1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật chả hỉu con gái ra sao nữa.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laitien, 16/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đây ạ. Thể hiện tư cách phải đúng lúc và đúng chỗ. Quan trọng là phải để gái hiểu mình không phải thằng ngu, cũng không phải là mỏ cho nó đào về sau. Nhưng cũng phải thể hiện cái chất đàn ông, chất chơi fairplay của mình. Nên vẫn phải là tùy hoàn cảnh.
    btw, không nạp thì thôi, chứ 20k rẻ rách thật. Cháu mới học cấp 1 mà lần nào bóp xôi bạn Hương cùng bàn cháu cũng trả hẳn 5 sọi. Chất thế cơ mà
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ông học cấp 1 mà bạn gái CÙNG LỚP ông đã có XÔI rồi à?
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bác cho iem xin cái link đọc giết time cái
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    bác lười thế
    link đây
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1134722.ttvn#14493565
  5. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Em khoái cách xử lý của bác chủ topic, bác cũng cao thủ ghê
  6. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vầng, nhưng chắc chỉ được 1k xôi thôi bác ạ, còn đâu toàn giấy gói là nhiều. Sáng nào bạn í đi học bạn í chẳng mua xôi của bà Lụa đầu ngõ đến trường cho cháu. Cháu thì cơm nhà mẹ nấu ăn no rồi, đến lớp chỉ thích xin xôi của bạn bóp cho dẻo tay.
  7. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    thế này nữa
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ông mà hiểu được thì tôi cứ bái ông là sư phụ....con gái sớm nắng chiều mưa nóng lạnh thất thường ..........mà lời văn của ông ... thế thẩy nào cũng bị b-(
    Suy nghĩ một lúc biết ngay là nó định thử mình đây, đúng là mấy con đàn bà dở hơi.........
  9. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    nói thật chứ éo hiểu bác nói cái câu anh ko thích kiểu thử zai tí nào.
    đàn ông sao phải nghĩ phức tạp thế,đơn giản cho nó thanh thản đê.
    nó xin tiền thì có thì cho ko có thì bảo ko có.
    đã cho rồi còn nt,tự nhiên lại thể hiện rằng mình rất "âm lịch",rất quan trọng chuyện tiền nong.
    lẽ ra bác bắn xong nên ngồi nghỉ,khẹc khẹc,đợi xem thế nào đã,quit hơi sớm.
    thế này thì khó yêu vì hơi kỹ tính nhở
  10. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Cách xử lý của bạn chủ topic đúng, rất đúng nhưng mà hơi TRƯƠNG PHI chút. Này nhé....
    1- Con bạn của cáo thử bác - bác cứ nạp khỏi cần gọi xác mình chi cả vì mới lần đầu tiên mà phải không? Cứ cho cáo biết là mình không bao giờ tính tóan cái chuyện tiền (mặc dù em và bác tháng nào thì xài phứt tháng ấy)
    Bác nạp xong thì bạn cáo sẽ có 2 cách nói với cáo.
    - Chàng này đúng là hào hiệp thật, vậy là mày yên tâm nhá
    - Chàng này dại gái (Nhưng thử mới có 1 lần thì khả năng nói như vậy ít lém)
    Bác gọi lại nói là đã nạp và hỏi đã nhận xong chưa rồi dập máy, thế thôi.
    2- Con gái có nhiều cách thử hơi quái chiêu như cách ở trên và em bị thử bằng cách cho em chờ dưới trời rét đấy thôi.
    Tóm lại mới lần đầu tiên mà, đừng nóng cứ chờ tiếp các màn kịch hấp dẫn hơn bác ạ.
    May là câu chuyện của bác đã theo chiều hướng tốt hơn rồi đó.
    Chúc bác vui.

Chia sẻ trang này