Thật đau lòng... Đạp xuống sông rồi trói phơi nắng. Tạt nước sôi vào người. Gắp lửa than bỏ vào miệng. Dùng kềm bẻ gãy 5 chiếc răng. Dùng kềm bẻ răng sứt cả môi. Dùng bàn ủi đang nóng ủi vào đùi, vào lưng rồi tạt nước tẩy rửa trại tôm vào người. Dùng đồ vật đánh thương tích từ đầu đến chân, vết sẹo cũ mới chằng chít lên nhau, vết thương bên trán còn rướm máu, xương sống mũi bị gãy.. đó là tội ác của vợ chồng Thơm hành hạ em Hào Anh. Hôm qua mình tình cờ đọc được thông tin này trên mạng, không hiểu sao mình thấy xót xa và thương Hào Anh vô cùng, mình đã khóc và trằn trọc cả đêm không ngủ được vì hình ảnh thương tật của Hào Anh. Tại sao trên đời này lại có người đã làm cha, làm mẹ, tự mình cũng có con nhỏ, sao lại không có lương tâm, hành hạ một em bé đến nông nổi ấy, tàn ác hơn bất cứ sự tàn ác nào. Mong sao pháp luật xử lý đến tội danh cao nhất.
Có lẽ đọc những bài viết như vậy không ai là không rơi nước mắt. Nhiều khi em cũng tự hỏi, vậy như thế nào thì được gọi là con người. Vì dường như dùng hai chữ đó cho tất cả những ai đang sống là không xứng đáng. Nó làm những người còn lại thấy đau đớn và nhục nhã lắm. Em nói thế có quá đáng không nhỉ?
Em cũng vừa đọc bài báo đó sáng nay . Ngồi khóc rưng rức . Thương lắm , xót xa lắm . Nhưng bất lực . Cái cảm giác chỉ muốn làm j đó cho bé ....
Chắc là trường hợp của bé rồi , báo tớ chưa đọc hic tớ thì vừa nhìn thấy tận mắt hình ảnh Tivi - VTV1 quay hình ảnh về bé . Hic đau lòng lắm , trên cơ thể của bé đầy những vết sẹo chằng chịt k, trên mặt cũng vậy .. Tớ đang tự hỏi không biết vợ chồng chủ có phải bị tâm thần không nữa , tại sao họ cư xử với bé tàn bạo và độc ác đến thế , đến cả con vật cũng không ai có những hành động dã man như thế
bỏ 1 phiếu tử hình cho vợ chồng thằng cha đó . kịch liệt phản đối việc con mụ vợ được tại ngoại vì lí do nuôi con nhỏ.cho con mụ đó nuôi con không chừng đào tạo ra thêm 1 đứa ác độc như mụ ấy nữa thì đẹp. mk,súc vật chứ không phải người
Làm sao mà bé Hào Anh chịu đựng được sự hành hạ của hai vợ chồng kia?. Mình cứ liên tưởng: khi mình nấu nướng chỉ bị một vết bỏng nhỏ mà đã cảm thấy đau không chịu nổi, vậy mà em ấy bị tạt nước sôi bỏng cả lưng... lấy ghế đánh vào đầu ngất xỉu, rồi còn dội nước cho tỉnh lại để đánh tiếp... làm thế nào để trừng trị đích đáng, làm thế nào để chúng phải nếm trải nổi đau về thể xác chỉ cần một phần như chúng đã hành hạc Hào Anh. Cho con nhỏ vào trại trẻ mồ côi, bắt hai vợ chồng lĩnh án tù chung thân. Cho con nhỏ vào trại sẽ được giáo dục tốt hơn là để bố mẹ độc ác của chúng dạy chúng, bắt hai vợ chồng phải ở trong chốn lao tù suốt đời để chuộc lại tội ác dã man của chúng.
--------------------------------------------------------------------- Mình đồng ý với ý kiến của bạn, chúng ta cùng gây quỹ giúp đỡ Hào Anh, hãy giúp đỡ em để bù đắp những ngày cực khổ, đau đớn mà em ấy đã phải trải qua. Nếu bạn nào có địa chỉ hay số điện thoại để liên lạc được với gia đình Hào Anh thì ghi lên cho mọi người biết với nhé. Thanks
Dạ, trên báo họ có nhận tiền ủng hộ rồi ạ: Mọi sự giúp đỡ Nguyễn Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh) xin gửi về: Ban bạn đọc- Báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương Hà Nội hoặc các ban đại diện của báo trên toàn quốc. ĐT liên hệ : 84 4 39434031.