1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất bại ư?!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lonelycloud, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelycloud

    Lonelycloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thất bại ư?!!

    Muốn viết 1 cái gì đó để cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vì biết chắc 1 điều chẳng có thể nói được cùng ai!

    Em có thể chịu đựng mọi thứ, chỉ mong anh có thể hiểu được là em đã vì anh mà phải chịu đưng như thế.

    Biết là anh ham mê công việc chứ, ủng hộ lắm chứ, giúp đỡ hết mình đấy chứ. Nhưng sao em cứ phải làm người gánh chịu hết mọi thứ thế này tại sao......

  2. Lonelycloud

    Lonelycloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là mình đã hết thật rồi anh ạ! Chẳng thể nào còn có thể chịu đựng hơn được nữa, em đã cố hết sức rồi.
    Cả ngày nay ở cty anh, để work together, em thật sư muốn chia sẻ với anh như ngày hôm nay chúng ta đã làm việc chung như thế. Nghĩ là sẽ vui lắm dẫu cả hai đều mệt mỏi, vậy mà anh vẫn như mọi lần, nói là về sẽ call em, nhưng rồi cũng không, em call thì anh nói chuyện với em với 1 thái độ rất khó chịu.
    Uh, em làm phiền và làm mất thời gian của anh nhiều lắm. Thôi cứ lo cho công việc của anh đi. Em sẽ chẳng bao giờ làm phiền anh nữa đâu. Đừng lo nữa nhé! Không còn ai làm phiền nữa đâu.
    Trong lòng cảm thấy trống rỗng. Chẳng buồn được nữa. Chỉ cảm thấy sao mà mình thất bại đến thế mà thôi!
    Mong thời gian và công việc sẽ giúp em, rời xa anh......[/font=Times New Roman]

    Được lonelycloud sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 02/12/2004
  3. Lonelycloud

    Lonelycloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không gặp mặt anh nữa, đó có lẽ sẽ là 1 quyết định rất khó khăn cho em, nhưng em sẽ cố gắng.
    Anh sẽ chẳng quan tâm đến chuyện này, vì lúc nào anh cũng có công việc.
    Đôi khi vô tình chạm vào ngón tay đeo nhẫn em cảm thấy trống vắng làm sao ấy.
    Hôm nay có lẽ sẽ ngủ dễ dàng hơn vì đã nói được hết với 1 ng bạn thân những gì mà em đã giữ kín trong lòng bao lâu, nói hết những gì mà em đã phải chịu đựng...

  4. Lonelycloud

    Lonelycloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em đã lầm, em chẳng ngủ được dễ dàng chút nào, trằn trọc mãi đến 2h mới ngủ được. Sáng ra mở mắt dậy lại nghĩ ngay đến anh. Biết ngay mà, em là vậy đó, nhưng sẽ cố gắng không gặp anh.
    Giờ này chắc là anh Gđ đã đi làm rồi nhỉ, làm gì mà có thời gian để nghĩ đến em nhỉ.
    Một ngày mới lại bắt đầu....

Chia sẻ trang này