1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại trong tình yêu, làm sao để đứng dậy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi typhuCKVN, 14/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guchang

    guchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn à . Mình còn học cùng lớp với gái, ra mắt rồi thề non hẹn biển ,gần cuối nó thì nó toàn chê mình trẻ con này , rồi giận dỗi đủ kiểu , mình cũng ngu đi , níu kéo đủ thứ . trước khi ra trường 1 tháng gái nó đá .h ngày nào đi học chả gặp , mà ko phải gặp bt , nó cứ đi qua trước mặt mình vs một anh đi AB , mình dắt con Ju 2001 đi mà nhìn theo , trong lòng dậy sóng ,
    Em nói thật là em cay chứ , em cay đắng chứ , em buồn chứ , nhưng nhìn thằng kia cũng cun cút đèo gái .. sáng cun cút đưa gái đi , xong thì ngồi quán trà đá đợi em nó ra rồi đón .. em chỉ lắc đầu .. lại 1 con gà béo , nàng lại chọn 1 chú gà béo hơn mình .
    Cũng buồn mà làm được quái gì đâu , gái nó tốt thì nhiều đứa theo . suy nghĩ thay đổi theo giai đoạn , càng ngày bây h càng tính toán , mình còn như thằng trẻ con mới lớn , suốt ngày cun cút theo nó . nó đá là phải . chỉ tiếc cho 1 tình bạn 4 năm mà thôi ...
    Em đã quyết tâm vào Nam làm , mặc dù hồi xưa có muốn đâu , h em phải đi , em phải va chạm ., phải trải nghiệm , cáo nó đi vs ai em mặc , rồi thời gian sẽ xoá đi . coi như là kỉ niệm ty sv . Cố lên bác ạ .
    Nhìn chú mới cũng sáng sủa , AB , cao hơn nó 1 cái đầu ,( mình cao hơn cáo 2 cm :D ) . em nó so sánh mình hoài .... chấp nhận và đứng lên . Nó cũng dám nhìn em đâu . em là em cứ sộc thẳng vào mặt nó em đi , cho nó chai cái mặt em đi ...
    Đời có lúc vui lúc buồn ,lúc thất bại lúc thành công .em đã thất bại và em hiểu mình là con GÀ mà đòi hoá Sói ...
    H em đã nhìn cuộc sống theo một hướng mới . dù sao cũng cám ơn em ý đã cho mình hiểu nhiều điều ...
    mong bạn vượt qua được , mình đã bước qua được giai đoạn kinh khủng nhất , nhưng dù sao vết thương vẫn còn đó ( vết thương này rỉ máu khi lngày nào cũng nhìn em =)) mà ta vẫn cười , vẫn giả ngu )...
    Hãy coi là bài học cuộc đời .đứng lên đối mặt vs nó . đã đau cho đau hết cỡ cho tâm lý mình sau này đổi khác .
    Cũng nhìn nhận một vấn đề : người đó ko hợp vs mình . ko yêu mình . mình cũng ko nên níu kéo làm gì .. tình cảm vs mình là số 1 , vs họ tình cảm ko phải là số 1 .. cũng có thể điều đó thay đổi theo một time ...mình cũng chưa trưởng thành gì , em nó đá ..em nó tha hồ quay ...chỉ trách 1 điều .. ta ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm ... vậy thôi .
  2. whoami2

    whoami2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thế còn con gái 7love thì làm sao để đứng dậy cả nhà? Đừng nói đi kiếm thằng khác nhá. Có những lúc tưởng như nó đã qua đi, tưởng đã nhẹ nhàng lắm, thế mà có những lúc lại cảm thấy nhói đau. Làm sao để thoát khỏi những khoảnh khắc đó? Điên mất.
  3. Dangctm

    Dangctm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Dành thời gian cho những việc khác bạn à. Lao vào công việc, tham gia một chương trình ngoại khóa, hay đơn giản là đi du lịch ... Thời gian sẽ là thầy thuốc chữa lành mọi vết thương, dù đôi khi vết sẹo không bao giờ lành. Mình thì quan niệm là sống là cho mình nên không bao giờ được để mình phải buồn, không chấp nhận bất kì ai làm mình buồn, dù lí do có là gì đi nữa.

Chia sẻ trang này