1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật không thể hiểu nổi !

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi CrystalArrow, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrystalArrow

    CrystalArrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể hiểu nổi !

    Thằng bạn tui nghỉ hè , nó về nhà ở Quảng Ninh .Trước khi "ra đi" nó nhờ tui một việc là chăm sóc girlfriend của nó (bọn tui phải học quân sự cùng nhau nên không được nghỉ hè) . Thế mà hôm trước nó nói với tui là : đừng tin vào bất cứ thằng nào , kể cả bạn thân , bởi vì chỉ cần một phút lơ là thôi là ... mất . Thế mà nó lại trao cái "trọng trách" cao cả này cho tui . Các bác nghĩ sao đây ?
  2. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, dzậy là nó cảnh cáo khéo rùi, tinh vi thiệt đó nha

    Watashi wa anata no tomodachi desu
    JMSKATE
  3. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là mày đừng vội tin nó, hiểu chưa, chắc chắn là có âm mưu gì đây, cẩn thận nhé, chẳng có thằng nào tốt thế đâu?
    VỀ RỒI HẢ EM ???
  4. so_khanh_bi_lua

    so_khanh_bi_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cơ hội ,cơ hội ............mau lên ...di chiếm di thôi chứ còn chần chừ gì nữa

    QUYET KHONG YEU DE TIEN MUA RUOU ,SONG CO DON CHO GAI NO THEM

  5. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    úi trùi ui thưa các anh là muốn cũng không được cứ như là 1, 2 ngày thì người ta đổ ngay ấy, giỏi thì tán đi mất cả chì lẫn chài í chứ
    Zhao Wei
  6. CrystalArrow

    CrystalArrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các bác cứ mỗi người lại khuyên em một kiểu thế ? Bác SKBL nói đây là cơ hội có đúng không ? Đừng có xui dại em đấy nhé . Thằng bạn em nó to con gấp đôi em , em không địch nổi nó đâu . Mà Long ơi , bạn nghĩ nó chẳng dám thử đâu . Chẳng ai lại dám đưa người yêu ra thử nghiệm bao giờ . Với lại em cũng chẳng mặn mà gì với bọn con gái đâu . Nhưng chẳng lẽ bây giờ cứ để mặc con bé ấy với đời à ? Nhỡ nó có mệnh hệ gì thì em biết ăn nói như thế nào với thằng kia đây . Thật khó giải quyết quá . Em trằn trọc mất mấy đêm rồi .
    À quên , bác SHBL nói em phải chiếm cái gì bây giờ . Em sợ bị trả giá như bác lắm . Đừng có mà xui dại . EM còn yêu đời lắm !
  7. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    He nếu thế thì chửi thẳng vào mặt nó,sao phải sợ,nếu mà nó cảm thấy đánh được thì cho nó đánh,ta đi báo..phường,hehe..bạn thân thì thiếu gì chuyện tương tự,đến cả bồ của mình cũng thế nữa chứ là..
    *Tiểu*đệ*băng*đảng**DCMT**
  8. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Teo không bảo nó đem người iu ra thử mà là nó có ý gì đấy, còn nếu không có ý gì thì có nghĩa nó đã quên câu nói với mày và nó là một thằng ngu. Họ ngu tên đần.
    VỀ RỒI HẢ EM ???
  9. nhai_ben

    nhai_ben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lại có một chiếc đệm sắp sửa được xuất xưởng ... ha ... ha ....
    Hải phòng ngày mai sẽ càng vững chắc hơn
  10. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    VỀ RỒI HẢ EM ???

Chia sẻ trang này