1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thất bại lần tình đầu! liệu bạn còn can đảm đê iu lần nữa?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scarlet198, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thất bại lần tình đầu! liệu bạn còn can đảm đê iu lần nữa?

    trong cuộc đời của mỗi con người,mối tình đàu bao giờ cũng để lại ấn tượng khó quên nhất, với bao lãng mạng đầu đời.nhưng đâu fải chuyện gì cũng suôn sẻ đúng ko ?có những mối tình để lại vị ngọt ,làm ta ko thể bâng khuâng khi nghĩ đến,và đương nhiên ,có những nỗi đau mà ta khó có thể quên đi dược.
    có người nói với tôi rằng,chuyện tình cảm đau khổ chỉ là ở con gái là nhiều,bởi họ thường sống tình cảm hơn,nên thất bại với họ sẽ làm cho họ mất tự tin vào tình yêu _ko can đảm để tiếp tục.ko biết các cánh mày râu có thế ko nữa,vì fần lớn các anh rất sợ người khác thương hại mình ,nên có thể ko dám thổ lộ sự yếu đuối cho người khác ???
    cái mất tự tin ở đây có lẽ là họ sợ người mình đang có cảm tình hay đang theo đuổi mình hiện giờ chỉ là giả dối,và nếu như chấp nhận một thay đổi mới,liệu nó có kết thúc tốt đẹp ko?hay lại như lần trước .thật tình rất khó nói.
    hey! lần đầu tiên ,tôi viết đuợc một bài gọi là tử tế,ko câu bài ,một fần là tôi sợ sự buồn chán lắm,và tôi muốn ai khi đọc bài của tôi đều thấy buồn cuời,nhưng mà pha trò lắm cũng nhạt nhẽo ghê ,fải ko hả các bạn?chúc các bạn luôn vui vẻ

    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 11/03/2004
  2. hiepsiheo

    hiepsiheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    không biết người khác thì sao chứ mình thì không hề giấu mình đau đau lắm chứ , nhưng biết làm gì bi giờ , chạy tới chạy lui , lang thang rồi nghĩ về ngày xưa rồi lai đau . Nhưng cuộc sống là của mình có khổ hay đau hơn nữa cũng đành chịu , thời gian sẽ xoa dịu những tổn thương , mình lại tiếp tục sống như bình thường thôi.
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tình yêu quả thật là quan trọng đấy.nhưng bạ ơi nó đâu fải là tất cả.có nhiều cái thú vị hơn nó nhiều. thật đấy
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Chậc,ko can đảm thì có mà 80% dân số thế giới chết già à?câu hỏi này lố quá

    Raxun Đỉnh đỉnh đỉnh!
    TTTTTTTTT
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Uh,ko yêu lần nữa để mà chết già hả.Chuyện gì qua rồi thì nó đã qua,nhờ

    I hate U
    but...I love U
    I can't stop thinking of U
    It's true...
    I'm stuck on U.   
  6. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tội gì mà không yêu nữa,cho dù là lần đầu thất bại nhưng cũng còn những lần sau nữa cơ mà.Như tui đây này,lần đầu thất bại,lần thứ hai cũng đang trên đà tiêu tùng vậy mà tui có thấy thất vọng hay thiếu tự tin gì đâu.Đang đi tìm co mình một tình yêu khác chẳng hết ấy chứ
     
  7. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    đếm xem mình mấy lần yêu roài nhể ,1 2 ....... 1 số lần chẹp
    Minh 0912 18 1984
  8. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất
    Người yêu đầu còn mãi nhớ tên
    Yêu người mới nhưng không quên tình cũ........

    Nhưng đó không phải là tất cả,cuộc đời vẫn còn rất nhiều thử thách đang chờ chúng ta ở phía trước!Đúng đó là một chuyện rất buồn nhưng vẫn phải vượt qua để tiến tới tương lai!Tôi cũng đã từng như vậy,đã từng chẳng còn thiết điều gì nữa.Nhưng giờ tôi đã thấy khác rồi,cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều để tôi làm và vươn tới.Còn rất nhiều việc ý nghĩa hơn là cứ ngồi đó mà buồn phiền! Giờ đây tôi mới phát hiện ra còn rất nhiều việc mình phải làm,vì trong tay mình thực ra giờ đây chưa có chút gì cả,Nên cũng chẳng còn nhiều thời gian mà nghĩ lại những chuyện cũ nữa.Nó chỉ mãi tồn tại như một kỉ niệm đẹp trong tôi mà thôi!



        Khi anh mất lối trên con đường xa   

        Trong đôi mắt em có lửa soi lối về

        Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm

        Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới...
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Ừm...
    Vẫn biết tình yêu là đẹp, trong đó bao gồm:
    1. Tình đầu là trong trẻo nhất!
    2.
    3.
    ............
    n (n>=1). Tình cuối: là khi lập gia đình với người đó!
    Cho nên nghĩ lại mà xem, cái gì khó quên nhất cũng fải cố mà quên. Cái này kết thúc là điểm khởi đầu của cái mới khác...
    Vận động mùh! Cả thế giới đều thế!!!
    Kiểu gì cũng fải can đảm! - Yêu đc nữa chứ sao?!

    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  10. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Sống là để yêu
    U never live until u love with all your heart and soul

Chia sẻ trang này