1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật & giả, yêu & ghét

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiaki_co_len06, 11/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thật & giả, yêu & ghét

    Lẫn lộn, mệt mỏi, không biết nên tin vào cái gì, ngay cả chính mình.
  2. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Bản thân mình mà cũng không tin thì làm sao có lòng tin để mở rộng mình với người khác,khi bạn mở rộng lòng mình với người khác thì dù có đau đớn bạn cũng sẽ nhận lại được thứ mình đã cho đi.
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vì sao ngay cả những người tôi yêu quý và tin tưởng nhất cũng có lúc nói với tôi bằng chất giọng khiêu khích và xúc phạm như vậy? Buồn thật là buồn.
    Phải chăng tôi lơ ngơ, tôi không hiểu, tôi chưa biết cho mà chỉ biết nhận. Tôi cần thời gian để nhìn lại chính mình.
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    đúng là thật giả lẫn lộn
    Thể hiện bằng hành động với 1 người nhưng lại nói 1 nẻo
    Cần sự chia sẻ nhưng lại thể hiện khác
    Nếu biết dành những thời gian quý báu của mình vào việc làm có ích. Chắc là sẽ làm đc nhiều việc hơn là ngồi đó và chờ đợi có ng mang công danh sự nghiệptới cho mình
    Nếu biết tận dụng cơ hội, nếu biết đứng, đi, bò bằng chính chân của mình chắc chắn đã khác
    Nhưng lời nói không đi đôi với việc làm
    Muốn là thế nhưng lại không nghĩ tới làm
    Thật thật giả giả
    uốn lưỡi mãi mà nói vẫn lỗi
    Ai cũng nói dối quanh, ai cũng sợ trách nhiệm. Ai cũng sợ bị dư luận lên án. Chả hiểu gì
  5. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chính xác
    Sống mà ko có niềm tin khác nào sống chỉ để sống
  6. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin là họ làm thế để giúp bạn được tốt hơn
  7. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Anh đã xem đến hàng tá những topic như thế này và cũng có những lời an ủi rất vô nghĩa
    Muốn biết cuộc đời thế nào hả ? Đợt này lũ lụt thử vào Nghệ An xem sao, coi như đó là một chuyến thực đị, dã ngoại cuối tuần !
    Đang sướng mà cứ bảo cuộc đời đen đủi, chẳng qua là.....
    ....Đọc đúng bệnh là hiện chưa có một tình yêu đôi lứa, có xong rồi thì các em gái cứ gọi là cười toe cười toét .
    ...nữ thanh niên TTVVNOL là như vậy đó !
    Nói chung là tham gia vào một cái gì đó cho vui vẻ vào các bạn à !
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    bác này nói đúng này, đúng là có cơ thể khoẻ mạnh thì tinh thần cũng sáng suốt thật.
    Đời còn nhiều thứ khốn khổ khốn nạn hơn nhiều, bớt kêu la đi cũng là điều tốt :)
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang tự soi gương. Bạn viết rất đúng, nếu so với những con người thật sự khốn cùng thì ta nên cảm ơn cuộc sống đã cho ta rất nhiều thứ. Nhưng tôi đặt dấu hỏi vì đâu mà đôi khi những người tôi yêu thương lại quay sang xúc phạm tôi. Có lẽ tôi phải tự soi lại mình trước khi phán xét bất cứ điều gì.
  10. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    em cũng mải mê đi tìm câu trả lời mãi mà chưa có kết quả...
    có nhữg cái người ngoài nhìn vào nó thế này, nhưng sự thật nó lại k phải như những j đập vào mắt....
    Thật và giả
    Yêu và ghét
    Trắng và đen
    All đang hoà vào thành 1 màu nhờ nhờ...
    Vướng vào là k còn thấy lối ra

Chia sẻ trang này