1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất hẹn...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi npl155, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Thất hẹn...

    hichic.. các bác ạ! Tức quá đi mất thôi, lẽ ra giờ này em đang lượn bên cạnh Hồ, rồi chui vào quán Paloma hay là lên Tràng Tiền Plaza để ngồi uống ****tails rồi, sau đó... sau đó... Ôi, bao nhiêu kế hoạch đã được vạch ra. "Bạn í" hẹn em từ thứ tư, "anh đi nhé?" "anh chắc chắn nhé?"... Hichic... rồi cuối cùng thì đến chỗ hẹn, ngồi uống một cốc nước "chắc là bị kẹt xe, tối thứ bảy đông quá mà", uống hai cốc nước "chắc là xin phép bố mẹ khó nến đi hơi muộn", uống ba cốc nước "hy vọng là không bị tai nạn gì".... đến cốc thứ 5 thì...
    riiiiing "0913..... is calling"
    "Alo, ai đấy ạ?"
    "Anh à, em không đi được, em xin lỗi"... tiếng nói trong trẻo dễ thương kèm theo các tiếng ồn ào, tiếng cười nói làm cho.....
    "...... uh...... uh..... thế.... thế cũng được. Ko sao đâu, ko.... sao đâu"...
    Hichichic... đáng ghét quassssssssssssssssss!!!!

    Em muốn trở thành Rocker...
  2. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    anh trai này chơi quá đấy. bọn em tối thứ bẩy nhịn đi chơi ở nhà gặm bánh mỳ để dành tiền mua sách kỳ tới đấy anh ạ, đời sao bất công quá thế !!!
    sin .m
  3. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Anh thì không phải mua sách nên cứ thoải mái
  4. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    he...thế gọi là dại gái đấy!
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
  5. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    trời đất bạn giỏi thật đấy làm sao mà bạn có thể chờ đuợc như thế nhỉ. mình cũng như phái nữ như người đã lỡ hẹn với bạn mà mình còn cam r thấy khó chịu thay cho bạn mà bạn chờ người đó như thế là quá giỏi đó nha. bạn cũng cần có 1 nguyên tắc khi chờ bất cứ ai chứ ko chắc bạn còn leo cây dài dài.
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang chờ một người. Nếu mà không vì chờ người ta, tôi đang ở nhà học bài rồi. Huhuhuhu.......Tôi ghét những người thất hứa thế không biết.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  7. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    đời là thế mà...càng chờ thì nó càng ko đến, cứ bình thường tự khắc nó vác xác đếnc ho coi!
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
  8. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Frank: Ặc ặc... sao chị Frank lại bảo em dại gái? Chờ "bạn í" đến là chuyện bình thường thôi mà. Nỡ lòng nào bảo em dại gái chứ?
    Gửi red_rose: Thanks red_rose, nhưng mà con gái thất hẹn có phải là chuyện "đương nhiên" ko nhỉ? Tại vì sau đó thì mình nhận được một bức mail của "bạn í" và nội dung là con gái thất hẹn là đương nhiên. Vì sao? Vì.... là con gái! hết biết!
    Gửi anh hvktqs: Ơ hơ... anh hvktqs sao tự nhiên lại quen mặt thằng em này hay sao mà lại gọi em là anh trai thế? Tổn thọ, tổn thọ mất thôi! Anh có thiếu tiền mua sách thì đến em cho vay nè... nếu vay ít thì lãi suất cao, vay nhiều lãi suất thấp. Đảm bảo cả hai bên cùng có lợi. Nhưng em thì sẽ có cả răng còn anh thì không. Hihihi....
    Em muốn trở thành Rocker...
  9. tiki

    tiki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Dung that la...... Keu chan vi ban khong den trong khi nguoi ta noi thi lai thanh minh la khong dai gai! Neu nhu ban coi chuyen cho doi do la binh thuong thi ban dung nen keu chan nhe! Minh co cam giac la ban dang bi ban gai cua ban " choi" day! Ban dung la ke dai gai!!!!!!!!!!!!!!!
  10. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Haahaha...cứ thế vài lần nữa sẽ khôn lên chút xíu....Sao mà cô bé có mẹt ở câu chuyện này dễ thương thía nhỉ.
    chi yeu minh anh thoi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này