1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật buồn, mình thật không may mắn.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi conmuoi15, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmuoi15

    conmuoi15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn, mình thật không may mắn.

    Đã có khi nào bạn cảm thấy người khác có mọi thứ mà bạn không có gì chưa? Làm thế nào để xoá đi suy nghĩ đó và lại tiếp tục cố gắng. Làm thế nào để xoá bỏ suy nghĩ là "mình thật không may mắn, mình chả làm được gì cả ?"
  2. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Có rồi. Khi tớ còn be bé, thấy bọn con nít hàng xóm có nhiều đồ chơi đẹp để chơi, tớ ghét lắm. Tại thời điểm đó cái quan trọng nhất đối với tớ là đồ chơi ý mà, thế nên tớ luôn có cảm giác rằng bọn ấy có tất cả mọi thứ nhưng tớ chẳng có thứ gì cả. Bố mẹ tớ nghèo chỉ đủ tiền mua đồ ăn, quần áo và sách cho tớ xem thôi, còn đồ chơi thì nhất quyết không mua. Nhiều lúc tớ thấy tủi thân lắm.
    Nhưng giờ nghĩ lại tớ thấy rất buồn cười. Tớ có bố, có mẹ, có cơm ăn, áo mặt, truyện để xem, tại sao lúc ấy tớ cứ chăm chăm nhìn vào những thứ mình không có để mà buồn chứ nhỉ?
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ nghe câu nói này chưa?? Không có những người thành công nhờ may mắn,mà chỉ có những người luôn luôn cố gắng và biết chấp nhận thất bại...
    Cuộc sống nhiều cạm bẫy thật,nhiều tai ngược thật,nhiều bất công với ta thật...
    Nhưng,nó lại luôn mở ra cho ta,nhiều hơn cạm bẫy là cơ hội,nhiều hơn tai ngược là tình cảm yêu thương,nhiều hơn bất công là ưu ái mọi bề..
    Ta có gia đình,có bạn bè,và có ....chính ta... hai tay....hai chân...đầu và mình....đủ cả chứ??
    Có thể gia đình không luôn luôn giúp đỡ ta,có thể gia đình còn làm ta đau đớn....Nhưng gia đình,luôn luôn là gia đình,luôn là ngôi nhà,là tổ ấm,là hạnh phúc nếu ta biết giữ gìn và gây dựng
    Có thể bạn bè không luôn ở cạnh ta,có thể họ,không ai hiểu ta,có thể họ còn gây cho ta phiền muộn.....Nhưng bạn bè,vẫn luôn là bạn bè,họ vẫn nhớ đến ta,và đến một lúc nào đó,bạn sẽ thấy,chỉ cần như thế là quá đủ....
    Và chính ta,cái con người ta,kẻ thù lớn nhất,và cũng là người bạn trung thành nhất,tuỳ thuộc vào ta có điều khiển được chính ta hay không....đôi khi...là không thể...nhưng hãy nhìn vào gương mà nói...mọi người làm được...thì ngươi cũng có thể làm được....
    Nếu là 15 thật...hiiiii...thì cả nhà ơi,em không còn là nhỏ nhất....vui ghê gớm....
    Vậy thì con muỗi à...hãy biết rằng...cho dù bạn không còn gì....vẫn luôn luôn...còn chính bạn...và còn cuộc sống...lần off tới...hãy đi nhé !!! Chúc bạn luôn vui !!!!
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Trong câu hỏi của bạn có hai vế : Một là xoá đi ý nghĩ rằng mình luôn kém may mắn và là người chẳng có gì cả; hai là tiếp tục phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn.
    Tiếc là trong cuộc sống, bạn sẽ phải làm việc thứ hai trên kia trước, rồi cái việc thứ nhất sẽ tự nó mất đi.
    Tôi có hai kinh nghiệm quí báu xin chia sẻ cùng bạn, để "có một cái gì đó" trong cuộc sống, mình bắt đầu bằng việc "đi và học hỏi".
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hay quá, "kết" từ "đi" và "hỏi" của wildpony. Conmuoi15 ơi, bằng việc đi và hỏi, bạn sẽ thấy rằng bạn có nhiều thứ hơn bạn nghĩ, rằng bạn may mắn hơn khối người. Cụ thể nhé, bạn có thể ngồi online để viết những lời tâm sự này đã là một may mắn so với những ai không biết chữ hoặc không có cơ hội, khả năng để biết đến thế giới net này.
  6. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  7. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  8. vuangovuanhangxi

    vuangovuanhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường cứ hay đi so sánh mình với người khác, thèm muốn những cái người khác có mà không biết quý trọng những gì mình đang có. "Mình thật không may mẵn, mình chẳng làm được gì cả?" , xin lỗi nhé, nhưng tôi cho rằng người nào phát ngôn ra câu này thật kém bản lĩnh, mỗi con người là một chủ thể khác nhau, tại sao lại phải so sánh, mình la một, là duy nhất, không ai giống mình cả.
  9. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Con người ai cũng có lòng ganh tị và bạn đang ganh tị với sự may mắn của người khác.Con người ai cũng có sự may mắn,có sự may mắn về vật chất,có sự may mắn về tinh thần và cũng có sự may mắn mà chính bản thân ta ko nhận ra nó,khiến nhiều người phải gen tị.Biết đâu có những sự may mắn,có những niềm hạnh phúc bạn đã có hoặc là sắp có sẽ khiến nhiều người gen ti với bạn thì sao.
    "Sự hạnh phúc ta có từ chính mình thường lớn lao hơn hạnh phúc ta có được nhờ mau mắn"
    Hãy chấp nhận những gì bạn đang có và hài lòng với những gì bạn sắp có và hãy cố gắng bằng chính khả năng của mình để làm mọi chuyện,để tìm được chính may mắn của mình... À mà mình đã từng có cảm giác như bạn và thậm chí verry unlucky nhưng nay mình cảm thấy hài long với sự may mắn mình đã có và tiếp tục cố gắng...thế nhé chúc bạn may mắn
  10. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, tui thi thoảng cũng nghĩ như bạn đó. Nhưng cuộc sống này cho người ta cái này lại không cho cái khác, ai cũng vậy thôi à. Có nhiều người có nhiều thứ mà tui ao ước nhưng tui thấy họ lại chẳng mấy hạnh phúc đâu vì họ lại mơ đến những thứ mắc cười hơn nữa. Có lẽ điều quan trọng bi giờ là ráng sức phấn đấu theo mục tiêu mà mình lựa chọn đó bạn. Thanh niên thế hệ mới phải sung lên nha, chúng ta cùng ráng lên nhé vì tương lai hen.

Chia sẻ trang này