1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại Thảm hại...Làm thế nào để Tinh Thần khá lên

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi myphamplaza, 06/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chị mypham: em lờ mờ đoán ra nỗi buồn của chị, mong chị đừng buồn nhiều, hãy cố gắng đi tiếp chị nhé. Kiên nhẫn thật kiên nhẫn, nhưng có thất bại thì " mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên ".
    Chúc chị khoẻ và hạnh phúc
  2. Sunshine1503

    Sunshine1503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mong chị vượt qua khó khăn này nhé, cố gắng lên chị nhé, hi vọng mọi chịn sẽ tốt hơn đến với chị!!
    Được Sunshine1503 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 08/09/2007
  3. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thất bại có nhiều dạng, nhưng kiểu ghì rồi cũng phải sống, sống là chiến đấu mà, cũng như bạn, nhiều khi chán nản, thấy mình cực kỳ vô dụng, vào cty thì làm gì cũng bị xếp cự, khiển trách nhân viên thì bị cãi lại, về nhà thì đụng đâu cũng bị vợ cằn nhằn. Tức, chán, muốn bỏ đi thật xa, tìm một nơi yên tĩnh chỉ có ta với ta. nhưng ... hì, trách nhiệm với gia đình, với người thân, thế là lại có lý do để tiếp tục sống.

Chia sẻ trang này