1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thất bại cay đắng đầu tiên của AFFC......

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi NeuConCoNgayMai, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    thất bại cay đắng đầu tiên của AFFC......

    Hôm nay xem ra khá nhiều thành viên đi đá bóng có hai thành viên đầu tiên xuất đầu lộ diện là Boy_BackKhoa va De_vinci,một ngày trời khá đẹp nhưng có nhiều chuyện xui xẻo đến AFFC.NCCNM làm mất bóng(yên tâm sẽ đền sau).Trước trận đấu luzi số 14 đã mất 50.000VND tiền lệ phi ngu cho cớm vỉa hè,ngoài ra không biết member sút bóng vào lưng NCCNM đau muốn chết luôn( thế mà chúng nó chỉ nhăn răng cười thôi..hic..).
    Vào trận mọi chuyện tiến triển có vẻ khá tốt đẹp,tuy nhiên do mất bóng nên hôm nay phải thuê bóng.Quả bóng này vừa nhẹ vừa mềm,ảnh hưởng không ít đến kĩ thuật khống chế bóng của các cầu thủ duới trời nắng khá to.Lúc đầu trận đấu khá nhàm chán vì cả hai bên có rất ít cơ hội mà cái bọn này hâm hâm thế nào í.Bóng chạm tay bên mình thì nó đá phạt còn chạm tay chúng nó thì chúng nó không cho đá phạt mà trả bóng lại( mày thích vớ vẩn a`..có ai biết câu này khôn nhỉ..hihi).Vói lại chúng nó thuê sân đá 1h30' thì phải có nghỉ giải lao vì trời rất nắng mà hình như bọn này là trâu đất hay sao í,đá xong mệt thế rồi chúng nó còn khoe vẫn còn sân =>đá tiếp.Do vậy số 14 Lizi đã bị chuột rút( không bị mới lạ vì chú này đá suốt không ra nghỉ).
    Hic..có khá nhiều girl đi cổ vũ nhưng tinh thần đá có vẻ không cao lắm.Bên ta mắc khá nhiều sai lầm( em xin phân tích chút xíu có gì không phải mong các bác đóng ghóp thêm):
    1.hàng tấn công hôm nay chơi dưới sức mình,không tạo được áp lực đáng kể lên khung thành đội bạn.Có lẽ là vì không có tiền vệ tiếp bóng,và chúng ta không phối hợp được ,ban chuyền thì lỗi.và bỏ lỡ nhiều cơ hội ít ỏi có được.
    2.Dường như hôm nay chúng ta chơi theo đội hình 2-1-3.Tiền vệ không có quả nào chuyền ra hồn cả,nhưng tranh cướp bóng tốt và chặn được khá nhiều cú sút xa của họ.Quả thật không phải là khoe nhưng NCCNM hết hơi ra nghỉ thì không còn ai chắn giữa nữa,để họ thoải mái phối hợp và cái gì phải đến sẽ đến.
    3.hàng hậu vệ bắt người không chặt,đứng cách xa tiền đạo họ 4-5 m như vậy nên khi có bóng họ có thời gian ban chuyền hoặc rê qua.Thực ra một người đá thoòng cũng được thôi nhưng các hậu vệ khác phải theo tiền đạo họ như hình với bóng í.Nếu chúng ta đá thiên về phòng ngự thì đá như vậy rất chắc,tiền đạo họ chỉ có thể vượt qua được khi có kĩ thuật và sức càn lướt rất tốt.
    4.Bàn thắng đầu tiên có một chút sai lầm của thủ môn ,nếu thủ môn quyết liệt xông ra ngay từ đầu thì chưa chắc họ đã đá vào được.Bàn thắnng thứ 2 của họ thì có lẽ khỏi phải bình luận,lỗi hậu vệ quá rõ để họ phối hợp với nhau ngay trước mạt Game.Có lẽ sau bàn thắng đầu tiên,bên ta mất hết nhuệ khí nên mới thế.Còn bàn thắng thứ 3 của họ,thì hic Game muốn lên làm tiền đạo cơ a...hehe...Bàn thắng danh dự duy nhất do ai ghi nhờ,không bít vì lúc đó rất lộn xộn,mãi mới đưa được bóng vào gôn họ.
    Tóm lại đây là thất bại rất đáng để học hỏi.Điều cuối cùng NCCNM muốn nói là trận đấu lần sau thì hậu vệ cố bắt người thật chặt,bắt từ giữa sân cũng được và chúng ta cố găng ban chuyền,phối hợp bật tường nhiều vào.Em đảm bảo nếu được như thế chúng ta sẽ thắng,vì những đối thủ mà chúng ta gặp đều không quá mạnh.
    À quên,bọn IAT ở ttvn này cũng rủ đá đó.
    ( hic chẳng hiểu tại sao các đội mà NCCNM đá toàn thắng ít ,thua nhiều)



    Sẽ chẳng bao giờ anh nói
    với em về một khoảng trời...

    Có một vì sao nhỏ xíu
    thắp riêng cho mình em thôi...
  2. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    ai bao bac la co dong vien nu khong nhiet tinh nao, em da tinh nguyen vao da nhung cac bac co cho dau, the ma bao la........
    A, em co y kien la nên thanh lap doi nhat bong, em de cu anh Teo`( AB) lam doi truong doi nhat bogn, anh ay rat co trien vong day cac bac a. Suc doi minh da yeu, ma thu mon voi ca cau thu cu phai nhat bong the nay thi hoi dau ma da bong nua, hichic!!!!!!!!!
  3. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi, bố để cho mình tôi đối mặt với hai thằng bên nó thì làm sao mà cưỡng được, lại còn đổ lỗi cho tôi. Hehe, rõ ràng hôm đó tôi là người nổi bật nhất.

