1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật đơn giản để biết được người ta đang thích ban....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobengaytho85, 27/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobengaytho85

    cobengaytho85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thật đơn giản để biết được người ta đang thích ban....

    Chao moi nguoi!!!De biet duoc co mot chang nao do dang thich ban , that la mot dieu don gian. Khong chi nhung hanh dong cua chang se lam ban nhanh chong phat hien ra ma chinh ban cung co the cam nhan duoc dieu do.Khi mot nguoi nao do thich ban, nguoi ta se luon quan tam ban mot cach dac biet, moi cu chi cua ban deu duoc nguoi do chu y toi, ma neu ban co la mot nguoi vo tam di chang nua thi moi nguoi xung quanh ban deu cõ the nhan ra vã se noi cho ban biet. hihihi... cung hoi buon cuoi phai khong?Nhung neu ban la mot nguoi nhay cam thi that la tuyet voi, ban co the nhan ra dieu do ngay. Toi khong biet minh co phai la mot nguoi nhay cam hay khong nua nhung khi co mot chang nao do thich toi, toi deu co the phat hien ra. Va ban co phai la mot nguoi nhu vay khong nhĩ?



    Nhung
  2. CANDYTOCNGAN

    CANDYTOCNGAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    MINH KO DUOC NHAY CAM NHU BAN DAU. NGUOI TA THICH MINH NHUNG MA MINH LAI RAT VO TU KO HE HAY BIET GI. CHI KHI BAN THAN CUA MINH NOI THI MINH MOI BIET! DE ROI NGUOI DO LAI CU HIEU LAM!
  3. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nói theo ngôn ngữ khoa học một chút thì giác quan thứ sáu của con gái phát triển hơn con trai cho nên nếu một anh nào đó thích tớ thì chắc chắn là tớ biết ngay, cũng như cô bé ngây thơ 85 đã nói í mà, mọi hành động cử chỉ của mình đều được họ quan tâm. Nhưng mà ngược lại,con trai thì khác đấy, chưa chắc là họ biết cô nào thích mình đâu nhé. Mọi người có đồng ý không vậy.
  4. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn còn muốn có ý kiến nữa, đó là nếu mà con trai để ý quá í mà, thì cũng sợ lắm nhỉ..hi...hi....mà nhiều khi những cài nhỏ nhặt lại làm cho mình vui, nhiều khi lại làm cho mình sợ các bạn nhỉ..hi...hi....tớ cũng chẳng biết là nếu có ai đó thích tớ thì tớ sẽ quả quyết rằng họ thích tớ hay không, chắc là để trong bụng thôi, còn để muốn biết họ có í định gì thì phải chờ thời gian trả lời các bạn nhỉtớ thì chẳng có thói quen quang quac cái mồm ra là một ai đó thích tớ , " internal afair " mà
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    cobengaytho85 qua đây rồi à? Làm anh tìm mệt quá! Em có biết tình cảm anh dành cho em nhiều như thế nào chưa? Em có biết anh quan tâm lo lắng cho em như thế nào chưa? Trời ơi giác quan thứ sau của em nhạy như thế. Vậy mà?
  6. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Toàn ý kiến của các chị em phụ nữ. Và cũng hoàn toàn đúng. Thực sự là ngoài người mình quan tâm ra, hầu như những ai để ý, có tình cảm với mình, mình đều don't care. Thậm chí ngay cả với người mà mình quan tâm, nếu cô ấy mà biểu lộ một cách kín đáo tình cảm đối với mình, cũng chưa chắc mình đã nhận ra. Thế nên bây giờ vẫn chưa có người yêu là đúng!
    Unforgiven
  7. jonbonjovi

    jonbonjovi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em không có cùng quan điểm như chị, chẳng hạn như em tuy mình đỗỉ xử với hai cô bạn trong lớp mình mà theo cách nghĩ của nhiều người thì rất là đặc biệt và mọi người thì đều nghĩ em thích họ và thành ra em lại thành một thằng đểu bắt cá hai tay, mặc dù đối với em thì họ cũng chỉ là những người bạn bình thường mà thôi, cùng lắm là em chỉ coi họ như em gái ,nhưng mọi người thì lại luôn hiểu lầm và cứ thấy em nói chuyện với một bạn gái nào đấy thì lại thì thầm làm cho em cảm thấy nhu bị tách ra khỏi tập thể vậy.
    Đôi khi giác quan thứ sáu lại của con gái lại nhậy cảm đến mức gây ra nhũng hiẻu lầm chết người như thế đấy
    chi hai ngây thơ ạ

  8. hoangcung

    hoangcung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thế này nhé! bạn quả là một con người rất ngây thơ,nick của bạn và những gì bạn viết đã thể hiện rất rõ điều đó,bạn có muốn biết vì sao người ta lại thường quan tâm đến bạn không?...một người đi câu cá,người đó rất thích ăn kẹo,con cá thì chỉ thích ăn giun,người đó nghĩ bụng là sẽ đem kẹo ra để làm mồi nhử cá,như thế thì liệu có câu được cá không bạn?...đúng nhỉ,cá vẫn thích ăn kẹo mà,hay nói đúng hơn là cá cứ nghĩ đó là món ăn ưa thích của nó,chỉ vì tưởng kẹo là giun nên cá mới bị cắn câu,thế là hết đời.........
    bạn là một người rất nhạy cảm,tớ biết điều đó nhưng hãy đừng để nó là một con dao hai lưỡi,nhiều lúc vì quá nhạy cảm mà nó đã biến mình thành một kẻ trơ trẻn đấy!
    chúc bạn có nhiều người quan tâm đặc biệt hơn nữa,
    thân mến!
    hoàng
  9. cruzy

    cruzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thui thui...cho tui xin đi!!!Bạn biết không?Vì cái chuyện này mà tui điên đầu lên nè.trong lớp tui có 1 boy,nói chung là tui hay bắt chuyện với hắn về chuyện của lớp vì hắn với tui đều là ban cán sự của lớp lại học cùng trong đội tuyển,thế là hắn tưởng tui thich hắn nên lúc nào hắn cũng kênh kênh trước mặt tui,đáng ghet lắm.hứ...cái mặt như bánh chuối chiên mà ưa làm duyên làm dáng,lêu leu...
    Rồi mọi chuyện sẽ qua.Ngày mai là một ngày mới...Hãy sống hết mình vì ngày mai nhé!!!

Chia sẻ trang này