1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật chất làm gì có cái gọi là tình yêu đơn phương???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi William_Bui_new, 04/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thật chất làm gì có cái gọi là tình yêu đơn phương???

    Không biết có ai ở đây đồng ý với nhận định của mình không?
    Bởi vì nếu nói theo sách vở thì tình yêu là phải xuất phát từ trái tim của cả hai người.Khi bắt đầu có những tình cảm đơn sơ cho đến khi cả hai con tim cùng chung nhịp đập!Lúc đó hai người sẽ luôn nghĩ đến nhau, cùng hưởng niềm hạnh phúc mà cả hai tạo dựng.
    Còn yêu đơn phương thì chỉ có một người chịu khổ.Vậy thì đâu phải là tình yêu.Phải chăng những người yêu đơn phương chỉ muốn mượn cái tên này để diễn tả tình cảm sâu đậm của mình!!!


    Romantic Man-William Bui
  2. Selfish

    Selfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ vậy,tình yêu đơn phương thật chất chỉ là cái cớ cho các anh chàng để là nổi bật thêm tình cảm của mình nhằm lấy lòng bạn gái thôi.William là con trai mà thấy được chuyện này quả là giỏi.Có phải không các anh?

    Selfish
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    nói như selfish thì chẳng nhẽ con gái không bao giờ yêu đơn phương à
    [​IMG]
  4. ngo187

    ngo187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hiểu tình yêu dơn giản thế thôi à?Tình yêu la thứ nhiều màu vẻ lắm,nó không giản đơn chỉ là khi người con trai và người con gái yêu nhau không thôi! Theo cách nhìn nhận của mọi người thì tình yêu đơn phương co vẻ như ko được hoan nghênh mấy,nếu ko nói là nó ko được trân trọng lắm!Tôi nghĩ rằng mọi người phải rơi vào tình huống ấy mới hiểu được nó lă như thế nào!Hãy yêu đi,William ạ!
    LNP
  5. ngo187

    ngo187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hiểu tình yêu dơn giản thế thôi à?Tình yêu là thứ nhiều màu vẻ lắm,nó không giản đơn chỉ là khi người con trai và người con gái yêu nhau không thôi! Theo cách nhìn nhận của mọi người thì tình yêu đơn phương có vẻ như ko được hoan nghênh mấy,nếu ko nói là nó ko được trân trọng lắm!Tôi nghĩ rằng mọi người phải rơi vào tình huống ấy mới hiểu được nó là như thế nào!Hãy yêu đi,William ạ!
    LNP
  6. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại không có tình yêu đơn phương nhỉ? Mà tại sao tình yêu song phương có thể luôn hạnh phúc được nhỉ? Vẫn có thể có khổ đau đấy chứ (nhất là với những ai hay bị cấu véo, hihi). Còn yêu đơn phương cũng đâu phải toàn là đau khổ đâu...Được yêu một người là một niềm hạnh phúc mà.
    Nhưng thôi, nói nhiều làm gì nhỉ. Từ xưa tới nay đã có quan niệm về tình yêu đơn phương rồi, bây giờ tự nhiên phản bác lại làm gì. Tốn công vô ích quá!! Thôi nhé
    Thử chưa chắc đã được, nhưng không thử chắc chắn không được! - TYL
    ---Welcome to wWw.TienInOz.Com---​
  7. tuhufs

    tuhufs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi được yêu em cho dù chỉ là tình yêu đơn phương

    Ngo.c Tu'

  8. chuyenvn2002@yahoo.com

    chuyenvn2002@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    GỬI SELFISH
    nói như bạn thì tất cả bọn con gái đều bất bình

Chia sẻ trang này