1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhhan151, 14/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhhan151

    vinhhan151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu mình thất bại. Người con gái ấy quá cao tay hay là tôi đã sai lầm.
    " Con ni mà có cái dáng con kia thì ngon hỉ !", thằng bạn tôi nói.
    " Con mô đâu", tôi hỏi.
    " Hắn đang mua đồ nhà ta kìa".
    Liếc qua coi thử. Chà, cũng dễ thương phết nhỉ.
    Lần đầu tôi thấy em là như vậy đó.
    Bác hàng xóm ở sau nhà , gần chỗ em trọ,thấy em xinh và cũng đàng hoàng bèn chọc bảo làm mai cho tôi. " Dạ, Bác về thông báo cho em nó biết đi ạ." , Tôi đùa, đáp lại.
    Hỏi thèn bạn cùng xóm:
    " Mi biết con bé mô ở nhà cô Sơn không ?".
    " Ah, con bé Trà My, hắn theo Đạo đó "( Đạo Thiên Chúa)
    " Ủa, vậy hả, sao tao không thấy".
    " Mi cùi bắp quá mà", thằng bạn tôi chọc.
    "Con ni mồm miệng ghê lắm đó mi".
    " Chưa gặp ta thôi " , tôi phá lên cười.
    Thì ra thằng bạn tôi nó đã tìm hiểu rồi,nhà nó bán tạp hóa, thể nào mà chả gặp cô nàng chạy ra mua chai mắm lọ tương.
    Đi Nhà thờ,tôi ra ngoài trước, gặp nàng dắt chiếc xe đạp ra.
    " Lễ chưa xong mà về hả em".Nàng không nói gì, dắt xe ra cổng.
    Đó là lần đầu tôi nói chuyện với em,có thể gọi là như vậy.
    Tôi đi học, em cũng đi học. Em chuyển lên nhà ở phía trên nhà tôi, nhà toàn nữ, cánh cổng lúc nào cũng thấy :đóng.
    Kỳ thi ĐH qua. Tôi hỏi con bé cùng xóm bằng tuổi nó: "Nhỏ, biết con bé My nó thi trường nào không." " Bé My hả, hắn thi Sài Gòn ,hình như kinh tế thì phải".
    Và tôi cũng không biết em có đậu ĐH không ...
    Hôm 9.3 vừa rồi, tình cờ xin được sdd em nó. Số Viettel. Chà, đang khuyến mãi, tốt. Mặc dù đăng ký rồi nhưng tôi không gọi, tôi nhá máy em.Em gọi lại.Tôi từ chối."Giàu có ghê bey, nhá máy cái điện lại liền thế", tôi nhắn tin chọc."Mới dk mà, đâu có tốn đâu". Vậy thôi, tôi để dành bữa sau nói chuyện .
    Tối tôi nhá máy em,em điện lại.Sau một hồi vòng vo chọc cho vui, tôi mới nói tên."Ah, thì ra là cái anh cao cao, trắng trắng hay nuôi chim phải không". It's me, kaka." Mà sao tự nhiên em điện anh nhỉ, để dành điện cho pồ ". "Tiêu, em có pồ rồi hả" ." Anh hỏi làm gì". "Thì anh quan tâm anh hỏi thôi"." Cũng gần có, em chuẩn bị nhận lời rồi" ."Chi mới xổng có nữa năm mà nhanh vậy bey", tôi đùa .Kết quả thu thập được là em đang học Duy Tân năm nhất, lớp QTC, và cùng đó là câu hỏi mà tôi không thể tìm ra đáp án: "Em đã có pồ chưa".
    Sau nhiều lần định gọi nói chuyện mà không được, vì máy em còn chút pin.Hôm Chủ nhật, tôi gọi hỏi em.Và liệu đây chính là sai lầm của tôi.
    "Alo, em đang làm gì đó".
    "Em đang nằm trên giường thôi".
    "Bữa nào rảnh, lên Hk anh dẫn đi chơi".
    "Sao anh không xuống mà bảo em lên".
    "Thì em bảo hay lên Hk mà".
    "Thôi, lên đó cho thằng bồ hắn thấy đánh chết".
    "Uhm"."Ah,anh hỏi cái này, em nghe kỹ nha".
    "Anh nói đi".
    "Em có pồ chưa vậy".
    "Em nói rồi,em gần có pồ rồi, em chuẩn bị nhận lời họ rồi".
    "Chuẩn bị là chưa chi nữa, làm pồ anh nhé".
    "Anh nói thật hay nói giỡn thế".
    "Anh nói thật mà".
    "Nhưng em nói rồi, em chuẩn bị nhận lời họ mà".
    "Nhưng mà em đã nhận đâu, chính vì vậy nên anh mới nói trước, rồi sau này anh tán em sau cũng được mà".
    "Anh nghĩ con gái người ta sao mà anh nói vậy, anh đang nói đùa ah, em với anh đã quen biết gì đâu".
    "Anh nói thật mà"
    "Con trai 10 nười như 10".
    "Em nói sao".
    "Dạ , không có chi".
    "Chứ em mới nói gì đó".
    "Dạ, không có chi".
    "Uhm, vậy em có pồ thiệt rồi hả".
    "Dạ".
    "Ah, uhm, vậy thôi, bữa khác anh điện lại , nghĩ trưa đi"."Dạ".Tôi cúp máy.
    Hồi nhỏ đến giờ tôi chưa tốn lấy một chút công sức để tán ai cả, chưa bao giờ thất bại trước một ai cả,vậy mà ...
    Em này làm tôi phân vân quá, không biết những lời em nói có thật không, hay chỉ là giả vờ, tôi phân tích mãi không ra.
    Kể từ sau chuyện đó, em nói chuyện với tôi không còn tự nhiên nữa.
    Tôi chẳng biết phải làm thế nào.
    Tôi định tối thứ 6 sẽ xuống mời em đi cf.
    Không biết sao buổi nói chuyện, tình hình có cải thiện được không.
    Tôi đã thất bại rồi sao.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Gái Huế à [r23)]
  3. maivu1106

