Thất hứa Dạo này em hay thất hứa quá các bác ạ..chả biết sao, để rồi sau đó bị thiên hạ chửi: "cháu đã hẹn rồi..sao.." "thế vẫn chưa giúp anh được ah" Dường như ai đó nhờ mình cũng giúp nhưng trong lòng thì chẳng muốn tí nào. Làm sao đây, có lẽ phải học cách từ chối. Tự dưng chán mình quá. cứ ai nhờ gì mình là hỏng việc. Thế mới đau chứ. PS. Em post tâm sự lên đây để em bớt chán đi một tí. hic
Em cũng dzị nhìu khi tụi bạn rủ đi cafe hay ăn uống em cũng đồng ý nhưng đến giờ lại làm biếng nên hông đi & lần sau em lại bị tụi nó cho lên thớt áh
Em ít khi thất hứa với ai lắm, thường thi e đã hữa gì thì chắc chắn làm còn nếu thất hứa thì chỉ trong trường hợp bất khả kháng, thế mà e toàn bị người khác thất hứa với mình mới buồn chứ. À không có lẽ e hay thất hứa với bản thân mình nữa. Đã hứa với lòng mình sẽ thế này sẽ thế kia nhưng cuối cùng lại chẳng làm được
Một lời hứa thì đơn giản lắm nhưng để thực hiện được lời hứa thì cũng không dễ dàng gì đâu.Em nói là em toàn bị người khác thất hứa à.Nhưng cuộc sống công bằng lắm.Em mất cái này em sẽ được cái khác.Và lời hứa trogn cuộc sống quan trọng lắm.
E cũng mong là cuộc sống sẽ công bằng anh ạ, thế hôm nay đi chơi vui ko a, tiếc quá ko đi với mọi người được