1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật bất công nếu không co LTT members nhỉ !

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tram_nam_co_don, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Các bác dân LLT ui, có biết rằng trường chúng ta có tên là Võ Tánh không? Nơi mà papa của chúng ta cũng đã từng học đó. Bên cạnh trường Thai Nguyên trước kia là trường nữ mang tên rất ư là mỹ miều Huyền Trân...nơi mà mama chúng ta đa từng học....Các bác về hỏi mama va papa xem xitrum nói có đúng không nhé
    Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt dêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thân mến
  2. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Thế à giờ mơi biết đó
    VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
    GIAN NAN BẮT ĐẦU NẢN

    [​IMG]
  3. ADA

    ADA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cô Hà nghe nói bây giờ đang ở SG, rùi cũng nghe nói là cô được dạy ở trường Lê Hồng Phong nữa đó.. lúc cô vào Bệnh viện Hùng Vương mổ ADA cũng ở đó suốt mà... hmmmm... được cái sau khi mổ xong, cô có vẻ "năng động" hơn lúc trước nhìu lém đó...
    1 năm sau khi tốt nghiệp, khi về nghỉ hè, ADA nhìn cái trường LTT iu dấu mà thấy phát buồn, thiệt tình, khung cảnh không thể nào lãng xờ mạn như thời thơ dại hồi xưa ấy ... hic hic.. con đường thì rộng thênh thang bát ngát, vậy mà chẳng có quái bóng mát nào cả... nhìn cái trường như cái trại vậy... hụ hụ ..... bao nhiêu cây cổ thụ bị cưa làm thớt hết trơn hết trọi rùi.... chán bà cố lun ... tell me why
    ADA
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Cuối cung thì mọi người cũng nghĩ như nhau thôi.
    ADA này, không biết bạn nghĩ gì, nhưng có 1 điều là bạn không gắn bó với trường LTT bằng tôi đâu, Tôi chơi với trường từ hồi tôi còn nhỏ xíu, khi mà các thầy cô còn rất trẻ, khi mà ngôi trường còn rất mát mẻ, mang nhiều kỷ niệm, chứ không phải như bấy giờ.
    Ngày xưa LTT là một ngôi trường mát mẻ, học sinh không nhiều,mọi người sống chung với nhau rất tình cảm, giáo viên cũng vậy, họ rất yêu thương học sinh.bao quanh trường là những cây cổ thụ, nó làm cho ta có 1 cảm giác mát mẻ, 1 cảm giác thân thương, gần gũi với nhau. Dưới những tán cây xà cừ, những đôi bạn học xay xưa ngồi học những bài học sách vở cũng nhưng những bài học đầu đời. Cũng dưới mái trường này, cũng dưới những tán cấy cây, đã xuất hiện nhứng mối tình học sinh rất đẹp, rất thơ mộng.
    Tôi còn nhớ rất rõ, 1 thằng bạn của tôi, nó học cũng thường thôi.Nó cũng không có gì là nổi bật lắm , trong lớp tôi nó chỉ là 1 con gà mờ mà thôi. Thế nhưng, cuối năm 12 nó trở thành 1 con người khác, các bạn biết vì sao không?? Có 1 buổi chiều mát mẻ, nó ngồi dưới 1 tán cấy xà cừ đằng sau trương, nếu ai đã từng học trường LTT, ai cũng biết, phía sau trường, trước sân banh, có 1 cây xà cừ rất lớn, bóng mát của nó có thể nói là đủ để 3 lớp ngồi học dưới đó.
    Nó ngồi đó, khi mà buổi chiều đang dần xuống, 1 cô bạn học từ lớp đi ra, điều mà nó không ngờ là đó chính là người bạn lớp bên cạnh mà nó thầm ao ước đuợc làm quen,Nó không phải là 1 con người bạo dạn gì mấy.Nó quay người đi mà không dám quay mặt lại.
    á. 1 tiếng kêu lớn vang lên, thì ra có ai đó chọc cô bạn học của nó, nhứng cái vỏ xe đạp treo lên để buổi tối thầy trò Liêm cọ học võ, đã va vào người cô bạn học.Nó chủ đọng đến đỡ cô bạn lên, giữ cái vỏ xe cố định. Và từ đó, hai dứa chơi thân hơn,và cũng nhờ cái cây xa cừ và cái vỏ xe mà thằng bạn của tôi đã có 1 mối tình học sinh tuyệt đẹp cho đến bây giờ, cũng nhờ mối tình học sinh dưới bóng trường LTT mà nó đã học giỏi hơn, thi đậu 3 trường DH với số điểm khá cao.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn

Chia sẻ trang này