    maivu1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bác này diễn đạt cứ như là đang viết truyện ý nhỉ :D.
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều tay cứ vào là vội lập topic than vắn thở dài mà chẳng chịu đọc bài vở gì cả, làm các cao thủ trong này cũng chán tư vấn.
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chính xác , nhiều Top vừa nhòm cái đã chỉ muốn l uồn tay vào quần.......gãi......
    Nhiều thằng ăn vẫn cần phải có người đút lại còn bày đặt đi đẽo gái .
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ngoài sự thán phục cho khả năng đần và thô lậu tuyệt đỉnh trong đoạn văn trên, anh thích nhất là câu Hàn xẻng này: Hồi nhỏ đến giờ tôi chưa tốn lấy một chút công sức để tán ai cả, chưa bao giờ thất bại trước một ai cả,vậy mà ...
  7. AnhSorry

    AnhSorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chuyển bác này lên tuyến trên đi.Nhanh còn kịp.Ở trên chắc cũng lắc đầu mà phán: Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức^:)^
  8. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ngu vkl...chú mày nghĩ đây là châu phi chắc...mà cứ ra ngoài là vớt được con da đen mang về...cái câu bôi đen cũng biết là chém...éo có con nào mà lại đi yêu cái loại dở hơi như chú mày
  9. vinhhan151

    vinhhan151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, vì hồi tối vội nhường dây mạng cho thằng bạn làm ĐA nên em chỉnh sửa bài viết chưa kỹ, mong các bác bỏ qua.
    Câu : "Hồi nhỏ đến giờ tôi chưa tốn lấy một chút công sức để tán ai cả ", là em chỉ cần tán sơ sơ là đã đổ rồi, chứ không cần phải bày mưu tính kế như các bác. Các bác không thấy câu sau :chưa bao giờ thất bại trước một ai cả " ah.
    Do em không thích tán ai đã có bồ, nên em mới chủ động nói. Lúc đầu thì cũng nửa muốn nửa không, nhưng giờ thì em muốn có em nó thật. Em chỉ phân vân liệu em nó đã có bồ chưa thôi, nên em trình bày tóm tắt câu chuyện các bác góp ý.
    Thiết nghĩ, một vài các bác đã không góp ý thì thôi, thì cũng đừng có chém gió dữ vậy, coi chừng gặp gió Lào đấy ạ!
    Diễn đàn là nơi gặp gỡ trao đổi giữa các thành viên, nên suy nghĩ kỹ ngôn từ trước khi nói.
    Thân.
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Mất hứng quá, Lần sau đề nghị gửi bài thì hạn chế đoạn hội thoại dài dòng thế này.
    Anh te' !

Chia sẻ trang này