1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật chua chát, đời là thế....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi goup, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thật chua chát, đời là thế....

    Sóng gió đã qua lâu rồi, ngồi ngẫm chuyện xưa, lòng vẫn còn gờn gợn. Chỉ gờn gợn có nghĩa là mình đã nghĩ thông suốt rồi....
    Chúng ta yêu nhau gần tròn 2 năm thì ng cũ của e quay lại, kiên trì lôi kéo dù biết rằng e đã có bạn trai và chuẩn bị làm đám cưới, e ngã ngay lập tức vì cảm giác tình cũ ngày xưa vẫn tràn đầy trong e. A đã đau khổ chết đi sống lại vì ko thể ngờ tình cảm chân thật tận trong trái tim mình đã ko thể chinh phục đc e, và e đã đang tâm lừa dối a khi trc đó một mực khẳng định tình cũ đã chết. Nhìn e quay quắt, héo hắt với cảm xúc ngày xưa, a quá xót xa và quyết định buông e ra, vì mong rằng e sẽ dc hạnh phúc với a chàng ấy.
    Ngày đó , a đã quá tin vào sự chân thật , hiền lành của e, quá tin vào tình yêu mãnh liệt mà a dành trọn cho e, quá tin vào những dự tính ngọt ngào một đám cưới, một gia đình hạnh phúc trọn vẹn mai sau. A tin vào câu" yêu là phải tin", a tin e, a đã sắp xếp cho căn phòng tương lai của mình....chuẩn bị cho ngày ấy.....
    Nhưng, ko bao giờ ngày ấy đến nữa. Cho tới bây giờ, bất chợt lúc nào đó, a vẫn thoảng thốt ko thể tin dc , tại sao e lại có thể nhẫn tâm đối xử với a như vậy vào ngày ấy....
    Rồi, a cũng cố sống, một ng con gái khác yêu a tha thiết, a vẫn mong chúng ta có thể nói chuyện với nhau như 2 ng lớn, a vẫn mong a có thể lo lắng cho e ở chừng mực 2 ng tri kỷ....
    Thế rồi, hôm nay nghe giọng e lạnh toát, hờ hững, và..gắt gỏng. E đã thực sự thuộc về ng cũ và trong lòng ko còn chút hoài niệm nào ngày xưa. Âu cũng phải, lúc này cũng nên phải như thế... A hiểu cho e, a vẫn luôn hiểu cho e mà.
    A nói trong dt "a có thể biết dc chuyện gì ko vui đang xảy ra cho e ko?", "a rảnh quá ha", "tôi bận, đang lv, a cúp máy đi"......
    E à, a ko phải muốn níu kéo e như a chàng ngày xưa ấy, vì a biết chẳng để làm gì, số phận đã an bày, a chỉ muốn biết tại sao e ko vui hầu có thể tư vấn cho e cách giải quyết, chỉ ngần ấy thôi, chỉ bằng tấm lòng chân thành của mình, a chỉ muốn có thể giúp dc e lời khuyên nào đó để e có thể vượt qua dc lúc này.
    Nhưng lửa lòng e đã hoàn toàn tắt với a, cả một chữ nghĩa cũng trở nên lạnh lùng. E đã từng ray rứt vì có lỗi với a, nhưng bây giờ, a cảm nhận trong e, mọi thứ đã chấm dứt.
    Thật buồn, xin hãy cho a buồn hết ngày hôm nay. Ngày xưa tình nghĩa như thế nào, vậy mà ngày nay, chúng ta lại ko thể đối xử với nhau nhẹ nhàng, vì chữ "nghĩa" cũng ko dc sao e? Ko còn chữ "tình " ở đây đâu khi e đã phản bội và làm a đau đớn. Kể từ ngày ấy, e đã ko còn xứng đáng để a mơ tưởng về một chữ "tình" với e nữa rồi....
    Chạy xe trên đường, nhìn thiên hạ và cuộc đời như một con đường. Rất nhiều ng chạy xe trên đó và tỏa đi khắp nơi. Có thể một lúc nào đó, chúng ta cảm thấy tri ân một ng tốt bụng đã nhường đường cho mình. Nhưng chỉ khoảng khắc mà thôi, rồi khi ta vụt qua một cung đường khác, ta sẽ quên ngay.... Đời mà...
