1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THAT CHUA XOT KHI NOI TIENG"CHIA TAY"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thaihadn2002, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaihadn2002

    thaihadn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Text[purple]Text[/purple
    khi tinh yeu den du hanh phuc hay kho dau thi khi xa nhau may ai la khong cam thay xot xa.
    anh la mot tinh dau cua toi,la nguoi ma toi da trao tron trai tim minh,khi ben anh toi cam thay trai dat nhu ngung quay con nguoi tro nen vo nghia ,chi con lai toi va anh.Thi gio xa anh toi nhu mat di mot nua linh hon.tat ca that dep nhu mot buc tranh khi no con ton tai nhung cung chi la to giay trang khi ta tro lai voi chinh ta.
    anh oi!phai noi loi chia tay voi anh that long em rat dau nhung em khong con con duong lua chon nao ca khi ben anh em khong tim thay niem hanh phuc.O noi xa do mong anh hay hieu va thong cam cho em.Gia nhu anh chiu hieu em can va muon gi thi co le moi chuyen se di theo mot huong khac,nhung tat ca da qua muon cho mot su lua chon phai khong anh?em phai xa anh that roi!roi xa moi tinh dau voi bao ky niem,du sau nay khong co anh cung chung buoc thi anh van mai la nguoi em yeu nhat trong cuoc doi nay.e se_dang va se mai yeu anh,tinh yeu do se duoc chon chat trong sau tham trai tim em ,mai am y nhung se o bao gio bung chay?boi no chi la dau an moi tin dau.
  2. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Text
    Chào bạn! Khi mình đọc bài của bạn mình có cảm giác có cái gì đó sau này sẽ là mình. Anh ấy là mối tình đầu của mình, nhưng anh ấy ở xa quá, mình cứ sợ khi đó anh ấy sẽ xa mình.Mình sợ lắm..........mình nghĩ con gái khi yêu lần đầu bao giờ cũng yêu rất nhiều, đến nỗi có nhiều người...........mình không biết lý do 2 người chia tay nhưng dù sao thì bạn cũng đừng buồn, chuyện gì đến cũng đã đến có níu kéo cũng không được gì.Thôi thì hãy vui lên và coi nó nhưng một kỷ niệm và chôn nó vào tận đáy lòng, hãy giữ nó thật chặt nhé. Bạn hãy vui lên và bạn sẽ tìm được người yêu bạn thật lòng, sẽ mang lại hạnh phúc cho ban mà. Chúc bạn luôn vui vẻ...........
    Khi đọc bài của bạn xém tí nữa là mình khóc rồi đó......
    tuongloan
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    thaihadn và tuongloankh hai người dường như có điều đồng cảm. Bạn đã đặt cho mình câu hỏi giá như đồng nghĩa với sự tiếc nuối. Mà bạn mâu thuẫn quá! Yêu đấy, tôn thờ đấy, tiếc nuối đấy. Thế mà " phải nói lời chia tay với anh thật lòng em rất đau nhưng không còn con đường nào khác...". Tôi cũng có thể hiểu vì lý do khoảng cách về địa lý mà bạn đã phải nói như vậy. Bản thân tôi lúc này đây cũng đang phải đối mặt với vấn đề đó. Thật khó khăn!
    tuongloan a! không chỉ riêng em lo lắng điều đó đâu. Lại một sự đồng cảm. Nhưng chuyện của em cũng chưa có gì sâu sắc lắm ( anh nghĩ là như vậy ). Khuyên em lúc này đây còn đến anh thì.... dù thế nào mình vẫn là mình đúng không? anh đã hơn một lần nói điều đó với em. Tự tin vào bản thân nhé.

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ nó trong lòng....
  4. onefold

    onefold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu thật muôn màu muôn vẻ! Nhưng cũng đầy khổ ải. Có ai mà hoàn toàn làm chủ được tình yêu của mình đâu??? Cuộc đời này thật đẹp nhưng đối với tôi luc này nó như.... ??? Ôi đàn bà!

Chia sẻ trang này