1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại Thảm hại...Làm thế nào để Tinh Thần khá lên????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myphamplaza, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    có lẽ đây là nỗi đau lớn nhất trong đời người phụ nữ.cố gắng lên chị nhé
  2. myphamplaza

    myphamplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé
    Còn có bạn gì nói thử ADN để làm gì
    Mình đã làm ở BV Tu Du 2 lần rùi cũng thất bại
    Chuyển qua Hùng Vương mổ xẻ đủ kiểu vẫn thế
    mà lần này là lần hy vọng nhiều nhất nên khi thất bại mình có cảm giác không đối diện được
    Thêm vào đó là cảm giác có lỗi với tình cảm mà mọi người dành cho mình
  3. myphamplaza

    myphamplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Xet nghiệm ADN để làm gì ạ??? mình không hiểu
    Mình chỉ cần có 1 đứa con thôi
    Khi nào thì em bé sẽ về với mình đây......
    Con ơi đùng mải chơi quá nhé.......đi đâu lâu thế... về nhà đi....
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Em cũng không hiểu lắm nên mới nói thế, vì cũng k rõ lắm chức năng của nó mà
    Trước hết bác phải giải toả tâm lý nặng nề càng sớm càng tốt, và sau này cũng vậy, chỉ biết nói vậy thôi bác ạ, dù biết là rất khó
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Híc híc!!! chú AQ nhà mình dạo này lang thang kinh nhể. Định vào mấy cái topic viết đụng ngay AQ và 3 ly.
    Điên thật nếu ko PV ngu chắc đc làm ở VP HN rùi. Chán quá tài liệu AQ đưa đến như vậy mà còn ngu thế mới chết chứ. Xấu hổ với em Thanh Thanh quá
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thất bại thì làm lại...
    Có câu trả lời cho vấn đề của N rồi nhé:
    - Thực tế: "Uhm, tôi là người khá tôn trọng nhân nghĩa, sống biết điều và khá cởi mở, đôi khi hơi khó hiểu một chút, nhưng về cơ bản là có thể và luôn nỗ lực để hoàn thành tốt những công việc của mình ..."
    Quan trọng là N phải tự tìm ra những điểm mạnh nhất và yếu nhất của mình, nếu hôm nay chưa nghĩ ra thì ắt phải ngày mai, không thì ngày kia... chả nhẽ đến 1 tuần k tìm được ra mình là ai à
    Nếu cần thông tin người tham chiếu có thể lấy em hoặc thằng Hà, Đức, chắc ok thôi.
    Cố lên nhé. Chúc N may mắn mạnh mẽ và tự tin
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Thành công rút ra phương pháp, thất bại cho ta kinh nghiệm.
    Hãy xem chữ ký của tớ nếu thik cho tớ 5* nhé
  8. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chị à, thử vào vận may xem sao. Em k tin lắm nhưng thấy cũng nhiều nên... đưa ra ý kiến. Anh chị thử xin một đứa con nuôi xem. Nhiều người em quen biết cũng đã từng TTON 2, 3 lần gì đó nhưng vẫn k được. Đến khi họ xin được đứa con nuôi rồi thì lại thêm một nhóc hình thành trong bụng mẹ sau đó. Diệu kỳ!
    Còn nếu lỡ "xui xẻo" (em ghét nói từ này nhưng vẫn phải cố mà nói) thì anh chị vẫn có một đứa con đó chứ. Hãy yêu thương và chăm sóc chu đáo cho bé con nuôi ấy thì nó cũng có khác gì con ruột mình đâu, chị nhỉ!
    Chúc anh chị may mắn và đủ kiên nhẫn.
  9. myphamplaza

    myphamplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ngaòi chuyệ thất vọng còn nhiều chuyệc khác liên quan nữa cơ..Hic nó cứ như sợi dây mối theo nhau có cảm giác không dưt ra được
  10. LG_Man1

    LG_Man1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này