    & a new game BEGINS
  4. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    thì có ai không bảo là không nổi bật nhất đâu...Nhưng rõ ràng quả đầu tiên,ông anh không quyết liệt,xông lên nửa chừng rồi lại dừng lại ,để chúng nó có thời gian chuyền bóng và dứt điểm.Không thể phủ nhận rằng rất nhiều tình huống bố chơi tốt nhưng bàn thua thứ 3 thì giai thích như thế nào đây..hehehe.....
    Zimu ui,cổ động viên nữ của AFFC hơi bị nhiệt tình đấy và đông nữa.Nhưng chỉ được chọc ngoái là giỏi hiihhi ..thang VAC(vườn ao chuồng) đấy nhặt bóng thì hơi quá sức.Thôi cho nó bưng bê trà nước vậy.....
    Sẽ chẳng bao giờ anh nói
    với em về một khoảng trời...
    Có một vì sao nhỏ xíu
    thắp riêng cho mình em thôi...
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    chưa có trận nào luiz đá dở như trận này, đau quá,hôm đó chả hỉu sao lại đá vậy,không hiểu có phải vì tiếc tiền nộp cho thằng cha cảnh sát đứng ở đầu đường TTT không nữa ...
    dr
  6. TIEU_TIEU

    TIEU_TIEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em thi hôm ắy mới ra mắt thôi nên chưa dám ngo ngoe gì, đợi lần sau nhé, đội mình nhất định sẽ thắng.Em sẽ khuân thêm xoong chảo để có thêm khí thế.
    Em công nhận là hôm ấy anh gameover chơi thật xuất sắc, nổi lềnh phềnh, nổi có váng nữa, sướng chưa?
    Anh AB ơi, em là em vẵn giư ý định bầu anh làm đội trưởng đội nhặt bóng đấy, em xung phong làm chân y tế, kinh nghiệm 3 năm rồi.
    Đội của chúng ta, đá còn kém lắm, hay là một tuần đấy, tranh thủ đi tập đi, để cho bọn nó biết mặt, năm nay thể nào arsenal cũng vô địch, mà mình cứ đá lẹt đẹt thế này thì....có buồn không cơ chứ?
    Đành rằng thắng thua là chuyện bình thường nhưng không thể vin vào cái cớ ấy mà biện hộ, em thấy bài nhận xét của anh NCCCNM đúng dấy, mọi ngưới rút kinh nghiệm nhé.
    TIEU_TIEU.
    CHUC MOI DIEU TOT LANH DEN VOI BAN!!!!
  7. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Anh luiz ơi, em thương anh lắm, chẳng nhẽ lúc đấy em lại chạy ra chỗ anh, trong khi mọi người ngăn cản em một cách kịch liệt( sợ em ra không về được nữa) hehe!!!!!
    Các bác cứ yên tâm, em lần sau em sẽ mang cái nắp vung theo ủng hộ hết mình lun, đến lúc đấy thì các bác đừng nói là bốn cô con gái đi thì thua bốn bàn nhá.
  8. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí nói không khách quan một chút nào cả. Đầu tiên là chuyện nghỉ giữa giờ. Đội các cậu đi thừa đến gần một đội nữa, trong khi chúng tôi lúc đầu chỉ vừa đủ người, mãi về sau mới có thêm được 2 người nữa. Như vậy về lực lượng thì phải nói rằng chúng tôi không bằng các cậu.
    Thứ hai là việc đá phạt. Bên tôi không hề đá phạt quả nào mà đều đưa bóng về cho tôi sau đó mới đá lên. Hơn nữa quả phạt gần phía gôn bên tôi, tôi đã yêu cầu bên tôi để đá phạt, thậm chí còn lập hàng rào. Nhưng sau đó do bên các cậu không quyết tâm đá phạt nên lại thôi.
    Về việc va chạm, bên cậu va chạm với bên tôi, và tôi nghe thấy có một câu chửi từ phía các cậu, kèm theo một cú đánh nguội nhằm vào hậu vệ bên tôi nhưng không trúng đích.
    Thêm nữa, đáng tiếc là bên cậu không có cú sút nào trúng đích. Ngay cả pha ghi bàn, lần đầu tiên bên cậu sút vào chân tôi, tiếp theo bóng bật đến chân một tiền đạo của đội cậu, lúc này tôi đã bay về kịp, nhưng bên cậu đá không trúng bóng mà đá vào tay tôi nên bóng bật ra để bay tiếp. Nói thì nói thế thôi, chứ bị vào quả đó cũng vẫn là vào, tôi không có ý kiến gì cả. Nếu các cậu có nhiều pha sút bóng trúng gôn tôi hơn, chắc các cậu sẽ cảm thấy khả năng ghi bàn là cao hay thấp.
    Tóm lại nói đi thì cũng phải nói lại, và hay nhận xét một cách khách quan. Đừng vì thiên vị đội mình mà chửi bới đội bạn như thế.
    Unforgiven
  9. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    E he`m, em cung ung ho Arsenal, nhung ma tinh hinh doi bong the nay thi chan qua nhi?
    Hay la he nay em ve nuoc cac bac cho em di da voi, em tu gioi thieu em la cau thu cua doi VSV Zwickau, hien dang da o giai hang 4 cua Duc, cac bac co dong y khong ah?
    Vu Duc Minh
  10. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    THằng bé con này lại thích động chạm đến nhau rồi hả.Mày có muốn bị lột "trần như nhộng" giữa sân bóng không hả??????????
    [​IMG]

Chia sẻ trang này