1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại trong tình yêu, làm sao để đứng dậy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi typhuCKVN, 14/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng có lần rơi vào tâm trạng như bác chủ Top thôi mà!
    Bác cứ dũng cảm đứng lên, đừng nhìn lại cái j đã qua!
    Bác nghe bài đừng nhìn lại đi!
  2. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em cái link với...Tình cảm thật là da diết trong trái tim em, nó cứ nhói lên từng hồi, em làm sao có thể quên hình bóng người, "...chót yêu em, là anh trọn đời mãi thương nhớ...", anh đã quá ngốc nghếch và trẻ con nên mới để mất em, anh đã de tình cảm lấn át lý trí, khiến anh không đủ thông minh để có được em trong vòng tay mình
    Đã nhiều lần em tìm đến với anh, nhưng giận hờn ghen tuông nhỏ nhen khiến anh đã xua em đi, làm em bị tổn thương, anh lại còn tìm quên em bằng việc đi tìm tình yêu khác...để đến bây giờ anh nhận ra rằng chỉ yêu em,,,riêng em mà thôi em ơi.
    Các bác nghe bài nầy cùng em,để hiểu hơn suy nghĩ của em trong lúc này, em biết rằng rồi em sẽ tìm được người con gái hơn cô ấy nhưng em vẫn thấy hối tiếc lắm lắm...
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Cho-Em-Jimmy-Nguyen.IWZA6UCZ.html
    Được typhuCKVN sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 23/10/2009
  3. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Anh cu tì_phu này chưa được bạn gái chiều đủ độ, nên cứ lên diễn đàn thẩm du thế này. Thảm quá.
  4. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chủ topic, giống mình ghê. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, hãy cứ vui vẻ lên.
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    em cũng thất bại trong tình yêu như bác...Em cũng đã thử khoả lấp hình bóng người cũ bằng hình bóng người mới...Và rồi,thất bại,thực sự em cũng ko còn mặt mũi nào để xin lỗi người em đã lợi dụng để khoả lấp nỗi buồn của riêng mình...
    Rồi...Em cũng giống bác,suy nghĩ,làm sao để thời gian quay lại và lúc ấy,chắc chắn em ko để mất tình yêu của em nữa...
    Mối tình trong sáng :)...Em hạnh phúc dù thời gian bên nhau của chúng em rất ngắn...
    Hôm vừa rồi,nhận tin em chấp nhận yêu 1 người mà bố mẹ chỉ định...
    ......
    Buồn,rất buồn.!
    Chia sẻ với bác nhé
    Em thì cứ khắc khoải chờ còn bác thì đi tìm 1 tình yêu chân thật...
    Những kẻ thất bại trong tình yêu...
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em làm theo lời bác, đứng trước gương nói thế đến hơn chục lần đi ra ngoài đường vẫn chẳng có gái nào theo. Thế phải nói câu gì trước gương nữa bác ơi???
    Mau mau kíu kíu
  7. MissJuly

    MissJuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng quá
    cảm ơn bác
    câu này của bác răn dạy nhiều điều nữa
  8. MissJuly

    MissJuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hiihi
    bít cảm giác này rất rõ khi GF mình kỉu dạng như thế
  9. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    chủ thớt ơi, cố gắng lên nhé, đời còn dài mà, mình cũng như bạn vậy.
    với mình đã 1 năm rồi, tròn 1 năm quen nhau và kết thúc đúng vào tháng làm, quen. đau lắm, nhưng nghĩ lại, mình có thể tự bảo là gà, nhưng mình tự hào mình là đàn ông,
    mình đã muốn kết thúc sớm, nhưng cáo gặp chuyện, và mình đã nán lại, giúp cáo vượt qua, bây h thì mình buồn nhưng cảm thấy thanh thản và thật sự rất tự hào, bời mình hành động như 1 thằng đàn ông đúng nghĩa.
    chủ topic cũng nên như vậy nhé, hãy là 1 thằng đàn ông đúng nghĩa và khi đó không thiếu tình yêu đâu.
    hy vọng chủ topic sẽ tìm được người đáng trân trọng hơn.
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đứng dậy hay lăn lê bò toài dưới đất tất cả phụ thuộc ở thằng mình tất. Nếu các chú yêu gái với tình yêu ngây thơ, hồn nhiên và quên mình thì khi bị đá các chú sẽ đau gấp vạn lần thằng chỉ yêu à ơi, được thì được chả được thì thôi.
    Kinh nghiệm của anh là yêu thì yêu, gái có thể đặt 100% tình cảm và hy vọng nơi mình, nhưng bản thân thì chỉ nên ghi nhận tình cảm đó, còn việc " đáp lễ " cho xứng đáng thì anh xin khất các em dịp sau nhé. Đàn bà nói chung dễ yêu nhưng cũng dễ dao động. Và đừng bao giờ ảo tưởng nghĩ rằng, nó nồng nhiệt, thiết tha với mình như này thì sao mà bỏ được mình. Đó là sai lầm cực lớn và rất dễ bị trả giá. Sẽ có một ngày những thằng ngu như thế bị gái âm thầm bỏ rơi mà không báo trước nửa lời. Đến khi vỡ ra vấn đề thì bắt đầu ca lại bài " ước gì cho thời gian trở lại...".
    Khuyên các chú gà yêu ít hơn gái yêu mình là việc bất khả thi, vì cái đó cần được tôi luyện, để đạt được độ " thiền " như thế ko phải ngày một ngày hai mà đạt được và nó còn phụ thuộc vào sự tự tin tiềm tàng trong con người mỗi chú nữa.
    Cứ vác mặt mo đi chinh chiến đi, khi nào bị gái nó chửi cho vào mẹt " Anh là thằng khốn nạn " mà các chú không lăn tăn đặt câu hỏi mình có khốn nạn không nhỉ, hay tệ hơn là bị đá lên bờ xuống ruộng nhưng lòng vẫn phơi phới dậy niềm tin... thì khi đó các chú thực sự NHỚN lên rồi.
    Khi đó các chú sẽ không còn ngồi đực mặt như ngỗng ỉa mà đau đáu hỏi lòng " Thất bại trong tình yêu, làm sao để đứng dậy" nữa...

Chia sẻ trang này