1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thật không thể hiểu nổi >.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr.BoCapcon, 22/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác, lâu lắm mới quay lại box… tình hình là không hiểu nổi cáo, bấn quá, lên hỏi các bác chuyện của em.

    Em hiện đang là sinh viên năm nhất, sư phạm. ngoại hình bình thường, gia đình bình thường…
    Cáo bằng tuổi em ( thực ra là hơn 1 tuổi, nhưng học muộn nên học chung hồi cấp 2), hồi ấy cũng không thân lắm, cấp 3 cũng ít gặp nhau.

    Dạo này gặp lại cáo, chơi cùng nhóm, thấy cáo cũng đáng yêu, nên sinh long ham muốn :))

    Quá trình tán cáo đến giờ là hơn tuần, chả có tí tiến triển nào :(
    Hôm 8.3, em định qua nhà, tặng cáo bông hoa, ai dè trước lúc đi, mấy ông bác trong xóm kiu qua nhậu nhân ngày 8.3… em uống sơ sơ, xong đi uống cf vs bà chị, vì lúc đó cáo đi chơi chưa về.
    Lúc cáo về, cáo nhắn em, em chạy sang thì hoa nó bị hư mất, tức quá ném luôn xuống đất thì đúng lúc cáo ra, cáo bảo em say rồi thì về đi, hôm khác tặng bù cũng được, thế là em…đi về :|

    Vài hôm sau, chat trên FB, cáo bảo em là say mà còn qua nhà cáo là không tôn trọng cáo, em thấy cũng sai, nên xin lỗi, hứa là không như vậy nữa…bla bla…
    Em nghỉ học 1 hôm, cáo biết, cũng trách em, bảo vậy là.. hư @@
    Nói chung là ấn tượng hiện tại không tốt cho lắm :(

    Mấy bữa nay, nghe lời thằng bạn, nhắn tin hỏi thăm cáo vs rủ cáo đi chơi để đẩy nhanh tiến độ.
    Hôm vừa rồi, cáo trực bên bệnh viện tới 8h mới về ( học điều dưỡng). em rủ được bà chị đi cùng, vì dù sao cáo cũng đi với con em họ cáo, tính đi ăn sườn nướng thì hôm ấy nó không bán, bà chị chưa gặp được cáo thì bỏ về đi với anh người yêu.
    Lúc cáo mới tới, nghe là ko được ăn, hỏi đi đâu, hay là đi về đi >.< có tức không chứ. Mà em nghĩ, mới đi trực về, cũng mệt lắm, nên bảo đi ăn chè, chạy đi ăn chè xong về luôn.

    Từ đó đến nay, em cũng tích cực nhắn tin với cáo, quan tâm em nó ( chị nó :)) ) nhưng mà.., khổ lắm các bác ạ.
    Chả biết làm sao, cứ nhắn với em mấy tin là..im bặt @@
    Trưa nay em gọi điện, hỏi sao tối qua đang nhắn tin lại im bặt vậy, cáo ko nói gì, cứ cười hì hì, em cũng bó tay, xong cáo bảo là không biết nói gì nên im :|

    Kể con bạn thân ( cũng là bạn cáo, nhưng em không nói cho nó biết em tán ai) nó bảo…”chắc nó ghét mày nên mới vậy”

    Nghe vậy là em… không biết nói gì hơn…
    Các bác vấn em ca này xem sao nhé. Em bỏ rượu bia thuốc lá cũng vì cáo không thích, có nguy cơ quay về lỗi cũ rồi đó :((
    Em viết dài dòng mà không rõ ý chổ nào, các bác cứ hỏi em trả lời, em cũng lười sửa bài quá @@
    Xin cảm ơn ạ :)
  2. vanthuy12a2

    vanthuy12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    vồ vập quá làm cáo sợ.sức hút đang bị giảm xoắn gái thì chỉ làm hỏng việc thôi.ít nhắn tin gọi điện đi để bẵng đi một vài hôm cho cáo nguôi ngoai hôm nào rảnh rủ cáo đi chơi đâu đó cho vui lấy lại hình tượng.
  3. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    đành im vài hôm vậy.
    hôm qua rủ cáo hôm nay đi tình nguyện giờ TĐ vs em, cáo bảo là nghe nói được nghỉ học, nhưng không biết có được nghỉ trực không. để sáng nay đi học hỏi lại xem.
    bác thấy trưa em gọi hỏi lại có nên không?
  4. vanthuy12a2

    vanthuy12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    nếu thích thì cứ gọi điện rủ cáo đi nhưng đi tình nguyện với cáo phải tạo hình ảnh thân thiện nhiệt tình trước cáo.lấy lại hình tượng trước cáo.nhớ là không để thể hiện mình để ý cáo nhiều quá cứ bình thường tự nhiên với cáo.
  5. emlatrum

    emlatrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chưa nt với cáo mà cáo im bặt hay ko có một tin nhắn nào dạng mở thêm câu chuyện cho đôi bên thì 90% là cáo ko có hứng thú với mình hoặc là cáo cũng có nhiều người dòm ngó và cũng đang nt như mình khiến cáo chán :)
  6. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    các khả năng này mình cũng nghĩ đến [:D] bạn có cao kiến nào, cho mình xin nhé [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    vì mình là một boy rất ư là bình thường, trong khi cáo thì ngược hẳn...:-w nên thấy khó cũng có hơi nản :-ss
  7. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    hôm trước chat fb, mình buồn ngủ quá nên chúc cáo ngủ ngon rồi đi ngủ, cáo nhắn lại : "uk, <3 ( là hình trái tim) kiss"
    dấu hiệu tốt đấy nhỉ :D
  8. vanthuy12a2

    vanthuy12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    facebook,yahoo.sms...nó rẩt ảo không nói nên đc cảm xúc cáo như thế nào cả.phải gặp mặt trực tiếp thông qua cử chỉ,ảnh mắt,hành động.. của cáo mới biết cảm xúc,ấn tượng của cáo về mình ra sao.ít sms,chat chit thôi lặn đi tầm giữa tuần sau hứng rủ cáo đi chơi cafe,ăn uống....gặp mặt trực tiếp mói ấn tượng với cáo được.
  9. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì cả, đầy gái mình từng tán đều gửi hình này khi chúc ngủ ngon .... nó thực sự ko có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ thực sự ý nghĩa khi bạn gọi điện cho gái và nhận đc 1 điều tương tự như vậy mà thôi
  10. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    nếu 1 cô gái ko có tình ý gì với bạn mà nhắn như thế... rõ ràng là cô ta quá dễ dãi...
    nếu cô ấy quá dễ dãi trong tình cảm, mình ko cần
    nếu không, thì là mình có cơ hội.

    mình nghĩ như vậy, mong trao đổi ý kiến với bạn. thân [r2)]

Chia sẻ trang này