1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật khó,ngày nay,bây h,có 1 tình yêu Thật sự!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tigerfire86, 01/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu - Hạnh phúc tuỳ thuộc vào quan niệm của mỗi người .
    Có người quan niệm yêu là phải sống trọn đời hạnh phúc bên nhau - cái này thật khó .
    Cũng có người chỉ cần gặp nhau trong thoáng chốc,một nụ hôn vội vàng trong mưa,thậm chí chưa biết gì về nhau,để rồi cả đời không gặp lại,nhưng vẫn nhớ về nhau,đấy cũng là Tình yêu ,không thể là cái gì khác được .
    Nói chung tuỳ vào hoàn cảnh và quan niệm thôi .
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đợi lớn tuổi một chút, kiếm ai cũng lớn tuổi chút, yêu rồi cưới là xong. Ít nhất cũng phải học xong đại học đã em ạ.
  3. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Cái nè sến quá, pro nên nhìn vào thực tế đi ạ.
  4. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì khổ,không yêu thì lỗ..
    Nhưng theo tớ, yêu làm quái gì cho mệt người. Trên đời này làm gì có cái gọi là tình yêu chân thành..
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Anh đúng là 76 có khác,hì hì nói jống hệt các bậc phụ huynh.Nhiệm vụ bây h là phải học,còn yêu đương ra tr` yêu mấy tháng rồi cuới luôn cũng đc có tương lai hơn.
    Nhưng thật sự sau bao nhiêu chuyện ty của mọi ng` cảm thấy chẳng tin nổi,hoặc do chưa có đúng n`g của mình hay sao ý.Chứ ty của ông bà bố mẹ mình ngày xưa lại vừa trong sáng,lại sống vì nhau hay thế ko biết.Ngày nay,cụm từ ty thật sự,chân thành,cứ xa xỉ sao ý.
  6. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Cái này có vẻ hơi đúng.
  7. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật Vừa mất thời gian, mất tự do mà cũng chẳng đi đến đâu, cứ khi nào sắp đến tuổi lấy vợ thì yêu
    Ơ nhưng mà ai chưa yêu thì cũng nên yêu 1 lần
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    ớ, anh iu, quan điểm cần thay đổi thoai! Em nó 21 roài mừ, yêu giờ là muộn lắm roài ý!!
    Sang bên TVTY đi em, các cao thủ chỉ bảo cho, ắt hẳn sẽ có Bụt hiện ra và nói:" Con ơi, người yêu chân chính của con đây!" cho mà coi!
    Mọi thứ luôn vận động, và... tình yêu không đến sớm, không đến muộn, cứ đến đúng lúc ... em ứ tin đó là tình yêu, thế nên, như trò rượt bắt chạy vòng quanh cái cột nhà, mình vờn mình, mình đùa mình, rồi, đêm đêm mình lại với mình lẻ loi. Đừng thấy thế giới quá lớn mà nghĩ mình quá nhỏ, đừng thấy tảng đá quá to mà khóc toáng không chịu bước qua như thế chứ! Cuộc đời của ta thế nào, tất cả nằm trong suy nghĩ và hành động của chính ta thôi.

  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    25 roài đấy cậu ạ, mau vác sách bút tìm cao nhân mà học hỏi vài đường yêu học đi thoai!! Ngồi đó và đếm râu!! Chán người!
  10. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Ặc ....em cũng muốn IU lắm chứ,nhưng người ấy ko cho,hic thế mới đau em....Tự do muôn năm

Chia sẻ trang này