1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật khó,ngày nay,bây h,có 1 tình yêu Thật sự!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tigerfire86, 01/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngại iu thật, nghe ai đó nói nhớ mình mà chẳng thấy có cảm giác gì cả, chít tui rùi
  2. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    tim duoc tinh yeu dich thuc bi h that su kho .... hic
  3. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ xem thái độ xử sự của mình ntn nữa,ko phải chỉ lỗi lầm từ 1 phía được.Chân thành thì tốt,rất tốt,nhưng cho những ai xứng đáng thôi!
    [/quote]
    Trong tình yêu, rất khó có thể nói LỖI DO AI. chỉ có thể nói là lỗi do TRAI TIM thôi.
    Mình thấy câu "Khi yêu ko ai biết mình đang làm gì cả" khá đúng. Chep.. yêu vào rồi thì mới thấy, bản thân mình thay đổi nhiều, đến mình cũng ko nghĩ mình lại là con người như vậy. he.he.he....
    Có người nói, khi yêu chỉ nên yêu 1/2 trái tim. Tớ nghĩ ko nên như thế. Đã yêu thì nên yêu bằng cả trái tim
    "yêu là mù quán", làm sao biết được ng ta có xứng đáng hay ko. làm sao chắc ng ta ko thay đổi và cũng ko thể chắc là mình ko thay đổi
    Chep.. Tìn vào chữ DUYÊN.
  4. Tuyenquang11

    Tuyenquang11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống mình. Giờ ngại yêu thật. Mới nghĩ thôi đã thấy ngại lắm rồi bạn nhỉ? Chết thật.....
  5. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Toàn girl chán iu thế này thì bọn tớ iu ai bi h? Dù sao thì cũng nghĩ cho anh em bọn tớ tí chứ ;))
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 85 đã có em rể rồi, hix, nhanh nhỉ
  8. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    60
    1 năm rồi, chả yêu dc em nào cả
    chán thế
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó. Khó cực kỳ
  10. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu, rất khó có thể nói LỖI DO AI. chỉ có thể nói là lỗi do TRAI TIM thôi.
    Mình thấy câu "Khi yêu ko ai biết mình đang làm gì cả" khá đúng. Chep.. yêu vào rồi thì mới thấy, bản thân mình thay đổi nhiều, đến mình cũng ko nghĩ mình lại là con người như vậy. he.he.he....
    Có người nói, khi yêu chỉ nên yêu 1/2 trái tim. Tớ nghĩ ko nên như thế. Đã yêu thì nên yêu bằng cả trái tim
    "yêu là mù quán", làm sao biết được ng ta có xứng đáng hay ko. làm sao chắc ng ta ko thay đổi và cũng ko thể chắc là mình ko thay đổi
    Chep.. Tìn vào chữ DUYÊN.
    [/quote]
    Nói chung mình phản đối quan điểm yêu bằng 1/2 trái tim, ko thể thế được, ko thật lòng với người ta sao cứ đòi hỏi người ta thật lòng với mình.
    Nhưng ko có nghĩa là mù quá và hết mình,mình tôn trọng những người con gái biết chừng mực, biết giữ gìn, tuy mỗi người 1 quan niệm, 1 cách sống mình ko có quyền nhận xét đánh giá ai cả, nhưng cá nhân mình ko chấp nhận chuyện dễ dãi ngày nay của giới trẻ. con gái cứ nói con trai sở khanh, các bạn ko đồng tình thì bọn nó sở khanh với ai
    Đùa bức xúc quá hihi
    Cái chủ đề này của NGọc lập ra lâu rùi, giờ lại ai lôi lên thế nhể

Chia sẻ trang này