1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại Thảm hại...Làm thế nào để Tinh Thần khá lên????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi myphamplaza, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LG_Man1

    LG_Man1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    chào bạn.
    mình hiểu nỗi buồn và sự thất vọng của bạn.
    Nhưng bạn hãy cố gắng lên. Thất bại bạn nói mình rất hiểu nhưng đừng để nó làm bạn thất vọng mà ngược lại bạn còn phải nuôi nhiều hy vọng hơn nữa, không được nản lòng đâu bạn nhé.
    Ở công ty của vợ mình, có 1 chị cũng làm TTON ở Từ Dũ 3 lần không thành (mỗi năm thử 1 lần) nhưng năm ngoái chị ý đã thành công đó.
    Hãy luôn giữ hy vọng nhé.
    chúc vạn sự may mắn
  2. myphamplaza

    myphamplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Anh nhé .
    Anh cũng đừng buồn chuyện gia đình nữa nhé. Đáng lẽ em phải an ủi anh mới đúng chứ nhỉ
    Dạo này em vui rồi
    Vì anh biết đó OX rất thương yêu em nên em càng bớt mặc cảm đi
  3. honghaiit

    honghaiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    "Quan trọng nhất là không được mất lòng tin vào chính mình" tôi bi đã học đưọc nó rồi :)))
  4. myphamplaza

    myphamplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    À vâng cảm ơn bạn nhé
    Bây giờ mình đang nhớ lại mình năm mình 20 tuổi
    Năm đó để chiến thắng trong một cuộc thi mình đã tuyên bố rất hùng hồn: Phương châm sống của em là : "Tự tin chưa chắc đã thắng. Nhưng không tự tin chắc chắn sẽ thua " Và lúc đó mình đã là người chiến thắng. Giờ nghĩ lại tại sao mình lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy nhỉ
    Thật cám ơn mọi nhười đã cho mình lòng tin vào chính bản thân mình để chiến thắng chính mình
    Khi nào có tin vui vẻ sẽ thông báo ngay
    Cám ơn nhiều
  5. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Tìm đọc tác phẩm này :
    http://www8.ttvnol.com/forum/vanhoc/963164.ttvn
  6. myphamplaza

    myphamplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn chuyện này mình cũng đã đọc
    Nói thực mình cũng là 1 người không đến nỗi bi luỵ thích kêu than đâu
    Thêm nữa cuộ c sống của mình cũng trải qua cực nhiều khó khăn vật lộn tưởng chừng không thẻ thoát ra được
    Nhưng nếu bạn đọc các tác phẩm VH bạn sẽ nhận ra 1 điều là sau bao khó khăn giankhổ cuối cùng người ta sẽ tìm ra Hạnh phúc
    Mình cũng vậy. Nhưng truyện thì thế Hạnh phúc xong là hết chuyện. Còn mình thì đang Hạnh phuc nhưng truyện chưa hết Khó khăn ở cái mà để Hạnh phúc thêm nó cần phải có thêm cái đó mới gọi là viên mãn
    Thế là đau khổ tột cùng khi đang hạn phúc đó mới là sự đau khổ rất khó chịu và khó chia sẻ

Chia sẻ trang này