1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại trong tình yêu, làm sao để đứng dậy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi typhuCKVN, 14/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtucodon_mc

    hoangtucodon_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tìm kiếm 1 e khác rùi yêu?
  2. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Anh không có thời gian đọc vì topic hơi dài.

    Nhưng anh có một góp ý nhỏ với chú chủ thớt và các chú là như thế này:

    ~~~ Chẳng có thành công nào mà không nếm trải thất bại cả.
    Cầu thủ sút vào khung thành nhiều nhất thì cũng là thằng có số lần sút trượt nhiều nhất.

    Năm học lớp 8 anh cũng nhát gái lắm, thấy gái là đỏ mặt tía tai, câm như hến.
    Năm lớp 9, anh thấy mình cần phải có gái để phang nên sau 1 đêm hạ quyết tâm, anh lấy sổ điện thoại của lớp ra gọi từ con vần A đến con vần V không sót con nào buôn chuyện và suy nghĩ.

    Năm cấp 3, anh có nghĩ ra 1 trò là viết nhật ký, thủ dâm tinh thần, con trai đàn ông mà viết nhật ký thì chán lắm, nhưng mà anh viết nhật ký là chép lại nguyên văn những câu đối thoại với gái mà anh nhớ được, rồi ngồi đêm hôm phân tích: ta nói sao, gái trả lời sao, như vậy ta đã sai ở đây, có vẻ là như thế.

    Anh cũng có nhiều trò khác, ví dụ vào quán cafe, nhà hàng, rạp chiếu phim... ngồi gần mấy thằng có bồ xinh, nghe và ghi âm lại xem nó chém gái như thế nào, vô chát yahoo đặt nick là xinh_nhat_mang để xem các thanh niên khác tán gái ra sao...v.v.v.


    Tóm lại, giống như ông nào đó bên hàn xẻng hay nhật bản nói, không có gì là thất bại cả, tất cả chỉ là thử thách.

    Hồi mới đi làm quen với gái trên đường, có những thời điểm anh thất bại liên tiếp 14 lần liền.
    Để thấy rằng phải trải qua nhiều mới biết nên nói câu gì vào thời điểm nào, chứ không phải ngồi rặn mấy câu thật là sến phi liên tục ra.

    Thất bại như chú bõ bèn gì, số thất bại của anh lên tới hàng trăm, thì tỷ lệ thành công nó mới tăng dần.

    Ngay cả tỷ lệ thành công cũng vậy, không phải nó cứ tăng liên tiếp mà có nhiều giai đoạn dậm chân tại chỗ rồi đi xuống.

    Tóm lại:

    Thất bại là bà ngoại của thành công.

    Từ thất bại suy nghĩ (cho cái trí tuệ của mình vào đây) + xin lời khuyên/ tư vấn sẽ đúc rút ra kinh nghiệm.

    Và từ kinh nghiệm sẽ ra thành công, hay nói cách khác kinh nghiệm là mẹ của thành công.
  3. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    A
  4. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thế cu chủ top đã lết dậy được chưa em?
  5. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Quả là sáng tạo! Tớ kết cậu rồi đấy. Be my Friend? Tớ vô hại!
  6. huongnguyen2789

    huongnguyen2789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    up
  7. oldstar

    oldstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hay quá, hay quá :))
  8. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    Mẹ trước h tôi cũng cay lắm , mất ny nó theo đứa khác . cũng đau khổ cũng buồn chứ , sau 1 time nhận ra mình làm thế no càng ngày càng khinh mình , tôi thấy tôi dek càn phải khổ vì nó nữa . sau này có gắng lên ông à , nó phải tiếc và đã bỏ mình như vậy , nhớ thì nhớ , âm thầm trả thù sau . quan trọng là 1 time dài và kế hoạch lâu dài , còn h mình bình thản , lo việc làm , lo cuộc sống , bài học kinh no có rồi . quan trọng là ta phát huy hết những gì ta trả qua ...mà sao bạn đã trải qua 1 số mối tình rùi à ... cố lên bạn ơi .. anh em đàn ông không được yếu đuối vs nó ... h ngẫm lại mới thấy nhiều cái ngu , cười vìmìnhd đã làm như vậy .. còn tiếc ko à ... có tiếc ... ko phải tiếc vì mất một người tố , ngoan xinh .. mà tiếc vì để xổng nó .. còn nó . dek xứng vs tình cảm mình ..mà minh lúc đó cũng dek xứng vs nó thì phải :|
  9. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhớ đến gái, cơn buồn bực tìm về, chú hãy đi Massege cho nhẹ nhõm thân mình! (dạo này dịch vụ massage làm ăn cũng được vì có quá nhiều chú thất tình, hờ hờ).
  10. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Các chú còn trẻ nên mới yêu 1 vài lần đau khổ rồi hoắng cả lên. Không sao hết. Thời gian sẽ trôi, các chú sẽ lớn hơn và những kỷ niệm vui buồn ngày hôm nay sẽ nhạt nhoà như phát rắm trên cánh đồng. Anh thề là như thế

Chia sẻ trang này