Thật khó để vượt qua... Sáng nay, đang ngủ thì em gọi điện, đã 1 tháng rồi không đi chơi, cũng không liên lạc qua ĐT, cùng CQ nên vẫn phải gặp nhau. Đã tự hứa với mình là phải cố quên, mình đã cố để quên, đã nguôi ngoai phần nào. Khi em gọi điện nói ở nhà 1 mình, cả nhà đi nghỉ mát, có lẽ em muốn mình đến. Mình đã phải tự đấu tranh, cuối cùng mình không đến, dù thấy nhớ. Nhưng không thể thêm một lần nào nữa, như thế là quá đủ. Mình không thể tiếp tục "quan hệ" với em ngay cả khi em muốn, mình muốn... Vì 1 lẽ, mình biết là mình không thể cưới em! Thang Ba
Bạn xử sự như vậy là rất đúng . Mình ủng họ cách của bạn . Đừng nên tiếp tục quan hệ kiểu ấy , chỉ khổ cho cả hai người khi biết rõ là không thể lấy được nhau , nhất là cô ấy , tụi mình là con trai thì không có gì đáng nói nhưng cô ấy thì khác ...Chúc vui. Cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao ..
ặ?, chỏ??ng hiỏằfu g?ơ cỏ?Ê? tỏ?Ăi sao "m?ơnh" lỏ?Ăi không thỏằf cặ?ỏằ>i cô ỏ?Ơy cặĂ chỏằâ? What is love? [blue] pinkystar [/blue/]
Cám ơn donkihote đã hiểu mình, pinkystar: có những lý do thật khó nói, chỉ biết là mình không bỏ qua được, vấn đề về sự thành thật trong TY ấy mà. Thang Ba
Nếu chỉ là sự thành thật trong tình yêu thì mình hy vọng là bạn sẽ bỏ qua . Vì dù sao bạn và cô ấy đã từng gắn bó với nhau nhiều như vậy , đã hoàn toàn là của nhau..Mình mong bạn hãy xem xét lại nếu không mình thấy tội nghiệp cho cô ấy lắm . Chỉ trừ khi nào cái lỗi của cô ấy quá nghiêm trọng , không thể nào tha thứ được thì bạn hãy ...Đằng này , mình thấy bạn và cô ấy vẫn còn nhiều tình cảm với nhau lắm , tại sao không bắt đầu lại từ đầu nhỉ ? Nếu không sau này cô ấy sẽ khổ nhiều đấy , mà nỗi khổ của cô ấy phần nhiều là lỗi của bạn mà , bạn không thể phủ nhận điều đó mà ...Mình không dám lên mặt này nọ , nhưng mình hy vọng bạn nên có trách nhiệm với những gì mình đã làm , vậy nhé , chúc bạn vui . Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời , không còn thấy loài người , vây phủ quanh đời , nói tiếng yêu thương...........
Bạn à, mình cũng muốn thế, nhưng sự thật là cô ấy đã yêu cả mình và cả người khác cùng 1 lúc, và mình là người đến sau. Mình biết là cô ấy không thể quên người kia được, cũng khó để mình quên được cô ấy, vì lẽ đó nên mình không thể, dù sao cũng xin cám ơn bạn đã cho mình 1 lời khuyên. Thang Ba
Ban đầu nghe bác nói em chẳng hiêu gì cả, đến bài cuối cùng của bác em mới hiểu rõ vấn đề" ra là thế!" Chuyện người nhớn của các bác thật là khó hiểu nhưng dù sao em cung xin chia sẻ một chút đau buồn cùng bác. Nhưng em thấy bọn con gái bọn em thật là íck kỷ bác ạ? em nói thật đó! Nếu em là bác em sẽ nói thẳng với cô ấy rằng" Em chọ đi một là anh hai là anh ấy, em yêu ai thì em đến với họ đừng làm khổ anh như vậy" Hơ... Hơ em nói như thế có đúng không bác, em chẳng đủ tuổi không biết có tư cách để nói với bác chuyện này không? nhưng dù sao em hi vọng có thêm em vào nữa bác sẽ đỡ buồn đi phần nào banglang
Banglang nói cũng đúng điều ThangBa đã làm, thế nhưng cô ấy đã không thể dứt khoát lựa chọn, chính vì thế... Thang Ba