1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật buồn vì phải tạm chia xa HPC !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Phuong_Thao_new, 24/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng em gái yêu quý nha. Giải thành phố thì cũng hay đó, nhưng hồi học cấp 3, anh cũng đoạt giải thành phố 2 năm liên tục đấy nha. Cần phải cố gắng nhiều nữa.
    Còn chuyện của CLB, cứ tham gia như bình thường đi. Chỉ cần những thời gian em đang dành cho box khác thì bây giờ dành cả cho HPC là được, đúng chưa nào???

    Innocent

    Được sửa chữa bởi - innocent vào 27/04/2002 10:07
  2. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    khè, bác innocent được dịp khoe mấy giải của bác ấy rồi kìa.
    Thật buồn khi phải chia tay với Phương Thảo, hic hic, làm sao còn cơ hội nào để tán Phương Thảo nữa đây??
    Chúc Phương Thảo luôn vui vẻ, và thành công trên mọi lĩnh vực.
    [​IMG]
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Có vẻ như mọi người lưu luyến Phương Thảo quá nhỉ?
    Có để yên cho cô bé học không nào!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Trời, ko ngờ em gái anh lại học giỏi thế, chúc mừng em nhé, doạt giải mà miệng cứ ngậm tăm thế mới akay chứ
    còn cái ông Van kia, độc quyền cái gì hả,
    [​IMG]
  5. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    anh đọc mãi mà chả thấy em nói em đi đâu cả vay ? vạy mà mọi người cứ cuống cả lên !
    mà em đi đâu thì vẫn có thể pót bài ma` ! vẫn có thể tham gia Hpc mà ! thời gian còn nhiều ! đi đâu mà phải vội thế ! ?
    Khi em sinh ra mọi người cất tiếng cười còn em cất tiếng khóc, em hãy sống làm sao để khi em chết đi mọi người khóc còn em thì mỉm cười
  6. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Wey ở chơi đã em thân mến chị còn bao chiện chưa nói với em mừ chiện hay cực ở lại chị nói cho mà nghhe , hu hu em nỡ bỏ chị ở lại HPC với toàn tên cáo già thế này à hu hu,
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!

Chia sẻ trang này