1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhhan151, 14/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Anh trả lời cho , vì chú gà

    Vào đầu , từ cách làm quen đến trò nhá máy đều rất tốt , kể cả cái trò dò thám em có bồ chưa với cái giọng điệu nửa thật nửa đùa cũng chuẩn . Bước tiếp theo là tìm cách gặp mặt và rủ đi chơi . Tự dưng lại đi làm trò đại gà là tỏ tình .

    "con zai 10 thằng như 10 " ==> gái chế chú cũng gà như bao thằng khác :))

    gái này trình tự sướng hơi bị cao , đúng ra phải dìm hàng . nhưng thôi , thứ nhất là cách biệt địa lí , thứ 2 là chú đã mất hình tượng trong lòng gái ==> Ca này giờ là ung thư ==> Nghỉ
  2. vinhhan151

    vinhhan151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu khi em hỏi em nó xong, em nó nói sao khi xưa anh không tán em đi,em bảo là khi xưa a để cho e học, sao tán được,em nó cười ... Em đúng là khờ thật, tỏ tình sớm quá , hix ~X
    vì câu này mà e không biết em nó có pò chưa đây ạ =((
    Hic, ung thư rồi sao bác, không có thuốc đặc trị ca này sao ạ :((:((:((
  3. santuary

    santuary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cáo nói sao khi xưa anh không tán em đi là mơi mới chú em đấy.Anh cho rằng là nó chưa có po` đâu. Giờ em tấn công dồn dập đi. Rồi bẵng đi 1 thời gian cho cáo thấm đòn, sau đó chốt hạ.Không quan trọng là có bạn trai chưa, chỉ cần chưa có chồng là được.hehe
  4. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Yup,that's right,cùng quan điểm với bạn này.Nhưng mà chủ topic cũng nên cần cải thiện khả năng giao tiếp trước mặt gái nữa nhá..
  5. vinhhan151

    vinhhan151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vâng, e đang theo cách của bác, hy vọng hạ gục em nó [:P][:P][:P]
  6. vinhhan151

    vinhhan151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em nó có bồ rồi các bác ợ ... hic hic
  7. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ung thư thì phải đi chiếu xạ, Chiếu xạ thì đắt lém : thuốc ở đây là tiền , phải đi xế hộp loại méc xì đì , s class , thì mới ăn thua :x
  8. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Anh xin nói cho chú hiểu vì anh dạo qua phố phường dạo qua thị trường chưa thấy ai khơi thông cho chú cả hà.

    Như thế này này, gái mà nó mới lớn đó, nghĩ tình yêu và tình cảm nam nữ nó quan trọng lắm, chú vào 1 phát, ừ thì cứ cho là đẹp giai ngang ngang 1 nữa của anh đi, mà buông ra kiểu câu "Anh làm người yêu/ bạn trai/ bồ em nhé " chú bảo có con điên nào nó lại ngờ u thế không hà, ít ra phải đi chơi chi tiền làm nó vui vẻ mươi buổi đã chớ, thật là chỉ còn cách chiến thắng có 15 tiếng đồng hồ làm việc mà lại bỏ dở.
    Thiệt chán chú em, gái thì cũng không phải không có cảm tình nhưng nó cũng chẳng có cảm tình với chú nhiều nhiều đâu. hihi
  9. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nhìn avatar của ngaychiaxa24 thấy giống nhân vật Châu bồ cũ của Phạm Hương Hội trong "Để Mai Tính"..:))
  10. vinhhan151

    vinhhan151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hi, chào các bác .
    Tình hình là mới đi cf với em nó về. Vận dụng tất cả kiến thức đã học , cuối cùng em nó cũng tự nói là " Bộ anh tin mấy cái em nói hả"... hơ hơ, nghe có hy vọng rồi. Ấy thế mà chút nữa em nó lại nói về thằng bồ nó, hic, bố khỉ, chơi lấp lửng với anh mi hả ... Em cũng có thăm dò thằng bồ nó, tất nhiên là làm sao mà em nó tự khai thôi. Em thấy thằng bồ nó cũng ko có gì nổi trội, nếu đem so với em thì thua xa( em cao tới 1m75 luôn mà không thua sao đc :)) ) Em dụ nó lên HK , dẫn nó đi ăn chân gà nướng mà nó cứ nói sợ thằng bồ thấy đánh chết... Ơ hay, bộ em nghĩ thằng bồ em đánh lại anh hả, yên tâm kưng ... vậy mà nó cũng ko chịu các bác ợ.
    Em nó mới nhận lời thằng kia hôm 15.3 thôi ... hơ hơ.
    Làm sao đây các bác, tấn công dồn dập hay vừa đấm vừa xoa ạ.. hay là hỏi rõ tên tuổi thèn nhỏ này, triệu tập giang hồ xích lô tới hỏi thăm sức khỏe nó ợ...

Chia sẻ trang này