1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thất bại lần tình đầu! liệu bạn còn can đảm đê iu lần nữa?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scarlet198, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Theo mình tình yêu đầu thất bại thì luôn để lại trong mình 1 nỗi sợ hại. Nhiều khi ta phủ nhận nó nhưng khi gặp 1 hoàn cảnh nào đó, hay có thể nói khi yêu 1 người khác có những lúc ta lại cảm thấy sợ hãi. Thật sự nỗi sợ đó mình cũng ko thể định nghĩa được rõ ràng nó , nhưng nhiều lúc mình luôn cảm thấy nó bám theo mình dai dẳng.
    Khi yêu lần đầu, mặc dù biết tình yêu sẽ thất bại nhưng ta nhiều khi vẫn cố níu kéo nó. Nhưng nếu là lần thứ 2 , có thể chỉ đối với mình, mình sẽ ko níu kéo nữa, lúc đó nỗi sợ hại lại đến, mình chấp nhận lời chia tay cho dù đau khổ đến thế nào.
    Và tất nhiên tình yêu đầu thật đẹp và mình nghĩ nó luôn là yêu thật lòng, để yêu thật lòng được 1 lần nữa có lẽ là fải chờ thời gian, 1 thời gian dài.
    Cả đời chỉ nhớ mỗi Boco thôi nhé!
  2. cau_be_buon

    cau_be_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Yêu !!!!!
    Thượng đế sinh ra đàn bà để con trai được chinh phục . Tình đầu vẫn biết là đẹp nhưng liệu nó có nuôi sống mình được đến già không ? Tội gì mà không yêu tiếp chứ , hãy giữ lại tình đầu làm kinh nghiệm cho những lần yêu tiếp . Và hãy nhớ là đối với con gái chỉ được nể và sợ 2 người thôi . Đó là : VỢ & MẸ . Còn lại là phải PHŨ
    Bạn có phải là người Hà Nội ?
    Bạn cảm thấy tự hào vì điều đó . Và bạn đã làm được điều gì đó thiết thực cho thủ đô mình chưa ?
    Còn chúng tôi đang làm theo một cách riêng của mình vui và bổ ích .
    Nếu có thể mời bạn hãy tham quan và ủng hộ chúng tôi .
    http://www.ttvnol.com/chf.ttvn 
  3. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cò,nhưng cứ thẮy nà?n nà?n
    N.T.S
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nếu 'Ă cĂ thĂ cĂ nghĩa lĂ 'Ă quen 'ược người kia.chứ ko bao giờ cĂ mĂ lại chĂn nản 'ược 'Ău nghe bạn.
  5. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Gõ Kiến ơi tao còn có chị nữa, Nên là mày fải nói : mẹ, vợ và chị em trong gia đình. Ok
    Tất nhiên bây giờ thì fải fũ hết vì chả đứa con gái nào có thể tin tưởng được đâu.Có vẻ đây như là vơ đũa cả nắm nên bạn gái nào mà ko thế xin bỏ qua cho nhé ! Bây giờ yêu cũng được thôi. Nhưng đừng xác định gì cả, đau đầu, về sau đã đến tuổi lập gia đình rồi yêu ai 1 năm rồi cưới luôn. Sao fải nghĩ !
    Cả đời chỉ nhớ mỗi Boco thôi nhé!
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ai đó làm ơn nói rõ xem " Phũ " là rì ???? ko hiểu
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
     
                          [​IMG]
  7. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tuya ơi!
    Thứ nhất: cau_be_buon không phải là tao.
    Thứ hai: chị thì có cái đ_éo gì phải sợ
    Thứ ba: mày là thằng phũ nhất. Không phải nghĩ! Hết.
    Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
    nắng đầu mùa bao giờ cũng say
    mối tình đầu bao giờ cũng thế
    Rất ngọt ngào và cũng rất đắng cay
    Thế cho nên không có gì phải sợ, không có gì mà không dám yêu nữa. Cho dù đó là lần thành công hay thất bại.
    Hà ơi!
    Thứ nhất: mày không nên lấy title gần giống tao làm người ta tưởng cậu bé buồn là tao.
    Thứ hai: Lên sân xem đá bóng thì rất vui nhưng chẳng có cái đ_éo gì là bổ ích hết. Vỡ đầu như chơi.
    Thứ ba: Con gái sinh ra không phải để trinh phục.
    Và con gái chỉ để yêu chứ không nên tin và không nên giao cho việc gì hết. Hết.
    Em giờ đây nơi xứ xa quê người, hạnh phúc có không như em thường mộng mơ??? Dòng thư hồi âm vương tiếng em thơ dại.... Trông về nơi xa lắm!!!
    Tiền là thứ nhất, CAHN là thứ hai, CHF là thứ ba, bạn bè là thứ tư, và sau cùng là em.
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  8. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hệc , hệc , Thời gian sẽ trả lời tất cả ...
    Nói chung là cũng còn tuỳ ... Có người thì vẫn chung thuỷ với cái mối tình đó , và thành 1 kẻ vừa đáng thương , bất hạnh , nhưng cũng đáng khâm phục , và bản thân kẻ đó cũng sướng chứ .. Vì được sống trong tình yêu ấp ủ của mình ( dù không thành hiện thực ) . Có kẻ thì sau cuộc tình 1 -> 2 -> 3 ... và rồi cưới vợ .. Cuộc sống vẫn vui tươi ( Phần này nhiều lắm , là đại đa số ) ... Nhưng cũng có kẻ cuộc sống chẳng vui tươi , cưới vợ , rồi lại bỏ , rồi lại cưới ... và sống trong đau khổ ... Biết làm sao ??? Cuộc sống là vậy ... Thuận theo tự nhiên ...


    Tôi là tôi và không là ai khác
  9. cau_be_buon

    cau_be_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Quân ơi !
    Thứ nhất : Cái nick này đúng là nick của tao .
    Thứ hai : Tao không hề biết cái title của tao giống mày . Lý do : Cả title và chữ kí đều không phải tao làm . Tất cả đều anh Nam làm mày hiểu chứ . Có gì thắc mắc mày cứ hỏi anh . Còn về phần cái title , tao sẽ đổi cho đở mang tiếng mày OK?
    Tao chỉ nói thế thôi . Hết
    Bạn có phải là người Hà Nội ?
    Bạn cảm thấy tự hào vì điều đó . Và bạn đã làm được điều gì đó thiết thực cho thủ đô mình chưa ?
    Còn chúng tôi đang làm theo một cách riêng của mình vui và bổ ích .
    Nếu có thể mời bạn hãy tham quan và ủng hộ chúng tôi .
    http://www.ttvnol.com/chf.ttvn 
  10. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Yêu sớm làm gì cho khổ khi mà chính thân mình còn lo chưa xong
    U never live until u love with all your heart and soul

Chia sẻ trang này