1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại trong ... tình yêu! Lỗi do đâu, những bài học "xương máu"

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi dvh_itdr, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thất bại trong ... tình yêu! Lỗi do đâu, những bài học "xương máu"

    Trong Room này có ai đã thất bại hoặc đang trong nguy cơ thất bại trong tình yêu chưa? Hãy ngẫm nghĩ, giải thích và truyền đạt kinh nghiệm cho các anh chị em đi.
  2. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Vào Hội Độc Thân mà hỏi bạn ạ
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau ba năm, chia tay cái rụp===>>> Lý do ư không hiểu nữa tự dưng cả hai đều muốn mất nhau, cả hai dưa đều bị khũng hoảng nên chia tay là giải pháp tốt cho cả hai. Nhưng ko hiểu sao chia tay mà thấy không buòn chút nào cả, vẫn cười nói vẫn hét hò và làm việc như một con điên. Chán !
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Càng ngẫm nghĩ càng thấy, chính những thất bại mới là thắng lợi của mình và những thắng lợi lại là những thất bại.
    Tình yêu đâu có giống như cái quần, cái áo mà thấy cũ là muốn vứt nó đi? Có lẽ 2 đứa k0 có nhiều thời gian dành cho nhau hoặc không biết cách để refresh tình yêu của mình. Khủng hoảng chỉ là tạm thời, thế nên đừng vội đưa ra quyết định gì lúc này.
  5. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Vừa gặp nhau qua mạng, nói : Hay chúng ta làm bạn tốt của nhau đi nhé. Làm người yêu mệt mỏi quá hãy làm bạn đi.
    - Cảm ơn em !
    Tự dưng cảm ơn rồi im lặng, tự dưng lại muốn khcó quá yêu nhau làm gì hả trời!
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Em quan niệm đơn giản: trong tình yêu, cứ yêu được một ai đó và người ta yêu mình thì không có gì là thất bại, chiến lợi phẩm đầy mình cho cả hai.
    Hết ý kiến.
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    chú Ách nói đúng, hoan hô chú
  8. dvh_itdr

    dvh_itdr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của chickbig Gửi lúc 19:01, 15/05/06
    Vừa gặp nhau qua mạng, nói : Hay chúng ta làm bạn tốt của nhau đi nhé. Làm người yêu mệt mỏi quá hãy làm bạn đi.
    - Cảm ơn em !
    Tự dưng cảm ơn rồi im lặng, tự dưng lại muốn khcó quá yêu nhau làm gì hả trời!
    -----------------------------------
    miss gà béo ôi! Mần răng mà để cho họ cảm ơn nhạt toẹt như nước ốc rứa? Tài hèo!!!!
  9. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    TY mà đc cả hai phía thế này thì ng ta thường nói là không có gì hơn thế, nhưng nếu sau khi có được nhau nếu không biết giữ gìn trân trọng hay refresh TY như anh Goals thì em cũng nghĩ khó mà duy trì nó lâu dài được. Khi đó thì chỉ muốn bỏ quách cho xong mà thôi [​IMG]
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì không thấy nặng nề, mà đã nặng nề thì không phải là yêu. Con người suy cho cùng cũng vi tham sân si mà khổ. Mô phật.

Chia sẻ trang này