1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật chua chát, đời là thế....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi goup, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Thực sự mà nói. Tình yêu trong bạn lớn lao bao nhiêu thì tỷ lệ thuận với lòng bao dung bấy nhiêu. Nhưng đã ko thể làm đc gì, dù chỉ là một tri kỉ thôi, thì hãy cứ để cho con người ko có bản lĩnh kia làm những gì họ muốn và ko có cơ hội để hối tiếc. Nếu biết cảm nhận đc thế nào là nỗi đau thì sẽ ko bao giờ làm cho người khác phải đau vì mình cả. Cô ta ích kỉ hơn bạn tưởng đó. Bạn biện hộ cho tình yêu nghĩa là bạn vẫn đang còn yêu rất nhiều. Nhưng rồi tất cả sẽ qua và lại tốt đẹp thôi. Sẽ còn có người xứng đáng hơn với tình yêu của bạn cơ mà.
  2. skylines

    skylines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Cô ấy có lỗi với bạn vì không đáp lại đủ đầy như tình cảm của bạn dành cho cô ấy. Đọc những gì bạn viết, tôi cảm thấy bạn là người tấm lòng, biết lo lắng, và có lòng bao dung.Là một người đàn ông chân thành. Có thể lý trí của bạn đủ khoẻ mạnh để giúp bạn suy nghĩ và bình tĩnh trước cô ấy, biết vuốt lòng để xả xuôi, nhưng vì đã chân thành đặt niềm tin vào cô ấy nên cảm giác bị lừa dối thật là cay đắng. Dù bạn nhìn nhận cuộc tình đã qua theo hướng tích cực nhưng đối với tình cảm mà nói cảm giác "bị bỏ rơi", "bị chối bỏ" đã là một thương tổn. Cô ấy đã phụ lòng bạn, nhưng tôi thấy cô ấy cư xử rất thẳng thắn với bạn. Nếu cô ấy héo hắt vì tình cũ, chắc cô ấy đã yêu thật lòng ( cũng thật lòng như bạn vậy ), nếu cô ấy lạnh lùng với bạn, cô ấy trọn vẹn với người cô ấy chọn. Nếu người ấy không bằng bạn, thì cô ấy đã bất chấp tất cả khi yêu. Dù cô ta là người nông nổi như bạn nói, tôi nghĩ bạn cũng thấy có những lý do để thương và tha thứ.
    Bạn cũng đừng gượng ép mong thành người tri kỷ, nếu cô ấy đã mặc cảm có lỗi với bạn thì bạn cũng nên hiểu là không phải người nào cũng có dũng khí đối diện với những lầm lỗi thâm tâm biết mình đã làm ra.
    Cuối cùng, nếu bạn không đóng được cánh cửa cũ lại, bạn sẽ không nhìn thấy cánh cửa khác đang mở ra. Tôi khuyên bạn hãy thương yêu cô ấy thêm thật nhiều, như lời Trịnh nhạc sĩ đã viết : " cơn đau anh vui lòng ... (cho) bóng mát trên cao "
  3. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chuyện của group tự dưng mình thấy buồn vô hạn, có 1 cảm giác trống rỗng trong lòng. Đúng là tình yêu không thể gượng ép được, có lẽ cô bạn gái đã yêu và dành trọn trái tim cho người yêu cũ rồi, cũng như bạn dành trọn trái tim cho cô ấy. Bạn quả là 1 con người người bao dung, sẵn sàng hi sinh mình để cho cô ấy được hạnh phúc với tình yêu đích thực. Mình tin rằng những người như bạn cũng sẽ tìm lại được hạnh phúc cho riêng mình. Yêu là làm cho người đó được hạnh phúc. Và bạn đã làm được điều đó.

Chia sẻ trang này