Thắp sáng ước mơ Vậy là đứa con gái bé nhỏ ngày nào đã trở thành nữ sinh cấp 3 rồi, mau thật đấy. Mình thật sự không khỏi xúc động mỗi khi thấy con gái mặc áo dài trắng muốt đến trường mỗi ngày. Thật không thể tin nổi cô bé con đó đã lớn đến vậy. Sáng nay vừa đưa con gái đến trường xong thì nghe giọng quen quen chào mình một cái rồi cái bóng xe đạp chạy lướt qua dừng ngay chỗ con gái cất tiếng: ?oSao đi học sớm thế, áo dài ơi!? ?" thì ra là tiếng thằng bạn cùng lớp với con gái tên Tùng ở gần nhà đây mà. Nhưng hôm nay thấy tụi nó xưng hô thế nào ấy, cứ thấy lạ lạ. Có bao giờ nghe nó gọi con gái mình với cái tên nữ tính như vậy đâu. Mình thật không hiểu sao hồi hè còn xưng hô " ê nhỏ, ê nhóc " giờ thì lại kêu nhau khác hẳn trước. Chẳng lẽ chúng thích nhau rồi đang cặp kè, bồ bịch hay sao? Chứ làm gì mà thay đổi nhanh vậy?
con bé lớn rồi thì tự nó thay đổi thôi chứ sao tự nhiên lại nghi ngờ tụi nhỏ. Coi chừng chị nghi lung tung con bé uất ức quá lại nổi loạn đó
Cảm xúc chắp vá, vay mượn. Đọc thấy sạn. Tụt cả hứng. Cái đoạn viết của chủ thớt, đọc quen bên wtt quá rồi nhưng đó là dòng tự sự đầy cảm xúc và trong sáng của cô bé nữ sinh khi bước vào cấp 3. Bà chị lắp vào thành dòng tâm sự của mình. Nhảm. Mà bà mẹ bên wtt post dòng nhật ký của con với cảm xúc yêu thương, tự hào vì tâm hồn trong trẻo của con gái chứ không giống bà mẹ ttvn đã mắc cái tội luộc cảm xúc lại còn nghi ngờ vớ vẩn. Hay bé có lắm mẹ? , mẹ yêu, mẹ mìn Đúng là nhảm vật.
Tôi cũng không biết nữa, con bé đã thay đổi hẳn rồi. Cách nói chuyện cũng đã khác rồi bây giờ còn thích để tóc dài, bảo là tóc dài thì mới hợp với chiếc áo dài thướt tha, rồi còn không chơi những trò chơi với nhóm bạn tổ 2 hồi trước của nó nào là trèo cây hái điệp, hay đá cầu trong giờ ra chơi... mấy trò này nó thích lắm giờ thì hết rồi hay đổi 1 cách lạ thường
con cái ai cũng phải lớn cả, không thể cấm con gái chị lớn được chị à. Cha mẹ ai cũng yêu con nên khi thấy con lớn lên lại có cảm giác hơi sợ hãi 1 chút thôi. Thật ra chị sợ con lớn thì sẽ bắt đầu không cần tới sự quan tâm của mình nữa đúng kg Đừng lo dù gì vẫn là con mình, mà đã là con thì luôn luôn cần sự chăm sóc của cha mẹ