1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật khó,ngày nay,bây h,có 1 tình yêu Thật sự!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tigerfire86, 01/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Yêu bây h đơn jản thế ah?
    Mình mới biết chỉ có qa net,qa chat gặp nhau rồi yêu nhau luôn.Nhanh cứ như tên bắn ý.chả biết j nhau cứ chat thấy đong đưa lả lơi,nũng nịu gặp rồi yêu nhau,lao vào,mọi thứ....rồi chia tay ac...ac cứ đơn jản,nhanh đến nhanh đi thảo nào chả mãi ko có ty thật sự.
    ôi chao ty thì làm qái j có nguyên tắc,nhưng mà bây h ty thật sự khó đây,thở dài
  2. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    tuổi cao sức yếu thấy bọn trẻ nó phơi phới yêu đương lại chạnh lòng ! chả bù cái thời mình yêu nhau ,lả lơi ánh mắt đưa nhau ,theo gót hồng biết bao chiều tan học ,dúi nhau tờ báo học trò rồi chạy mất hút ,,, chả bù lớp trẻ bây giờ ,,,lớp sóng sau đè lớp sóng trước ,,,
  3. tamhontre

    tamhontre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi có j` đâu mà khó yêu thì yêu chạ yêu thì thôi
  4. 0974616783

    0974616783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Không khó đâu bạn à , tôi vẫn thấy có rất nhiều tình yêu thật cảm động và hết sức chân thành
  5. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ok, đồng ý với câu nói này
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU THẬT SỰ. ngày trước tớ đã tin và cũng tin chắc chắn rằng mình sẽ tìm được một nửa thực sự của mình.
    uh, sao ngày xưa mình ngây thơ thế nhỉ
    - Tin rằng mình cho đi sự chân thành thì sẽ nhận lại chân thành,
    - Tin rằng ng đó đã yêu mình thì sẽ mãi mãi yêu mình. Không biết rằng con ng có thể lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy.
    - Tin 2 đứa sẽ nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại, không hề nghĩ đến chuyện sẽ có lúc phải xa nhau
    - Tin rằng "những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến trái tim", không biết rằng con tim cũng có 5-7 đường.
    Ngày xưa, tớ rất sợ sự chia tay (chứng kiến nhiều => thấy sợ) nên tớ nghi lớn lên yêu rồi cưới luôn. hic... tình đầu đến muộn nên giờ mới đau.
    Giờ thì ko còn nhìn đời bằng 1 mầu hồng nữa rồi. Cũng thấy sợ yêu nhưng mà sợ Lòng người hơn.
    Giờ thì vẫn tin là có tình yêu thật sự (ngoan cố quá). Vấn đề lớn nhất là mình có tìm thấy hay ko thôi. Tìm thấy rồi liệu có giữ được ko???? "bắt đầu 1 tình yêu đã khó, giữ được tình yêu đó còn khó hơn"
    Thời buổi này "Thạch sanh thì ít, Lý thông thì nhiều".
    ... o0o.... Chờ đợi một tình yêu ... o0o....​
  7. Ritterhn

    Ritterhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    nếu mà thật lòng với ngta thì ta sẽ có tình yêu thật lòng
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Điều này ko hẳn bao giờ cũng đúng
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chuẩn,
    Tớ đã nói rồi, ai bảo mình cho đi chân thành sẽ nhận được chân thành.
    Mình nghiêm túc, mình chân thành, mình hết lòng. Ai dám chắc ng kia cũng vậy??????
    Chep.. nhưng mà dù sao, mình vẫn nên chân thành. Chep.. vẫn cố gắng tin rằng, mình chân thành thì ng kia sẽ ko NỠ lừa dối mình (cứ tin là thế đi)
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ xem thái độ xử sự của mình ntn nữa,ko phải chỉ lỗi lầm từ 1 phía được.Chân thành thì tốt,rất tốt,nhưng cho những ai xứng đáng thôi!

Chia sẻ trang này