1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại trong tình yêu, làm sao để đứng dậy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi typhuCKVN, 14/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hề hề... Chả là tình hình thế này...
    Sáng nay, đang ngủ thì nhận được 1 cú đt của thằng bạn hồi cấp 2. Linh tính đoán có chuyện, y như rằng: À nhố. Chào. Tuần sau, về quê, ăn cưới tao...
    Thẫn thờ buông máy... Bạn bè cấp 2, 3 mình, con gái thì 90% đã xong, Tết năm nào về quê cũng ra rả câu: Chào bác đi con . Con trai thì 50% cũng đứt...
    Em thống kê như vậy, ko phải là do chạnh lòng khi mình vẫn chẳng có ma nào (Đại bại trong tình yêu ), mà bởi vì vừa nhẩm tính - Con số tài sản mà đi đám cưới với lỳ xỳ kết quả của hậu đám cưới (), cũng phải lên đến mấy chục rồi .
    Giờ em có ý định "kinh doanh" là cứ làm quen bét nhè, rồi chờ khi mình cưới, mời tất, không chừa mống nào, để bù đắp những tổn thất
    Hôm nay vui nên có tý phởn
  2. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Anh cu tì_phu cứ lên mạng quấy rối tình... củm của các chã nhỉ.
    Mang danh typhuCKVN, ngâm kíu bài toán sau đi:
    Sau khi thực hiện gói kích cầu, anh Cờ Hoa thấy cần thu hồi tiền vì nhiều lý do khác nhau.
    Bên cạnh anh Cờ Hoa, một số chú choai choai nhao nhao đua theo diễn võ.
    Chú tì_phu ngưng quấy rối các chã, quay sang diễn vở này xem.
  3. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    7,8 năm trước cũng trong tình trạng như chú chủ thớt, gái bỏ đi yêu thằng khác, mà thằng này lại là thằng bạn cũng thuộc dạng thân của mình, tổ bố nhà nó nữa chứ, cướp trên giàn mướp của mình
    Giờ 2 đứa nó đã có con gái 2tuổi, kinh tế gđ cũng khá, nhưng thằng chồng thì chẳng khác gì nô lệ, con vợ thì trước kia hiền thục thế, ngoan hiền thế, xinh dễ thương thế, thế mà bây giờ như một con ác quỷ. Ngẫm lại thấy mình vẫn còn tốt số chán
  4. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để trở thành người đàn ông thực sự hả bác, mà bây giờ em thấy con gái có vẻ thích những chàng trai có nét nữ tính, không biết có phải như thế không. Em vẫn luôn nghĩ mình là một thằng đàn ông, nhưng như thế nào là một thằng đàn ông thực sự thì em chưa biết, mong các bác chỉ giáo

    Trong lúc chờ đợi câu trả lời, mọi người nghe tạm bài này vậy:
    http://www.youtube.com/watch?v=fTVxREE5JEg&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=FIQNTDStrGo&feature=related
    Được typhuCKVN sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 07/11/2009
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Mấy giờ rồi mà còn phải dạy các chú xoá gà diệt chã.
    Kiếm ngay một đối tượng khác đi, chứ các chú khan hàng thế này, anh có thuyết cả ngàn buôỉ cũng vô ích.
  6. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Bác có nói quá không ? Em đọc xong mà không nhịn nổi, cười hềnh hệch
  7. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác cháo quẩy nhân ngày cưa đổ bác gái, chắc để đạt được thành qủ bác cũng phải gian nan lắm nhỉ, mời bác và mọi người nghe bài hất chúc mừng này ah:
    http://www.youtube.com/watch?v=BdCpASsqPuk
  8. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    cách tốt nhất để quên một người con gái là hãy yêu một người con gái khác, đời còn dài gái còn đầy
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cái kiểu này thì biết dek gì để trả lời. Mỗi thèng có mỗi kiểu tính cách. Trải qua gió sương, thất bại thì tự nhận lấy bài học, ấy mới là rèn luyện, chứ hỏi như chú thì các anh ở đây có thuyết pháp cho chú, lúc đầu còn nghe thông, sau này nó lọt lổ tai kia bay mất, lại trở lại kiếp gà.
    Còn chú thất bại nhiều mà vẫn dek có nhận ra được điều gì, người ta trả giá đắt thì nhận được kinh nghiệm, còn chú trả giá đắt mà chẳng nhận được cái gì. thế thì tự hỏi lại mình, chứ đừng có đi hỏi thiên hạ.
    Thiên hạ có biết cũng pó tay, vì trong cái lĩnh vực rèn luyện này, chẳng ai can thiệp được, chỉ mình chú có thể làm mà thôi. Thế nhá, thay vì hỏi miên man như thế thì quên mịa mấy con vẹo đi, lo mà nâng cấp bản thân mình, tự nhiên gái nó thấy hấp dẫn, nó tìm tới thôi. hữu xạ tự nhiên hương mà.
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Khuyên ngu bỏ mịa, yêu gái khác thì lại vật vã với nó àh. yêu một em còn chưa xong thì làm dek gì mà có khả năng yêu một em khác chứ.
    Mà cho dù có yêu được thì cũng chả ra làm cái quái gì cả, kiểu lấp chổ trống ấy. chán vãi chưởng.

Chia sẻ trang này