    Duy vẫn có điều làm a cảm thấy an ủi, a thấy những vệt nắng rực rỡ, trải dài khắp con đg, dầu ai đi ng về xui, nó vẫn nơi ấy, và sưởi ấm cho ng nào đó đang lạnh lẽo. Nghĩ dc như vậy và a đã mỉm cười với mình. Suy cho cùng, yêu ng chính là mong ng dc hạnh phúc. Và bây giờ, a đã làm dc điều đó cho e, hoàn toàn trọn vẹn
    Chúc e hạnh phúc !
  2. hibun

    hibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một người không chung thuỷ!
    Người này mai kia sẽ thành một người cũ của em. Em có chắc quãng đời còn lại không có lúc nào e sẽ lại ngã vào vòng tay một người cũ nào đó không
  3. twentysix

    twentysix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    phụ nữ là những sinh vật bồng bột và cảm tính như vậy đấy bạn à, đọc những gì bạn viết có 1cảm giác thật xyz... người bạn yêu đã để mất bạn, đó là tổn thất rất lớn mà có thể cô ấy sẽ không bao giờ nhận ra, nhưng bạn cũng đã thông cảm và nên như thế... bởi vì ng phụ nữ là như thế mà, khi cảm thấy đã yêu là sẵn sàng vứt bỏ tất cả mọi thứ và không gì níu giữ được, hic..
    Hãy vui lên bạn nhé, hãy tin vào hạnh phúc dù cho nó có đến muộn mằn
    Cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thật tiếc cho bạn!
    Người con gái đó không xứng đáng để anh phải buồn nhiều đâu, có chăng cảm xúc hiện tại là nỗi đau bị phản bội, là những dấu hỏi "Vì sao?" mà đối tượng có thể trả lời được thì lại không thể hỏi...Phụ nữ có thể yêu rất mãnh liệt là thế, dứt bỏ mọi thứ vì người mình yêu, nhưng phũ phàng gạt bỏ những chân thành và niềm tin của người yêu như vậy, đó là những lừa dối không thể tha thứ. Thôi thì coi như mình có thêm cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực, tìm thấy một trái tim chân thành và một niềm tin khác. Đau buồn thì cứ đau buồn, nhưng lãng quên thì cần phải có. Đúng là xét cho tới cùng anh cũng đã tận hết cái tình, chỉ tiếc cho cô ấy không có cái may mắn được hưởng tới suốt cuộc đời chữ tình đó. Anh hãy sống tốt như chưa từng gặp cô ấy và càng phải sống tốt hơn, vì cuộc đời còn nhiều người đáng để được anh yêu hơn thế.
    Chúc anh sớm lấy lại được tinh thần nhé!
  5. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời an ủi, tôi cảm thấy đỡ tủi thân phần nào. Đàn ông thì đàn ông chứ, cả con người mình, rồi cộng với cả trái tim chân thành, trái tim tôi làm sao mà ko đau cho dc trc sự phản bội.
    Chuyện cũng đã qua lâu rồi, tôi ko còn trách cô ấy, vì có bận lòng cũng chẳng thay đổi thực tế. Thực lòng tôi luôn mong cô ấy hạnh phúc dù có đớn đau vì tôi đã từng sống trọn lòng mình cho cô ấy.
    Cuộc đời có quá nhiều lý lẽ và lối rẽ. Tôi chọn cách nhẹ nhàng khi nhìn mọi sự việc theo khía cạnh chúng là một phần trong từng phần thời gian của đời mình... Hy vọng phần thời gian tiếp theo, tôi có được hạnh phúc trọn vẹn cho riêng mình....
  6. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Hãy coi đó là điều may mắn vì nếu ko chẳng may đến lúc 2 người là vợ chồng mà người cũ quay trở lại mới sợ.
