1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại... Nhật kí "hồi phục"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisheslove, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơ! Hãy đầu hàng đi , đầu hàng cuộc sống đi nhé. Nó quá khắc nghiệt , nó không mang từ "mãi mãi" , từ vô duyên quá phải không .
    Trong trò chơi của sự sống này , hãy phá luật đi bạn nhé, xin mời bạn ra ngoài để người khác có thể chơi tiếp.Một người bước ra , để người khác thay thế chơi tiếp trò chơi số mệnh này.
  2. brides

    brides Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Hồi phục.. nghĩa là cần đến từng ngày...
  3. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, đừng bao giờ đánh mất niềm tin nhé, đánh mất niềm tin là đánh mất tất cả đấy...
    Đã có khoảng thời gian tôi sống trong sự hoài nghi về niềm tin của tôi đến mức phải lôi nó ra khỏi đầu, đặt bên cạnh chỉ để ngắm nghía xem liệu những tứ tôi tin vào có "realistic", có "possible", hay tất cả chỉ là ảo tưởng về cái tôi, về khả năng của mình... rồi tôi cứ để nó mãi ở ngoài như thế và thậm chí chẳng thèm nhớ đã vứt nó ở đâu. Cái đoạn đời sống kiểu vô nghĩa đến mức không thèm nhớ là đã bỏ rơi "niềm tin" nơi đâu đến bây giờ quả thực rất mờ nhạt trong tôi. Lúc đó tôi chỉ tiếp diễn của sống của mình bằng cách cố gắng "tồn tại"... Còn gì tội tệ hơn thế?
    Bây giờ tôi đang nắm giữ niềm tin của mình trong tay, nhưng không biết làm thế nào để lại đưa nó vào đầu nữa.... Khi xưa trót dại lôi nó ra rôi, giờ nhét nó vào chỗ cũ quả là khó. Đúng, mọi thứ thay đổi, ngay kể cả bản thân tôi chứ đừng nói gì là bầu trời ngoài kia... Tôi phải tự tạo một niềm tin mới trong đầu thay vì nhét cái cũ kia vào.
    Thế là khi tôi bắt đầu tập tin. Tin là tôi làm được cái này, cái khác. Tin là nếu tôi sống có ân tình sẽ được hạnh phúc. Cứ tin thôi. Không hoài nghi. Không do dự.
    Ngày xưa lúc còn học cấp 3, tôi làm mọi thứ với một niềm tin mãnh liệt, vì chưa từng nếm mùi thất bại. tôi chỉ có cảm giác thành công đang rất gần đây thôi. Còn bây giờ??? Sẽ giống như thế... 1 lần nữa.
    À mà đây cũng là lần cuối tôi nói về quá khứ kiểu "Khi xưa tôi thế này... Bây giờ tôi thế này blah... (kiểu tồi tệ hơn)". 1 chút thay đổi
    *****
  4. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không phù hợp tới topic một chút... Nhưng đầu óc tôi đang không minh mẫn lúc này... chỉ muốn đc kể ra hay tâm sự với người khác... Trong lúc tôi rón rén quay trở lại với cuộc sống bt thì "anh" xuất hiện... Anh hiểu hết tất cả con người tôi như kiểu anh có thể nhìn xuyên thấu tâm can tôi. Tình yêu cũ thất bại khiến tôi không muốn tin vào bất kì ai nữa... thế mà rồi tôi có cảm giác với anh. Anh đang cố gắng sưởi ấm lại trái tim nguội ngắt của tôi và đã thành công một chút...
    Nhưng ngày phải quay trở lại nơi tôi đang du học đang đến rất gần. Tôi hỗn loạn quá, không biết nên đóng hay mở lòng mình với anh nữa. Hi vọng mọi thứ sẽ ổn bởi những trục trặc nhỏ này rất có thể sẽ lại kéo tôi trở về với vạch xuất phát ban đầu của tôi ...

Chia sẻ trang này