1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thật khó ! nhưng ko phải ko làm được !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongphuong0785, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongphuong0785

    phuongphuong0785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    thật khó ! nhưng ko phải ko làm được !

    Em đã làm cái điều mà em tưởng như mình sẽ ko bao giờ làm được ....Chỉ cần 1 cái lick chuột là nick của anh sẽ biến mất ......Đơn giản vậy thôi mà sao với em thật khó .... Khó nhưng ko phải ko làm được ..........Từ hôm nay sẽ ko còn thấy nick của anh sáng nữa ! em cũng sẽ ko nói chuyện với anh nữa ! chắc chắn em sẽ quên anh ! sẽ quên anh...................Điều đó thật khó Nhưng ko phải là ko làm được ...........
  2. Namlove

    Namlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lại t hêm một người nưa kích chuột nữa. Nhưng bạn có thật sự muốn thế không, hay chi đê quên trong lúc tức giận. Tại sao có nhiếu cuộc tình phải tan vỡ thế sao, thế những cuộc tình hạnh phúc đâu, tôi cung không một ngoại lệ, phải chăng không có tình yêu đẹp. Dù sao cũng cố lên nhé hiii .
    Cố lên Chi A Ki ......
  3. phuongphuong0785

    phuongphuong0785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn NamLove đã động viên ! Khó nhưng ko phải ko làm được mà
    Từ nay online sẽ ko thấy nick anh ! Như vậy sẽ tốt hơn cho mình , Vì nếu thấy anh online mình ko thể ko gọi cho anh ! hic ! mà gọi thì thấy sự thờ ơ của người ta lại làm mình đau lòng ........
    Từ giờ thì vui rồi nha ! Phương phương đanh đá ! có gì mà phải buồn chứ
  4. phuongphuong0785

    phuongphuong0785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đã nói ko được buồn cơ mà ! thế mà hôm nay online lại thấy nhớ .............! Nào hãy quyết tâm nào ! ko add nick lại nữa ! Đừng thắc mắc họ đang ở đâu và đang làm gì.........Vì điều đó có làm Mình vui hơn đâu............Hay lại Buồn !
    Phù ! ..................Nhọc cái thân quá ! Muốn khóc quá ..........hic
    nào lên kế hoạch cho cuối tuần nào
    Sáng mai thứ bảy đi chợ mua quần áo mùa hè cho em Ộp ...chiều đạp xe loanh quanh Hn ..........Sáng chủ nhật đi mua dụng cụ làm bánh cái nhỉ ? Chiều về thực hành luôn ..........
    Oai` ! Nhưng còn 2 buổi tối sẽ làm gì nhỉ ! phải alô xem có đứa bạn nào rảnh ko thì tụ tập tí ...........
    Đừng để trống thời gian ..............Đừng để mình buồn ...........
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Để quên được người ta thì đâu fải Delete là quên được đâu mà bạn làm vậy rùi Add lại mất công lắm hãy bảo bản thân bạn hãy cố gắng trên đời này còn nhiều điều fải nhớ nhưng người đó thì ko cần nhớ chúc bạn thành công
  6. phuongphuong0785

    phuongphuong0785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ mọi thứ đã tốt hơn rồi đấy !
    Hơi ích kỉ 1 tí Nhưng mình hãy học cách tự yêu lấy bản thân mình trước khi yêu quý kẻ khác
    Rõ buồn cười mình nói đã xoá nick của anh đi rồi mà trong 1 cái yahoo khác của mình lại quên mất ko xoá ! Hôm nay thấy họ online , cũng chào hỏi bình thường và trong lòng thấy bình thường.............chẳng cảm thấy gì hơn nữa cả ...........Có lẽ thứ tình cảm còn đọng lại trong mình chỉ còn la Tình Bạn Ko hơn ..................!
    Thật khó nhưng ko phải ko làm được
    Em đã quên anh là người mà em từng yêu thương , từng coi là quan trọng nhất ..............! Va` bây giờ em hoàn toàn có thể coi anh la` 1 người bạn , 1 người anh , ko bao giờ hơn nữa
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    quên, quên nhớ nhớ
    thật thật, giả giả
    vẫn nhớ
    nick của anh nè: cuctim09@yahoo.com
    quên hắn đi dù anh biết chẳng bao giờ em quên được
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    "... Muốn xa anh thật xa muốn quên những ngày qua. Muốn sao cho đừng thương muốn sao cho đừng nhớ. Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên. Nghe trong mưa hoạ mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng. Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn nồng nàn. Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về, vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi?...."
    Đọc topic của bạn tự nhiên lại nhớ đến câu hát này .Xoá nick hay xóa tất cả những gì liên quan đến ngưòi ấy chỉ là cách trấn an mình thôi.Rồi bạn sẽ thấy điều đó thật vô nghĩa trong khi hình ảnh về người ấy vẫn ở trong tim bạn thì ko thể xóa được .Hãy để thời gian làm cái việc mà nó phải làm.Đừng cố ép mình .Bạn sẽ vẫn vậy thôi ...
    Dù sao cũng chúc bạn vui!!!
    @anh đểu :Khà khà...Thật giả giả thật
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 08/06/2006
  9. phuongphuong0785

    phuongphuong0785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người đang nghĩ Phương phương cố quên đi một mối tình online hay sao ấy nhỉ ???? Mà cứ nói Thật thật giả giả ... giả thật ........
    Nhưng cũng đúng vì đầu tiên thì là ban online....sau đó là gặp nhau là bạn THật rồi thì .........! Nhưng túm lại là Phương cũng ko phải trẻ con nữa để ko biết cách nhìn nhận thực tế và tình cảm thật của mỗi người . Dù sao thì có anh cũng làm phương biết nghĩ hơn , thực tế hơn và biết trân trọng cuộc sống của mình hơn
  10. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Delete rồi,quyết tâm rồi thì thôi,u mâu thuẫn quá,kiếm việc khác để làm,rủ 1 đứa bạn thân ra quán cafe,đi lang thang ngoài đường (khuyến cáo buổi tối,trời nóng kinh), đọc 1 quyển truyện,nghĩ về something vui vẻ ... etc ... cứ ngồi nhớ nhớ nhung nhung thế này sớm muộn cũng stress thôi u ạ.

Chia sẻ trang này