1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật khó,ngày nay,bây h,có 1 tình yêu Thật sự!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tigerfire86, 01/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungmilan

    tungmilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hihi tìm được tình yêu đích thực khó lắm nhưng không phải là không thể đâu em ạ.......Lại gặp em trên TBTY của TTVN hay thật....^^
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Vào Ủng hộ cái,chứ anh họk thống nhất quan điểm này đâu,
  3. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải vào rồi mới biết đâu là thật và đâu là ko em ạ !!!
    Ngồi đoán phỏng có ích gì đâu :D cứ mạnh dạn lên nào
    Được MINK_ngeo sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 02/05/2007
  4. thuloan86

    thuloan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    giờ ko tin vào tình yêu đích thực nữa,,,,tất cả đều thề thốt, hứa hẹn đủ điều nhưng đểu giả dối thôi. Mình càng yêu nhiều, càng yêu say đắm, càng chuy thuỷ bao nhiêu thì những gì mình nhận lại được càng làm mình đau khổ và tổn thương bấy nhiêu...có ng đã khuyên tôi yêu thì yêu bằng trái tim nóng nhưng hãy suy nghĩ bằng cái đầu giá lạnh.
    Chỉ có như thế mình mới ko bị rơi vào biển khổ của lưới tình.
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Thí chủ thật sâu sắc ,mừng cho thí chủ :)
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em ko phỏng đoán ạ.Chẳng qa là hơi mất lòng tin và ko đc tự tin nữa thôi ạ.hì hì các anh chị vào tư vấn nhiều qá,cũng thấy sáng ra nhìu lắm ý.đúng là đến đâu thì đến,cứ kệ nó đi ,nhưng mà......nói thật đúng là khó ai cầm tay nhau đc từ tối đến sáng,nên chưa biết thế nào
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,bạn nì bằng tuổi mìn,hình như con gái 86 đều khá jống nhau bạn ạ.Sống tc yêu thực lòng nhưng rồi...mọi chuyện cũng chả đâu vào đâu.Biết rằng iu vào phải lí trí này,phải tỉnh táo này,lạnh lạnh 1 tẹo nhưng nó là tình cảm khó điều khiển lắm.Nếu nói khi ta yêu ta phải thế này ta phải thế nọ thì đâu xuất phát từ tình cảm tự nhiên nữa,lại là hơi có so đo tính toán rồi.Khổ thế
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Anh thích câu "cứ kệ nó đi" :D
    nói được và làm được theo câu này rất khó nhưng cũng rất thú vị .:D hii
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Lại có con bạn nó đang cãi nhau người yêu.Dùng dằng mãi mà ko bỏ đc.Nào là sợ nếu bỏ sẽ ko ai quan tâm,ko ai ngày ngày nhắn tin,sợ sẽ ko đc có cảm jác đó nữa.Nhưng mà lại ko thấy yêu nữa,nhìn cái mẹt thì ghét.Thế còn j gọi là ty nữa cơ chứ,gặp nhau gây áp lực cho nhau thì còn yêu làm j?.Hix hix!Ko phải thật sự nó thế đấy!
  10. colletto

    colletto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mặt thì ghét nhưng thói quen gần nhau thì cần phải có thời gian. Trong TY thì phải phụ thuộc vào sự đồng cảm của cả 2 người, không cuộc tình nào giống cuộc tình nào, chỉ có điều là bạn nên tin rằng hànhđộng của mình là đúng và đừng tiếc nuối những gì đã qua. Bạn càng tiếc nuối bạn chỉ càng chán thôi. Luôn ngửng cao đầu và tiến lên phía trước!!!

Chia sẻ trang này