1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại trong tình yêu, làm sao để đứng dậy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi typhuCKVN, 14/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    E công nhận bác nói đúng, nhưng e không hề yếu đuối như bác nghĩ đâu ah, vấn đề là em sống nặng vào tình cảm bác ah, nếu tình yêu nó chỉ đơn giản là bảo bỏ đi, vứt đi là được thì nó có khác gì một món đồ chơi, e không luỵ tình nhưng e coi trọng tình cảm khác giới, vẫn biết vẫn có người tốt đẹp hơn, xinh hơn nhưng như thế thì vô cùng lắm, những gì đã qua biết không bao giờ quay lại để sửa chữa được nữa nhưng dù sao nó cũng sẽ là những kỷ niệm những bài học sẽ đi theo e suôt cuộc đời này, e không sợ thất bại, e chỉ muốn tình cảm không đơn giản chỉ là một món đồ chơi có thể dẽ dàng vứt bỏ, nếu tình yêu mà như thay áo thì đó đâu phải là tình yêu, nếu em không vội vàng, nếu e thông minh hơn thì có lẽ e đã có mọt mối tình đẹp, một gia đình với những đứa trẻ đáng yêu, cứ chạy mãi để theo đuổi một cái gì đó tốt đẹp hơn nó ảo và xa vời quá, e sẽ trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã, biết là vậy, nhưng người đã xa dù em sau này sẽ khôn lớn hơn rất nhiệu
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    tất cả những thằng mà giờ hối tiếc những em đã qua mà ko cưa giờ em đang trong vòng tay thằng khác thì toàn là những thằng chết nhát.
    Nguyên tắc: thà cưa nhầm hơn bỏ sót
  3. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Không cưa thì đúng là nhát thật nhưng có phải là em không cưa đâu, vấn đề là cưa nhưng mà không đúng bài, chủ quan khinh thường đối thủ, mải ăn mải chơi không chịu giữ thành, để em gái đang tuổi máu yêu phải chờ đợi dài cổ, đơn giản là em quá gà trong tán gái các bác ah...giá như em khôn hơn hay ít ra là được như bây giờ thì mọi chuyện đã khác, nhưng thời gian đã qua sao còn trở lại được nữa, đành để nó như 1 kỷ niệm và đi tìm 1 em khác xinh đẹp hơn, yêu mình và hiểu mình hơn, heh...
    Cac bac nghe bai nay cho vui nhe, tam trang cua e luc nay day

    http://www.youtube.com/watch?v=SnPWiN2tEz8
    Được typhuCKVN sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 17/10/2009
  4. vodichkinh

    vodichkinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bác thử nghe bài này cũng được đấy
    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9ZAC8||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
  5. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Con gái đầy đường sao phải lăn tăn hả bạn ...
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Hic, cufng ko pha?i la? lúc na?o vấp ngaf nhiê?u quá cufng đứng dậy mafnh liệt truởng tha?nh hơn đâu ạh. Vấp ngaf nhiê?u gafy chân luôn kho?i đứng dậy....như em đây tán gái mafi cha? đứa na?o nó đô? nên đâm ra tự ti hoa?i nghi ba?n thân....
  7. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Em là con gái mà cũng cố đứng dạy huống chi là anh là con trai.Em có cách này rất hay: đầu tiên anh ngồi xuống ghế hay xuống nền nhà hay xuống đâu cũng được toilet chẳng hạn Sau đó dùng lực của 2 chân mà đứng lên.Dễ thế thôi mà cũng không làm được trẻ con nó làm đấy
    Chúc anh thành công nhé
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Thời gian đầu sẽ rất khó khăn. Tưởng chừng chán và tuyệt vọng vô cùng. Mất hết hy vọng, chán nản. Nhiều khi tớ còn nghĩ đến cái chết, hay bỏ nhà đi đâu đó. Nhưng thời gian, dần dần tớ cũng thấy đỡ hơn. Tớ bắt đầu với những cuộc gặp gỡ mới, những người bạn mới, và tình yêu mới.
    Tớ thấy bạn ex chẳng tốt đẹp gì khiến tớ phải sống thế. Tớ thấy tình cảm của người mới tốt đẹp hơn nhiều. Ví dụ như tình yêu mới của tớ thì luôn đòi gặp tớ. tính từ ngày để gặp tớ. Còn ex thì gặp lúc nào cũng đc, sẵn sàng đòi huỷ gặp chỉ vì một TV Show ngớ ngẩn nào đó. Đang đi chơi cũng đòi về xem tivi, chả bao giờ gặp bạn bè tớ, chưa bao giờ nói về tương lai cả. Những buổi tối tớ gọi thì trả lời ậm ừ rồi dập máy.
    Sau này tớ nghĩ, tại sao mình không chia tay sớm hơn. :))
  9. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thực chất, sự việc không thật sự đáng trầm trọng đến độ phải dùng từ "đứng lên". Ăn mặc diện vào và ra đường đi, ngồi đó làm gì.
    http://www.youtube.com/watch?v=w1faahKZ-D4&feature=channel
  10. 76

    76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống bác chủ topic. Và đang cố đứng dậy. Truớc gà quá

Chia sẻ trang này