nên chán, chỉ thích offline thôi, bạn có ở HN ko?

Chia sẻ trang này