1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất hẹn...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi npl155, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Híc, tôi đã chờ và tôi thề là không bao giờ tôi làm lại cái việc ngu ngốc ấy một lần nữa. Tôi sẽ không bao giờ chờ bất kì một ai nữa. Hôm qua, khi tôi post bài, tôi vẫn hy vọng người ta sẽ đến và thực tế thì luôn ngượ lại những gì mà mình minh mong dợi mà. Huhuhuhuuhu..........
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  2. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... anh (chị) tiki sao thế? Chán thì vẫn kêu chán còn dại gái là khác mà. Có hẹn ngồi đợi, và người ta không đến => chán thì gọi là dại gái sao? Oái! Em nghĩ là không phải đâu mà...........
    nuocbienhp: Này này, nói đểu gì tớ đấy huh? Mẹt cô gái nào ở đây huh? Grừ........
    Em muốn trở thành Rocker...
  3. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em đã hẹn sao em không tới
    Để anh buồn quanh quẩn dạo hồ chơi
    Ngắm trên tay cốc nước cứ vơi dần
    Năm cốc roài sao em vẫn chưa tới????
    Chờ đợi là khoảng thời gian mệt mỏi nhất, bạc hết cả tóc vì sài sơn Lipon
    Một cốc, hai cốc, lại ba cốc
    Chằn chọc băn khoăn uống chẳng lành
    Tắc đường tưởng đâu em tới trễ.
    Cốc bốn cốc năm vừa uống hết
    Reng reng híc híclàn sau nghe.
    Chuyên gia quậy phá
  4. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    giai đoạn đầu bao giờ chẳng thế, chú nào mà chẳng leo cây dài dài ..... âu cũng là một môn thể thao có lợi cho sức khoẻ và rèn luyện tính kiên nhẫn cho " công việc " .
    sin .m
  5. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hahhaha... anh hvktqs muốn nói công việc gì ở đây thế? Tụi em còn nhỏ mà anh... hihihi...
    Gửi bác chú lùn: Trời ạ! Thơ thẩn gì mà chẳng vần chẳng điệu gì cả dzịa? Nhưng mà dù sao thì cũng cám ơn bác đã xuất khẩu thành thơ cho em.
    Em muốn trở thành Rocker...
  6. vong_adam

    vong_adam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi để đỡ phải tức nhiều . mệt óc quá, chơi bời không lo , yêu đương lắm chẳng thấy được cái gì hết cả

    I Will Never Break Your Heart...

  7. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    ặ hay? Sao bĂc vong_adam lỏĂi bỏÊo yêu 'ặặĂng lỏm chỏng thỏƠy 'ặỏằÊc cĂi gơ là sao? Em có yêu 'Âu, ngặỏằi yêu em mà thỏ Ă? Em 'Ă vfng 'i tỏằô lÂu rỏằ"i, 'ỏng này "bỏĂn ư" ko phỏÊi ngặỏằi yêu nên mỏằ>i tỏằâc chỏằâ.
    Nói thỏưt chỏằâ em câng muỏằ'n có ngặỏằi yêu trong cĂi thỏằi tiỏt lỏĂnh lỏĂnh này lỏm Ă! Đi ra 'ặỏằng ai câng có 'ôi, có cỏph thỏ mà mỏằ-i mơnh chỏằ? vơ cặỏằĂi *** nên không có ngặỏằi yêu! Hichichic... buỏằ"n thỏưt!
    <brỏằô... lỏĂnh quĂ cĂc bĂc nhỏằ??>
    Em muỏằ'n trỏằY thành Rocker...
  8. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Troài ơi troài...Sao mùa đông đến là khắp trái đất này con trai cứ phải đi tìm cho mình một người để iêu nhở. Chán các bác quá..Thié này thì có mà iêu má á.....Con gái đâu ra mà lắm thế chứ. Thôi khỏi tìm con gái làm giè , con gái giờ cờ...iêu...kiêu lém. Con trai iêu con trai đi...Tạm cho qua mùa đông giá rét, rồi đến mùa hè lại đường chú chú đi, đường anh anh đi . Khỏi bị đau tim vì con gái nữa. Cả nhà thấy em nói có đúng hông???
    chi yeu minh anh thoi
    [​IMG]
  9. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    ẹ! Cả nhà chỉ thấy ấy nói toàn về Gay không à. Làm sao mà thế được cơ chứ??
    Mà ai bảo ấy là bây giờ con gái ít huh? Hơi bị nhiều đấy, chẳng qua là đa số quá ẹ nên mới ko thèm để ý thôi à.
    Xinh thì lại đú, không đú thì lại xấu, xấu thì lại giỏi, xinh thì lại ngu. Phần còn lại là xinh đẹp, duyên dáng, ngoan, giỏi việc nước, đảm việc nhà thì lại ít xịt. Mà có có đi nữa thì cũng có đôi có cặp rồi. Đấy... nhưng mà thôi, tớ có định bàn về Girl và Boys đâu.
    Em muốn trở thành Rocker...

Chia sẻ trang này