1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật khó,ngày nay,bây h,có 1 tình yêu Thật sự!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tigerfire86, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Nói chung ai có chả muốn có tình yêu chân thành !!! Nhưng con người tham lam lắm có thể rất yêu ai đó nhưng con gái thấy thằng khác tiền nhiều , tương lai sáng thì lại theo thằng đó còn con trai thì thấy con gái xinh mà ko có người yêu bên cạnh anh nào mà chả đong đưa , mất gì !!!
  2. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đó là yêu theo kiểu trẻ kon, em ạ.
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đòi hỏi ah,hì hì,nhìu khi trong ty việc đòi và hỏi nó là nhu cầu cần thiết bạn ah.Vấn đề ko phải đòi hỏi mà là sự cân bằng giữa cho và nhận.Nhất là khi yêu nhau,cho là đã yêu rồi,nhưng cho mãi mà ko nhận đc dù chỉ ` chút thì đó liệu còn hứng mà tiếp tục ko?
  4. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Đừng kén cá chọn canh wa'' là ukie, mọi người nhể
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    TY đích thực hay thật sự là gì tôi ko biết nhưng chẳng lẽ nó đích thực, nó thật sự thì ko thể tan?
  6. cumatung

    cumatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    tình yêu cũng như là số phận vậy tan hợp là chuyện đương nhiên,chỉ biết rằng cố gắng sống vì ngày hum nay,nắm chắc hiện tại còn hơn là cứ mãi nghĩ về tương lai!
  8. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Rất khó vì nó đâu chỉ phụ thuộc vào bản thân mình hả bạn?
  9. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hu hu .... tôi không muốn yêu. Không muốn, không muốn, ... Nhưng liệu chỉ thích thôi cũng đủ không nhỉ? . Thôi thua, tuỳ hứng. Thế là đúng nhất. Lúc đó vập vào hứng thì tốt mà không hứng thì chịu thua. Nói chúng dek hiểu thế nào là yêu.
    Được vài ngày tập trung thứ khác lại hết yêu. Nhỉ ...
  10. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cái chỗ vàng vàng ấy chính là đòi hỏi đấy. Bé hổ lửa đòi hỏi cân bằng giữa nhận và cho, khác nào coi tình yêu như hàng hoá, cho bao nhiêu và đòi nhận lại bấy nhiêu. Chuyện đó cũng tự nhiện thôi, nhiều người như thế, nhưng có bền không khi quá trình cho - nhận của đôi bên không cân bằng?! Vì vậy, trong tình yêu, nên đòi hỏi ít thôi.
    Thêm 1 tí, bé Ngọc học tiếng Trung, tặng bé 2 câu:
    Nhân bất học bất tri lý, Ngọc bất trác bất thành khí.
    Linh tự ngã, bất linh tự ngã.

Chia sẻ trang này