    Nhưng cũng cần thấy rằng : những gì bạn thấy mới chỉ là bề ngoài của cô ấy, giọng nói gắt gỏng thái độ bực bội...; nhưng làm sao biết được sâu xa trong trái tim của cô ấy như thế nào. 2 người sắp làm đám cưới thì chứng tỏ tình cảm không thể hời hợt được.
    Nói chung phụ nữ thật khó hiểu
  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    " Nếu một mai em về tay người khác
    Anh mỉm cười định mệnh phải ko em?"
    Thật sự baby rất thích câu thơ này, nó đúng với cuộc sống hiện tại đang tiếp diễn...Có thể ai đó ko tin vào định mệnh nhưng khái niệm định mệnh vẫn tồn tại song song với chúng ta....Anh cũng đã nói " âu cũng là số phận", thôi thì cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc, coi như Ông trời sinh ra cô ấy ko phải dành cho anh vậy....Cô ta ko xứng đáng với tình cảm của anh, và câu chuyện của anh phản phất đâu đó câu chuyện của baby. Baby rất hiểu tâm trạng của anh, vì baby cũng đã như thế mà. Phải chi ex của baby giống như anh thì có lẽ chuyện tình cảm của baby đã ko ra nông nỗi này, "âu cũng là số phận" phải ko anh?
    Mặc dù ko có được cô ấy, nhưng anh cũng đã chúc phúc cho cô ta được hạnh phúc dù trong lòng đau như cắt....Thôi thì để quá khứ ngủ yên, anh hãy sống cho chính mình, sống cho hiện tại và sống cho những người yêu thương anh, cuộc sống đôi khi bạc bẽo, khắc nghiệt nhưng đâu đó cuộc sống vẫn còn tốt đẹp và hạnh phúc chỉ đến với người biết hy vọng...."The sun will shine one day...."
    Good luck!
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời thật chua chát và có cái giá của nó rồi. Người ta phụ mình rồi sẽ có nguời khác phụ lại. Hãy tin vào điều đó sẽ là tất yếu đi.
  9. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    tôi ko dám nghĩ đến điều đó bạn à dù đôi lần sự ích kỷ vốn có của con người cũng lên tiếng như vậy, nhưng nếu nó xảy ra thì làm sao cô ấy sống nổi. Cô ấy ko có bản lĩnh sống, nếu có thì đã ko xảy ra chuyện đau lòng kia, vì vậy làm sao cô ấy có thể tồn tại dc nếu bị ng khác phụ.
    To babybigmouse: nếu câu chuyện của bạn giống của tôi thì quả là đáng buồn, chỉ biết chúc bạn gặp nhiều may mắn.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Không nên nghĩ vậy bạn à. Nguyền rủa người mình đã từng yêu thì chưa phải đã từng yêu. Bạn goup là người trong cuộc còn có thể tha thứ thì nên tôn trọng suy nghĩ ấy. Đàn ông nếu bao dung được thì nên bao dung mà.
    Bạn goup, khi bạn đã hết lòng mà vẫn không thành đôi thì bạn hãy ngẩng cao đầu rằng mình đã chân thành trong tình yêu và sẽ thanh thản vì điều đó. Dẫu biết chuyện đã qua là vết thương lâu lành nhưng "rồi cũng sẽ qua " mà bạn. " Rồi cũng sẽ qua " là lời dạy của thầy giáo mình ngày xưa mỗi khi thất bại. Mình thấy câu đó đúng lắm, bạn cứ nghĩ và chiêm nghiệm mà xem. Hy vọng bạn sớm tìm lại niềm vui như bạn đã viết : "Duy vẫn có điều làm a cảm thấy an ủi, a thấy những vệt nắng rực rỡ, trải dài khắp con đg, dầu ai đi ng về xui, nó vẫn nơi ấy, và sưởi ấm cho ng nào đó đang lạnh lẽo. Nghĩ dc như vậy và a đã mỉm cười với mình. Suy cho cùng, yêu ng chính là mong ng dc hạnh phúc. Và bây giờ, a đã làm dc điều đó cho e, hoàn toàn trọn vẹn
    Chúc e hạnh phúc ! "

Chia sẻ trang này